1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chan_dat83

    chan_dat83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thật vô duyên vì em đã chẳng biết chia sẻ với anh thế nào . EM chỉ biết trách rằng tại sao anh về không gọi điện cho em , thế nhưng em náo có biết chỉ trong 1 tuần anh đã mất đi 2 người thân . Khi nghe anh báo tin em chỉ biết lặng im mà chẳng nói được 1 lời nào với anh . Đừng trách em sao quá vô tâm nhé , chỉ là em không biết phải nói gì . Im lặng lắng nghe cũng là một cách chia sẻ phải không anh . Hy vọng anh hiểu. Yêu anh nhiều
  2. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày hơi đặc biệt , trời cũng không mưa không gió nhưng mình vẫn buồn .
    Nhận được tin nhắn từ phía anh , cám ơn khoảng thời gian vừa rồi đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm sống !
    Chia tay anh rồi , chúc cho anh có thêm niềm tin vào phía trước .....
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  3. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày hơi đặc biệt , trời cũng không mưa không gió nhưng mình vẫn buồn .
    Nhận được tin nhắn từ phía anh , cám ơn khoảng thời gian vừa rồi đã giúp tôi có thêm kinh nghiệm sống !
    Chia tay anh rồi , chúc cho anh có thêm niềm tin vào phía trước .....
    Dân  Ngoại thương và hay ghé Thủy Lợi chơi , người yêu là người Thanh Hóa nên yêu luôn người Thanh Hóa lẫn người Hà Nội .
     
  4. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, sao dạo này mày có vẻ buồn thế. À, mà chẳng phải là có vẻ, chắc chắn mày đang có chuyện. Tao buồn vì ko thất mày cười nữa, buồn vì mày ko chia se với bọn tao. Sao thế mày??
    Mày ơi, có gì thì cứ nói ra nhé, mày luôn nói thế với tao mà. Tao sẽ tặng mày cái bài này, hồi trước, có người đã tặng tao cũng chỉ vì tao hay cười này . Giờ gửi đến mày, mong mày lại có nụ cười chễm chệ trên môi nhé
    You are a magician
    Because you have the magical power which
    everybody has
    It determines your statusquo
    Either mirth or melancholy
    You are a magician
    You affect other people with your magic
    You show them you love them
    When you display your magical power,
    The atmosphere is cool and calm
    Your neighbour gets a warm welcome
    No wonder you have to smile
    Smile because you have the magic on your face
    Smile.
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, sao dạo này mày có vẻ buồn thế. À, mà chẳng phải là có vẻ, chắc chắn mày đang có chuyện. Tao buồn vì ko thất mày cười nữa, buồn vì mày ko chia se với bọn tao. Sao thế mày??
    Mày ơi, có gì thì cứ nói ra nhé, mày luôn nói thế với tao mà. Tao sẽ tặng mày cái bài này, hồi trước, có người đã tặng tao cũng chỉ vì tao hay cười này . Giờ gửi đến mày, mong mày lại có nụ cười chễm chệ trên môi nhé
    You are a magician
    Because you have the magical power which
    everybody has
    It determines your statusquo
    Either mirth or melancholy
    You are a magician
    You affect other people with your magic
    You show them you love them
    When you display your magical power,
    The atmosphere is cool and calm
    Your neighbour gets a warm welcome
    No wonder you have to smile
    Smile because you have the magic on your face
    Smile.
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Mày ạ.
    Cho dù thế nào thì nó cũng đã qua rồi. Mày có ngồi tức, ngồi tiếc thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa đâu.
    Lần đầu tiên có người nói thất vọng về mày nhất là trong chuyện học hành ..tao biết mày đã nghĩ nhiều. Mày thấy xấu hổ????
    Chính tao cũng không ngờ mày kém đến thế. Bình thường, mày có đến nỗi nào đâu???
    Tao có cảm giác mày đang đánh mất sự cương quyết thì phải. Mày cứ lờ đờ thế nào ấy. Chẳng có mục đích gì cả. Tao biết, mày thấy rát mặt vì câu nói đó.... nhưng tao hỏi mày, sự thật có đúng thế không?
    Mày khuyên người khác nên thế nọ, nên thế kia, còn mày thì sao? Mày nhìn lại bản thân mày xem, mày đã dành được những gì.

