1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày lại trôi qua lặng lẽ , có lẽ 10 ngày nữa cũng chẳng vào mạng được !
    Viết cho người mà hiện giờ mình thương mến ! Nhưng cũng muốn nói nhiều điều lắm !
    Đầu tiên muốn nhắn đến người yêu , sắp sang 1 năm mới rồi , chúc người yêu có kết quả tốt vào kì thi này , mặc dù nghe người yêu nói kì thi này người yêu đang chán chường !
    Lâu rồi hanhhanoi không gặp người yêu , thông cảm cho hanhhanoi nha , nhiều lí do và cũng vì hanhhanoi đang muốn nhìn nhận lại những gì hanhhanoi đang cố gắng , chắc chắn hanhhanoi sẽ đến thăm người yêu sau kì thi này !
    Và xin gửi cho người có nick là ke_nghien_yeu1982 : xin lỗi vì tối nay có lên mạng forum thuỷ lợi này và có ghé thăm chân dung cá nhân của bạn nhưng rất ngạc nhiên khi bạn nói là người yêu của tôi . Cũng hay nhỉ khi mình có 1 người yêu tưởng tượng qua nick trên mạng ! Nhưng bạn không phải là người đó của tôi rồi ! Sorrry !
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em là người mà anh yêu nhất
    Từ khi gặp em, tất cả những suy nghĩ của anh về cuộc sống, về tình yêu - đã hoàn toàn thay đổi em ạ. Phải, đúng là hoàn toàn thay đổi em ạ. Tình yêu với anh đã từng là điều không cần thiết khi anh tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Quan niệm về cuộc sống trong anh chỉ là một khoảng thời gian dài vô tận nếu người ta không đạt được những địa vị xã hội mình mong muốn, có thật nhiều những đồng tiền vô cảm nhưng đầy quyền lực. Tất cả đều hướng về tiền bạc và địa vị ??? Cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi khi không có tình yêu, vì anh đã muốn mình được tự do, anh đã muốn mình không phải mang gánh nặng gia đình. Anh đã không muốn yêu. Chính em là người đã thay đổi những quan niệm đó trong anh. Bên em, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình, anh muốn mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, anh muốn trong mắt em anh là một thằng đàn ông thực sự.
    Em là người mà anh yêu nhất
    Bên em, anh cảm nhận được thế nào là tình yêu, anh biết được sức mạnh thực sự của tình yêu. Con người có thể làm nhiều điều mà mình chưa thể làm được khi đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Phải chăng cuộc sống không thể toàn vẹn khi con người chưa biết cảm giác yêu và được yêu. Những ngày đầu tiên bên em, anh hiểu được cuộc sống của anh giờ đây sẽ chẳng thi vị gì hết khi không có em. Đúng em ạ, chẳng còn thi vị, vì anh sẽ vẫn phải sống, vẫn phải làm tồn tại và làm việc như một cỗ máy tự hành đến khi hoàn toàn bị kiệt sức. Em thân yêu, phải chăng anh đã yêu em vì những điều mới mẻ em đã đem đến cho tâm hồn anh. Không đúng, em không đem lại gì cho anh cả, chỉ đơn giản em là nguồn sáng để anh có thể nhìn thấy được tất cả phần cuộc sống của anh vẫn còn ngủ yên trong bóng tối. Vì anh đã tìm thấy được tình yêu của cuộc đời anh, và anh không thể đánh mất em được. Anh đã yêu em.
    Em là người mà anh yêu nhất
    Rồi chúng ta cũng đã dần nhận ra mình là gì trong trái tim nhau, phải không em. Anh biết điều đó. Nhưng con đường để anh đến được trái tim em đâu đã được trải thảm, em vẫn luôn đưa ra một lí do thật nực cười để từ chối tình cảm của anh. Nhưng tất cả chỉ nói lên một điều là em đã yêu anh, thậm chí em đã yêu anh trước khi anh kịp nhận ra em chính là người mà anh có thể trao cho tất cả những gì thuộc về anh. Anh không muốn nhắc lại những gì anh đã phải trải qua, để nó trôi theo thời gian và trở thành kỉ niệm em nhé. Cuối cùng thì anh đã được đền đáp, em đã yêu anh, để anh cảm thấy trái đất trở nên thật nhỏ bé, để khoảng cách xa xôi không còn ý nghĩa. Tình yêu thật là tuyệt vời phải không em.
