1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Đừng khóc nữa trái tim
    Tao van xin mày đấy
    Đừng để ai nhìn thấy
    Nước mắt rơi chiều nay

    Giây phút nói chia tay
    Ta lạnh lùng là thế
    Tại sao giờ không thể
    Nén một chút chạnh lòng!?
    Ta đổ lỗi mùa đông
    Nhuộm màu buồn tất cả
    Đổ tại cây rụng lá?
    Chứ chẳng phải vì anh.
    Nghe nỗi nhớ chông chênh
    Ta đổ thừa cho gió
    Se sắt từng cơn nhỏ
    Thổi vào lòng xác xơ.
    Lá rụng rồi cũng khô
    Chẳng thể nào vàng mãi
    Ta ơi, buồn thương ấy
    Thời gian sẽ xoa êm.
    Đừng khóc nữa trái tim
    Tao van xin mày đấy
    Ngủ ngoan đi, đừng dậy
    Để ta với yên bình!
    *********
    Gửi tặng chính mình
    Một chiều đông Hà Nội?
    11/2003

    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  2. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lâu đến thế chứ, anh ơi, em bắt đầu thấy lo rồi đấy... Tự dưng hôm nay lại nhắn nhe anh đi đường cẩn thận, trời ơi, lo quá !!! Nhỡ dại có chuyện gì , em .... Anh ui, sao lâu thế ? !
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  3. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lâu đến thế chứ, anh ơi, em bắt đầu thấy lo rồi đấy... Tự dưng hôm nay lại nhắn nhe anh đi đường cẩn thận, trời ơi, lo quá !!! Nhỡ dại có chuyện gì , em .... Anh ui, sao lâu thế ? !
    ...Có đôi khi ngồi ngó lại lòng mình
    Cũng thấy lòng mình đèn xanh đèn đỏ...
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay con đi học về, thấy cây xoan đang bị cưa đi ông ạ. Con bỗng chợt giật mình...con vô tình tự bao giờ thế?
    Con bỗng nhớ ông...
    Ngày xưa, ông nói với con rằng cái cây xoan ấy bằng tuổi con. Ông trồng trước ngày con chào đời có mấy tháng. Ông vẫn thường ôm con và bảo: thi xem con với cây ai sẽ lớn nhanh hơn. Con đã thua ông nhỉ. Ngày bé tẹo, con đã thấy cái cây cao lắm rồi....
    Ngày bé, con cũng thấy dáng ông cao lắm. Nhưng rồi con chẳng lớn kịp để so với ông. 11 năm rồi. Con bé 9 tuổi lũn cũn ngày xưa ông vẫn thấy giờ đã bước sang tuổi 20 rồi. Cây cũng đã 20...và vẫn mãi mãi ở tuổi 20...
    Đã quá lâu rồi con ko còn đứng bên cây, vạch lên đấy đo chiều cao nữa. Quá lâu rồi con đã lãng quên nó. Ông có trách con ko?
    Hôm nay, cái cây cuối cùng trong hàng cây ông trồng đã bị cưa nốt....Con chợt hẫng...như mất đi 1 cái gì thân thiết và gần gũi lắm... Bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh.. Phải rồi, thời gian vô hình nhưng thời gian có cánh...và cuộc đời này sao mà ngắn ngủi...
    Ông đi rồi. Giờ đến cái cây. Và rồi sẽ đến...
    Con nhớ ông nhiều lắm....
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay con đi học về, thấy cây xoan đang bị cưa đi ông ạ. Con bỗng chợt giật mình...con vô tình tự bao giờ thế?
    Con bỗng nhớ ông...
    Ngày xưa, ông nói với con rằng cái cây xoan ấy bằng tuổi con. Ông trồng trước ngày con chào đời có mấy tháng. Ông vẫn thường ôm con và bảo: thi xem con với cây ai sẽ lớn nhanh hơn. Con đã thua ông nhỉ. Ngày bé tẹo, con đã thấy cái cây cao lắm rồi....
    Ngày bé, con cũng thấy dáng ông cao lắm. Nhưng rồi con chẳng lớn kịp để so với ông. 11 năm rồi. Con bé 9 tuổi lũn cũn ngày xưa ông vẫn thấy giờ đã bước sang tuổi 20 rồi. Cây cũng đã 20...và vẫn mãi mãi ở tuổi 20...
    Đã quá lâu rồi con ko còn đứng bên cây, vạch lên đấy đo chiều cao nữa. Quá lâu rồi con đã lãng quên nó. Ông có trách con ko?
    Hôm nay, cái cây cuối cùng trong hàng cây ông trồng đã bị cưa nốt....Con chợt hẫng...như mất đi 1 cái gì thân thiết và gần gũi lắm... Bỗng thấy thời gian trôi thật nhanh.. Phải rồi, thời gian vô hình nhưng thời gian có cánh...và cuộc đời này sao mà ngắn ngủi...
    Ông đi rồi. Giờ đến cái cây. Và rồi sẽ đến...
    Con nhớ ông nhiều lắm....
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  6. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em ơi sao anh nhớ em nhiều đến thế . hãy đến với anh nhé em
    Love is all around
  7. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em ơi sao anh nhớ em nhiều đến thế . hãy đến với anh nhé em
    Love is all around
  8. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hôn em một nghìn lần, à , anh sẽ hôn em 10000 lần,không, anh phải hôn em một triệu lần... nhiều nữa