    Lần đầu tiên, khi thất bại - mày đã cảm thấy thế nào. Lần này, mày lại lặp lại cái sai lầm ấy. Tao ko thể hiểu được mày thế nào nữa. Tao có cảm giác mày cứ mải miết với cái linh tinh gì ấy. Tao vẫn tuởng mày sẽ trưởng thành hơn cơ, sẽ tốt hơn cơ. Ai ngờ, mày lại tồi tệ đi. Và tồi tệ hơn cái tao tưởng rất nhiều.
    Bây giờ thì chính tao cũng muốn nói với mày rằng, tao thất vọng về mày. Nếu tao ko lầm thì đây là lần thứ 2 mày như thế..mày có nhớ môn Hoá Dược không? Mày đã mất ăn mất ngủ gần 1 tháng vì bài kiểm tra hôm đó cộng thêm với cái đau thể xác vì tai nạn...tao tuởng mày sẽ lấy nó làm bài học chứ? Vậy mà lần này, mày lại như thế? Tao chẳng muốn nói với mày nữa... nhưng nếu ko nói tao sẽ rất bực mình, rất khó chịu.
    Mày nói, mày cảm thấy tức giận - hình như đã lâu lắm rồi mày ko nổi cáu với ai nhỉ? Hay là mày hãy cáu với chính mày đi... để tao xem, khi cáu, mày sẽ làm gì? Và xem, mày cáu lên thì mày sẽ làm được cái gì? Yên lành quá cũng chẳng tốt.
    Tao ghét cuộc sống thờ ơ của mày bây giờ. Tao muốn mày sống cuồng nhiệt như trước. Nó không giả tạo nhưng tao thấy ngạt thở. Tao cảm thấy mày đang muợn 1 cuộc sống của ai đó chứ không phải là của mày. Sống ko có nhịp điệu là 1 cuộc sống "chết" - mày hiểu không?
    Mày nói, mày bị áp lực của đồng $ , nó ảnh hưởng nhiều. Đứa nào chẳng thế, riêng gì mày. Sao nó lấy đấy làm động lực học được, còn mày thì không? Hay là ngoại cảnh tác động lên mày chưa đủ mạnh nhỉ? Mày có biết con gì ưa nặng không? HÌnh như mày cũng gần giống nó đấy.
    Tao muốn chửi mày nhiều, nhưng lúc này tao chán rồi. Tao chẳng muốn nói với mày nữa. Tuỳ mày suy nghĩ rồi quyết định.
    Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đừng để đến khi mọi việc dồn lại sẽ khó giải quyết lắm.
    Cái gì đã qua là qua, cái gì ko cần thiết thì bỏ nó sang 1 bên chứ ôm trong lòng làm gì. Mày là 1 đứa rất ngu khi cứ để cho mọi thứ ảnh hưởng lung tung. Phải nói là cực ngu thì đúng hơn.

    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

    Được global sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 08/12/2003
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Mày ạ.
    Cho dù thế nào thì nó cũng đã qua rồi. Mày có ngồi tức, ngồi tiếc thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa đâu.
    Lần đầu tiên có người nói thất vọng về mày nhất là trong chuyện học hành ..tao biết mày đã nghĩ nhiều. Mày thấy xấu hổ????
    Chính tao cũng không ngờ mày kém đến thế. Bình thường, mày có đến nỗi nào đâu???
    Tao có cảm giác mày đang đánh mất sự cương quyết thì phải. Mày cứ lờ đờ thế nào ấy. Chẳng có mục đích gì cả. Tao biết, mày thấy rát mặt vì câu nói đó.... nhưng tao hỏi mày, sự thật có đúng thế không?
    Mày khuyên người khác nên thế nọ, nên thế kia, còn mày thì sao? Mày nhìn lại bản thân mày xem, mày đã dành được những gì.

    Lần đầu tiên, khi thất bại - mày đã cảm thấy thế nào. Lần này, mày lại lặp lại cái sai lầm ấy. Tao ko thể hiểu được mày thế nào nữa. Tao có cảm giác mày cứ mải miết với cái linh tinh gì ấy. Tao vẫn tuởng mày sẽ trưởng thành hơn cơ, sẽ tốt hơn cơ. Ai ngờ, mày lại tồi tệ đi. Và tồi tệ hơn cái tao tưởng rất nhiều.
    Bây giờ thì chính tao cũng muốn nói với mày rằng, tao thất vọng về mày. Nếu tao ko lầm thì đây là lần thứ 2 mày như thế..mày có nhớ môn Hoá Dược không? Mày đã mất ăn mất ngủ gần 1 tháng vì bài kiểm tra hôm đó cộng thêm với cái đau thể xác vì tai nạn...tao tuởng mày sẽ lấy nó làm bài học chứ? Vậy mà lần này, mày lại như thế? Tao chẳng muốn nói với mày nữa... nhưng nếu ko nói tao sẽ rất bực mình, rất khó chịu.
    Mày nói, mày cảm thấy tức giận - hình như đã lâu lắm rồi mày ko nổi cáu với ai nhỉ? Hay là mày hãy cáu với chính mày đi... để tao xem, khi cáu, mày sẽ làm gì? Và xem, mày cáu lên thì mày sẽ làm được cái gì? Yên lành quá cũng chẳng tốt.
    Tao ghét cuộc sống thờ ơ của mày bây giờ. Tao muốn mày sống cuồng nhiệt như trước. Nó không giả tạo nhưng tao thấy ngạt thở. Tao cảm thấy mày đang muợn 1 cuộc sống của ai đó chứ không phải là của mày. Sống ko có nhịp điệu là 1 cuộc sống "chết" - mày hiểu không?
    Mày nói, mày bị áp lực của đồng $ , nó ảnh hưởng nhiều. Đứa nào chẳng thế, riêng gì mày. Sao nó lấy đấy làm động lực học được, còn mày thì không? Hay là ngoại cảnh tác động lên mày chưa đủ mạnh nhỉ? Mày có biết con gì ưa nặng không? HÌnh như mày cũng gần giống nó đấy.
    Tao muốn chửi mày nhiều, nhưng lúc này tao chán rồi. Tao chẳng muốn nói với mày nữa. Tuỳ mày suy nghĩ rồi quyết định.
    Mày không còn nhiều thời gian nữa đâu. Đừng để đến khi mọi việc dồn lại sẽ khó giải quyết lắm.
    Cái gì đã qua là qua, cái gì ko cần thiết thì bỏ nó sang 1 bên chứ ôm trong lòng làm gì. Mày là 1 đứa rất ngu khi cứ để cho mọi thứ ảnh hưởng lung tung. Phải nói là cực ngu thì đúng hơn.