    Em là người mà anh yêu nhất
    Cho dù chúng ta đã không thể ở gần nhau nhiều hơn, nhưng chúng ta đã có những kỉ niệm tuyệt đẹp phải không em, chúng mình đã có những ngày tháng thật sự vui vẻ bên nhau. Cho dù lúc đó em vẫn chưa nhận lời yêu anh, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc phải không em. Anh dám chắc điều đó. Bọn mình có những ngày tháng thật vui, đã cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo đường Hà Nội, cùng nhau đi Núi đôi chỉ để anh nhìn thấy nó, chỉ vì em thuộc lòng bài thơ Núi đôi và đã hơn một lần chép lại cho anh cùng đọc. Rồi chúng ta đã phải xa nhau, thật xa.
    Em là người mà anh yêu nhất.
    Em xa anh lắm, rất xa, nhưng cũng chẳng phải là một vấn đề lớn phải không em. Anh tin là hai đứa sẽ đạt được những mong muốn của mình. Anh tin nếu thật sự có Chúa, thật sự có công bằng trong cuộc sống thì bọn mình sẽ được ở bên nhau em ạ. Sẽ nhanh thôi, thời gian sẽ chẳng là gì phải không em, hãy tin tưởng, chúng ta cần có niềm tin vào nhau. Em hãy luôn nhớ rằng anh rất yêu em, yêu mãi thôi. Em là người mà anh yêu nhất.
    S_Holland_GRSP
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em là người mà anh yêu nhất
    Từ khi gặp em, tất cả những suy nghĩ của anh về cuộc sống, về tình yêu - đã hoàn toàn thay đổi em ạ. Phải, đúng là hoàn toàn thay đổi em ạ. Tình yêu với anh đã từng là điều không cần thiết khi anh tôn sùng chủ nghĩa độc thân. Quan niệm về cuộc sống trong anh chỉ là một khoảng thời gian dài vô tận nếu người ta không đạt được những địa vị xã hội mình mong muốn, có thật nhiều những đồng tiền vô cảm nhưng đầy quyền lực. Tất cả đều hướng về tiền bạc và địa vị ??? Cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi khi không có tình yêu, vì anh đã muốn mình được tự do, anh đã muốn mình không phải mang gánh nặng gia đình. Anh đã không muốn yêu. Chính em là người đã thay đổi những quan niệm đó trong anh. Bên em, anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình, anh muốn mình sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, anh muốn trong mắt em anh là một thằng đàn ông thực sự.
    Em là người mà anh yêu nhất
    Bên em, anh cảm nhận được thế nào là tình yêu, anh biết được sức mạnh thực sự của tình yêu. Con người có thể làm nhiều điều mà mình chưa thể làm được khi đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Phải chăng cuộc sống không thể toàn vẹn khi con người chưa biết cảm giác yêu và được yêu. Những ngày đầu tiên bên em, anh hiểu được cuộc sống của anh giờ đây sẽ chẳng thi vị gì hết khi không có em. Đúng em ạ, chẳng còn thi vị, vì anh sẽ vẫn phải sống, vẫn phải làm tồn tại và làm việc như một cỗ máy tự hành đến khi hoàn toàn bị kiệt sức. Em thân yêu, phải chăng anh đã yêu em vì những điều mới mẻ em đã đem đến cho tâm hồn anh. Không đúng, em không đem lại gì cho anh cả, chỉ đơn giản em là nguồn sáng để anh có thể nhìn thấy được tất cả phần cuộc sống của anh vẫn còn ngủ yên trong bóng tối. Vì anh đã tìm thấy được tình yêu của cuộc đời anh, và anh không thể đánh mất em được. Anh đã yêu em.
    Em là người mà anh yêu nhất
    Rồi chúng ta cũng đã dần nhận ra mình là gì trong trái tim nhau, phải không em. Anh biết điều đó. Nhưng con đường để anh đến được trái tim em đâu đã được trải thảm, em vẫn luôn đưa ra một lí do thật nực cười để từ chối tình cảm của anh. Nhưng tất cả chỉ nói lên một điều là em đã yêu anh, thậm chí em đã yêu anh trước khi anh kịp nhận ra em chính là người mà anh có thể trao cho tất cả những gì thuộc về anh. Anh không muốn nhắc lại những gì anh đã phải trải qua, để nó trôi theo thời gian và trở thành kỉ niệm em nhé. Cuối cùng thì anh đã được đền đáp, em đã yêu anh, để anh cảm thấy trái đất trở nên thật nhỏ bé, để khoảng cách xa xôi không còn ý nghĩa. Tình yêu thật là tuyệt vời phải không em.