    Love is all around
    Được zero091380 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 27/11/2003
  9. Zero091380

    Zero091380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    hôn em một nghìn lần, à , anh sẽ hôn em 10000 lần,không, anh phải hôn em một triệu lần... nhiều nữa

    Love is all around
    Được zero091380 sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 27/11/2003
  10. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc những bài viết hay, đang xúc động với bài viết của Magic_enpi, đọc thấy 2 bài viết của Zero091380 mà mất cả hứng.
    Sao lại có cái thể loại tình yêu thô lỗ thế nhỉ? Nếu tình yêu chỉ là gào lên " EM ơi, anh cần em, anh thèm em...." thì cũng chẳng hơn gì hàng lố ngoài chợ!
    Deck thèm quan tâm đến nữa!
    Mày ơi! Tao viết cho mày nè!
    Hôm qua lúc mày nói tao gửi lại cho mày những cái mail trước đây tao với mày viết cho nhau, tao thấy buồn cười. Tao lại nghĩ con bé này chắc là hâm rồi!
    Thế nhưng mà lúc tao đọc lại những cái mail đó, tao thấy vui lắm. Có bao nhiêu là kỉ niệm mày nhỉ. Mỗi lần nhắc đến một cái chuyện gì đó, mà mày nhớ, tao lại thấy mày cười. Rồi tao cũng thấy buồn cười lây luôn đấy. Sao hồi đó tao với mày viết mail dài thế mày nhỉ, và có cái gì đó thân thiết lắm.
    THời gian cũng lâu lâu rồi, đáng ra mình phải thân nhau hơn chứ mày nhỉ..
    Nhưng mà dạo này, cả mày cả tao đều có cảm giác một khoảng cách nào đó. Tao biết mày suy nghĩ nhiều khi nhiều lần mày rủ tao đi lang thang và chụp ảnh với mày! Mày nói rằng có lẽ số mày đen, toàn rủ tao đúng lúc tao đang bận. Nhưng tao biết mày trách tao. Có đúng thế không mày? Tao cũng biết dạo này tao ít đi chơi và nói chuyện được với mày, nhưng chúng mình đều có những mối quan hệ mới, những mối quan tâm mới. Nếu mày trách tao vì thế, thì tao nhận lỗi... và tao mong là tao với mày vẫn luôn hiểu nhau.....
    Lúc nào tao đi được tao vẫn sẽ đi chơi với mày mà. Vẫn là bạn hiền của tao mày nhé!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương

Chia sẻ trang này