    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

    Được global sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 08/12/2003
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tin được, mình không thể tin được là em lại nghịch ngợm như thế. Mong cho không có nhiều người bị em đánh lừa. Chỉ chết mình thôi, mọi người tha hồ mà nhìn mình bằng con mắt dành cho người hành tinh lạ. Em ơiiiiiiiiii
    S_Holland_GRSP
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật không thể tin được, mình không thể tin được là em lại nghịch ngợm như thế. Mong cho không có nhiều người bị em đánh lừa. Chỉ chết mình thôi, mọi người tha hồ mà nhìn mình bằng con mắt dành cho người hành tinh lạ. Em ơiiiiiiiiii
    S_Holland_GRSP
  10. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Có thể mẹ ko biết điều này, mẹ là người ảnh hưởng đến con nhiều nhất. Có thể vì con luôn được bao bọc từ bé mà con đã từng nhất nhất cái gì cũng nghe theo mẹ. Nhưng bây giờ, con với mẹ lại có nhiều trái ngược quá. Mẹ nói rằng con ngày càng khó bảo, rằng con ko tình cảm bằng cả thằng em, rằng con xa lạ?. Và tóm lại thì con khác với con của mẹ ngày xưa. Mẹ biết ko, con đã rất cố gắng làm theo những gì mẹ muốn, mẹ dặn đấy chứ nhưng vẫn ko được, mẹ vẫn tìm ra cái gì đó sai sót trong những chuyện con làm. Mẹ chịu sự giáo dục quá nghiêm khắc của ông ngoại và giờ đây mẹ cũng muốn con như thế. Mẹ rất yêu con, con biết chứ. Nhưng cái sự thương yêu của mẹ, biết nói thế nào nhỉ, con thấy nhiều lúc hơi cực đoan. Mẹ ko muốn con va chạm, ko muốn con đi chơi, ko muốn con giao du với nhiều bạn, và tóm lại là muốn con lúc nào cũng chỉ ở trong tầm mắt của mẹ. Nhiều lúc con thấy nghẹt thở lắm mẹ ạ, con nói ra thì mẹ lại bảo con cố chịu đựng và chiều mẹ vì tính mẹ như thế. Và con cũng lại cố gắng, vì lí do duy nhất là mẹ yêu con và mẹ đã hi sinh cho con nhiều.
    Nhưng rồi cũng có lúc con mệt mỏi. Nhưng con lại ko dám nói ra, con sợ con với mẹ sẽ cãi nhau mất, mà con thì ko muốn thế. Mẹ ơi, bình thường ở ngoài, với bạn bè, con vẫn cười nói nhiều lắm. Nhưng mẹ có thấy về nhà con cứ lầm lũi ko? Con ít nói hơn, mẹ lại cho rằng con phản kháng. Con phải làm gì bây giờ? Có lẽ vẫn tiếp tục làm đứa con ngoan theo đúng ý mẹ đến khi nào con còn có thể, và mong lúc nào đó mẹ sẽ hiểu con hơn
    Dù cho bây giờ có thể con đang nhớ ai nhiều hơn, nhớ bạn bè nhiều hơn, nhớ những buổi đi chơi đàn đúm với bạn bè nhiều hơn là nghĩ về mẹ nhưng con luôn nhớ rằng mẹ yêu con. Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ rằng:
    ?o Con ko yêu mẹ đâu nhưng con thương mẹ nhiều lắm, mẹ có hiểu con ko??
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Never had a dream come true!

Chia sẻ trang này