    Em là người mà anh yêu nhất
    Cho dù chúng ta đã không thể ở gần nhau nhiều hơn, nhưng chúng ta đã có những kỉ niệm tuyệt đẹp phải không em, chúng mình đã có những ngày tháng thật sự vui vẻ bên nhau. Cho dù lúc đó em vẫn chưa nhận lời yêu anh, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc phải không em. Anh dám chắc điều đó. Bọn mình có những ngày tháng thật vui, đã cùng nhau rong ruổi khắp các nẻo đường Hà Nội, cùng nhau đi Núi đôi chỉ để anh nhìn thấy nó, chỉ vì em thuộc lòng bài thơ Núi đôi và đã hơn một lần chép lại cho anh cùng đọc. Rồi chúng ta đã phải xa nhau, thật xa.
    Em là người mà anh yêu nhất.
    Em xa anh lắm, rất xa, nhưng cũng chẳng phải là một vấn đề lớn phải không em. Anh tin là hai đứa sẽ đạt được những mong muốn của mình. Anh tin nếu thật sự có Chúa, thật sự có công bằng trong cuộc sống thì bọn mình sẽ được ở bên nhau em ạ. Sẽ nhanh thôi, thời gian sẽ chẳng là gì phải không em, hãy tin tưởng, chúng ta cần có niềm tin vào nhau. Em hãy luôn nhớ rằng anh rất yêu em, yêu mãi thôi. Em là người mà anh yêu nhất.
    S_Holland_GRSP
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một ngày gần cuối năm !
    Đón dương lịch năm nay có lẽ phải một mình thôi !
    Nhớ người yêu nhiều , sao người yêu không gọi điện cho mình nhỉ ? Giận lâu thế ?
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Một ngày gần cuối năm !
    Đón dương lịch năm nay có lẽ phải một mình thôi !
    Nhớ người yêu nhiều , sao người yêu không gọi điện cho mình nhỉ ? Giận lâu thế ?
    Mãi mãi là người con của Hà Nội !!
  6. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em à , hiểu rồi mà , anh đang ôn thi nên chẳng ra net mấy , mà có ra thì cũng chán em à !
    Sao , thi xong rồi hả , anh còn đang thi , ôn nhiều lắm , lần tới họp offline anh sẽ đi , năm nay sát Tết anh mới về vì còn ra mắt bố mẹ em nữa chứ , hơi sớm nhỉ nhưng mà trước sau thì cũng phải thế em ạ !
    Anh ngày nào cũng ngắm ảnh em chụp với anh , em cười rất xinh nhưng em dạo này có còn như trước không , đừng gầy đi nhé , kẻo lại ốm mất !
    ban sáng em pm cho anh em nói là đang giận anh lắm , vậy mà viết trong này sao muốn anh gọi điện , anh sẽ không gọi điên đâu , đến chỗ anh chơi nhé , Thủy Lợi luôn chào đón em mà .
    Còn cũng có người thầm yêu em nhưng em không nói với anh , anh biết rồi , nhưng anh cũng rất tự hào vì em là người anh may mắn gặp được !
    Chúc em tết dương lịch vui vẻ em nhé , anh luôn nhớ đến em rất nhiều , cuối tuần này em hứa là ghé chỗ anh chơi rồi đấy , không được hứa suông nhé !
    Sống phải biết chấp nhận !
  7. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em à , hiểu rồi mà , anh đang ôn thi nên chẳng ra net mấy , mà có ra thì cũng chán em à !
    Sao , thi xong rồi hả , anh còn đang thi , ôn nhiều lắm , lần tới họp offline anh sẽ đi , năm nay sát Tết anh mới về vì còn ra mắt bố mẹ em nữa chứ , hơi sớm nhỉ nhưng mà trước sau thì cũng phải thế em ạ !
    Anh ngày nào cũng ngắm ảnh em chụp với anh , em cười rất xinh nhưng em dạo này có còn như trước không , đừng gầy đi nhé , kẻo lại ốm mất !
    ban sáng em pm cho anh em nói là đang giận anh lắm , vậy mà viết trong này sao muốn anh gọi điện , anh sẽ không gọi điên đâu , đến chỗ anh chơi nhé , Thủy Lợi luôn chào đón em mà .
    Còn cũng có người thầm yêu em nhưng em không nói với anh , anh biết rồi , nhưng anh cũng rất tự hào vì em là người anh may mắn gặp được !
    Chúc em tết dương lịch vui vẻ em nhé , anh luôn nhớ đến em rất nhiều , cuối tuần này em hứa là ghé chỗ anh chơi rồi đấy , không được hứa suông nhé !
    Sống phải biết chấp nhận !
