1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi!
    Nhìn nhóc hôm qua buồn thật là buồn. Lúc đọc mail của nhóc, có cảm tưởng như nhóc sắp khóc oà đến nơi rồi. Chắc hẳn nhóc đã thất vọng lắm, bởi nhóc đã từng hi vọng thế cơ mà....
    Công nhận rằng đối với Sinh viên, thì chuyện thi cử là chuyện quan trọng nhất rồi....nó là kết quả của những gì mình dã làm suốt một học kì cơ mà. Nhưng anh hi vọng rằng nhóc không buồn đến mức để nỗi buồn ngày hôm nay ảnh hưởng đến ngày mai....nhóc không như thế đâu nhóc nhỉ! Hãy quên môn này đi, "quên" ở đây có nghĩa là đừng để sự thất bại ấy vấn vương, dằn vặt đầu óc mình nữa...mà để tâm trí mà cày môn tiếp theo ấy......
    Anh đã từng rất chán chường khi không làm được một chút nào môn Nền Móng...nhưng nỗi buồn ấy chỉ trong 1 ngày thôi, ngày hôm sau là ngày của môn khác rồi, anh lại cười vui vẻ như thường..... Có lẽ ai đó sẽ bảo anh chẳng quan tâm gì đến học tập, và việc không làm được một môn đâu có làm anh suy nghĩ......nhưng đôi khi phaỉ bớt suy nghĩ đi một chút nhóc ạ. Đừng để suy nghĩ giết chết tâm hồn mình.....
    Ngày hôm nay gặp nhóc, anh muốn nhóc nở một nụ cười thật tươi để chào anh. Như thế anh hiểu rằng môn thi đó đã thật sự trôi qua với nhóc.....
    Tuy nhiên anh cũng tin là cái môn đấy nhóc không trượt được đâu! Hãy tin như thế đi!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  2. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta đã không gặp nhau 2 tuần rồi , nhớ em nhiều lắm nhưng anh sẽ quyết tâm kì thi này tuy biết vô cùng khó khăn khi không có em bên cạnh !
    Hà Nội đang vào Giáng sinh đó , nếu em rảnh thì em đến chỗ anh nhé , anh vẫn chờ em từng ngày nhưng nỗi chờ đợi đó dường như không có kết quả !
    Anh đã vượt qua được chính mình biết rằng em đã có sự lựa chọn nhưng anh vẫn tin vào tình yêu anh dành cho em !
    Anh vẫn chờ em mà , những kỉ niệm đẹp trước kia em sẽ không quên chứ ?
    Chúc em giáng sinh vui vẻ bên người em yêu mến , anh luôn bên em ! Nhớ em và nhớ em rất nhiều hạnh ạ !
    Sống phải biết chấp nhận !
  3. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta đã không gặp nhau 2 tuần rồi , nhớ em nhiều lắm nhưng anh sẽ quyết tâm kì thi này tuy biết vô cùng khó khăn khi không có em bên cạnh !
    Hà Nội đang vào Giáng sinh đó , nếu em rảnh thì em đến chỗ anh nhé , anh vẫn chờ em từng ngày nhưng nỗi chờ đợi đó dường như không có kết quả !
    Anh đã vượt qua được chính mình biết rằng em đã có sự lựa chọn nhưng anh vẫn tin vào tình yêu anh dành cho em !
    Anh vẫn chờ em mà , những kỉ niệm đẹp trước kia em sẽ không quên chứ ?
    Chúc em giáng sinh vui vẻ bên người em yêu mến , anh luôn bên em ! Nhớ em và nhớ em rất nhiều hạnh ạ !
    Sống phải biết chấp nhận !
  4. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại mất hút như vậy? Em ko nghĩ con trai Thuỷ lợi lại kém cỏi như vậy. Em đã sai lầm khi làm bạn với anh. Chúc anh luôn thất bại với cái tôi ích kỷ của mình. Chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh! bye!
    Sakura
  5. huong_nganhang

    huong_nganhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tại sao anh lại mất hút như vậy? Em ko nghĩ con trai Thuỷ lợi lại kém cỏi như vậy. Em đã sai lầm khi làm bạn với anh. Chúc anh luôn thất bại với cái tôi ích kỷ của mình. Chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh! bye!
    Sakura
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được. Em đã làm anh rất buồn, và cũng em lại làm anh vui không kể siết. Anh hận ông trời đã cho em cái quyền lực đấy đối với anh. Anh lại biết ơn ông ta vì đã đưa em đến với anh. Thật là mâu thuẫn.
    S_Holland_GRSP
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được. Em đã làm anh rất buồn, và cũng em lại làm anh vui không kể siết. Anh hận ông trời đã cho em cái quyền lực đấy đối với anh. Anh lại biết ơn ông ta vì đã đưa em đến với anh. Thật là mâu thuẫn.
    S_Holland_GRSP
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay suy nghĩ nhìu rồi , có lẽ thời gian vừa qua đủ để mình hiểu mình là ai và mình đang là con người như thế nào ??
    Chúc cho người mà mình đã thầm yêu trước kia hãy đứng vững trên con đường đang đi !
    Chúc cho người đó biết quên đi những mất mát mà không thể xa nó được , và thời gian đã khong trả lời được rồi !
    Chúc người đó sẽ biết tự tin vào cuộc sống hiện tại và quên đi những phút chán nản .
    Mình vẫn sẽ là mình cho dù mình đã thay đổi rồi , nhưng sự thay đổi này không làm cho mình thay đổi đi chính bản thân mình !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay suy nghĩ nhìu rồi , có lẽ thời gian vừa qua đủ để mình hiểu mình là ai và mình đang là con người như thế nào ??
    Chúc cho người mà mình đã thầm yêu trước kia hãy đứng vững trên con đường đang đi !
    Chúc cho người đó biết quên đi những mất mát mà không thể xa nó được , và thời gian đã khong trả lời được rồi !
    Chúc người đó sẽ biết tự tin vào cuộc sống hiện tại và quên đi những phút chán nản .
    Mình vẫn sẽ là mình cho dù mình đã thay đổi rồi , nhưng sự thay đổi này không làm cho mình thay đổi đi chính bản thân mình !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại trôi qua lặng lẽ , có lẽ 10 ngày nữa cũng chẳng vào mạng được !
    Viết cho người mà hiện giờ mình thương mến ! Nhưng cũng muốn nói nhiều điều lắm !
    Đầu tiên muốn nhắn đến người yêu , sắp sang 1 năm mới rồi , chúc người yêu có kết quả tốt vào kì thi này , mặc dù nghe người yêu nói kì thi này người yêu đang chán chường !
    Lâu rồi hanhhanoi không gặp người yêu , thông cảm cho hanhhanoi nha , nhiều lí do và cũng vì hanhhanoi đang muốn nhìn nhận lại những gì hanhhanoi đang cố gắng , chắc chắn hanhhanoi sẽ đến thăm người yêu sau kì thi này !
    Và xin gửi cho người có nick là ke_nghien_yeu1982 : xin lỗi vì tối nay có lên mạng forum thuỷ lợi này và có ghé thăm chân dung cá nhân của bạn nhưng rất ngạc nhiên khi bạn nói là người yêu của tôi . Cũng hay nhỉ khi mình có 1 người yêu tưởng tượng qua nick trên mạng ! Nhưng bạn không phải là người đó của tôi rồi ! Sorrry !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!

Chia sẻ trang này