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    H à, hôm nay quyết định viết 1 chút gửi tới ấy, chỉ là một chút thôi sau rất lâu rồi tớ và ấy quen nhau
    Ấy đừng có nghĩ gì và coi những điều tớ viết là củ chuối đấy nhá ! Tớ rất xin lỗi là chiều nay ko thể qua BK đc vì tớ fải đi học.
    Chắc là fải đêm nay ấy mới đọc, tức là một ngày 1/1 đã đến, cái ngày thật đặc biệt - Nó bắt đầu rất nhiều điều đấy - và tớ muốn gửi tới ấy lời chúc mừng sinh nhật thân thương nhất nhé !
    H còn nhớ những ngày cách đây có vẻ như khoảng 1 năm rồi ko? Khi mà tớ nhầm ấy với một người bạn khác, gửi mấy cái tin nhắn ttvn rõ hâm ! Và tớ gặp lại ấy ! Nói như thế là vì tớ và H vẫn luôn học cùng trường những 3 năm cơ mùh !
    Có những điều thật giản dị, thật nhỏ bé !
    Có những ngày đã qua nhưng mãi mãi ko thể quên!
    Có ai mà đọc đc những lời nhắn của tớ và ấy thì chắc là sẽ buồn cười lắm H ạ, giờ, thỉnh thoảng tớ vẫn đọc lại, đọc lại cả những cái mail viết thật dài trong đêm của ấy, hay những cái mail ấy tớ viết thật vội chỉ để nhắn ấy ! Đừng có bao giờ đc quên cái hòm mail đó nghen !
    Ấy cũng là đứa bạn duy nhất biết mấy cái pass chuối ơi là chuối của tớ đó ! Và hé, đương nhiên tớ vẫn nhớ pass của ấy, , khi nào mà cưa cô bé nào là tớ fát hiện đầu tiên đó nhá !
    Những cái mail khiến tớ nhớ đến những ngày ấy về Vinh, tớ về HT, hay những lời khuyên của ấy cho những quyết định của tớ. Mặc dù tớ vẫn hay quyết định làm mọi việc tùm lum, nhưng mà đối với tớ, những câu nói của ấy trong những ngày đó là rất quan trọng. Tớ rất quý ấy đấy ! Hãy luôn sống vui và tự tin nghen.
    Ấy quả thật là một người bạn rất rất đặc biệt của tớ, một người bạn mà tớ ko biết fải viết dành tặng đến ấy những lời chúc như thế nào nữa. Chỉ biết là có những buổi trưa đói ơi là đói mà vẫn ngồi cà kê ! Có điều, tớ rất vui vì những câu chuyện ko đầu ko cuối ấy. Mình đã nói những chuyện gì nhỉ?
    Bây giờ thì tụi mình bận hơn ngày xưa nhiều rồi, tớ cũng biết là tớ có những ước mơ và ấy cũng có những ước mơ của riêng ấy. Hãy cố gắng, và tớ chúc ấy may mắn để đạt đc chúng nghen. Chắc là rồi sẽ có những lúc mình khó gặp lại nhau lắm, nhưng tớ ko nghĩ là tớ quên đc bất cứ điều gì ! Và ấy có quên ko?
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    H à, hôm nay quyết định viết 1 chút gửi tới ấy, chỉ là một chút thôi sau rất lâu rồi tớ và ấy quen nhau
    Ấy đừng có nghĩ gì và coi những điều tớ viết là củ chuối đấy nhá ! Tớ rất xin lỗi là chiều nay ko thể qua BK đc vì tớ fải đi học.
    Chắc là fải đêm nay ấy mới đọc, tức là một ngày 1/1 đã đến, cái ngày thật đặc biệt - Nó bắt đầu rất nhiều điều đấy - và tớ muốn gửi tới ấy lời chúc mừng sinh nhật thân thương nhất nhé !
    H còn nhớ những ngày cách đây có vẻ như khoảng 1 năm rồi ko? Khi mà tớ nhầm ấy với một người bạn khác, gửi mấy cái tin nhắn ttvn rõ hâm ! Và tớ gặp lại ấy ! Nói như thế là vì tớ và H vẫn luôn học cùng trường những 3 năm cơ mùh !
    Có những điều thật giản dị, thật nhỏ bé !
    Có những ngày đã qua nhưng mãi mãi ko thể quên!
    Có ai mà đọc đc những lời nhắn của tớ và ấy thì chắc là sẽ buồn cười lắm H ạ, giờ, thỉnh thoảng tớ vẫn đọc lại, đọc lại cả những cái mail viết thật dài trong đêm của ấy, hay những cái mail ấy tớ viết thật vội chỉ để nhắn ấy ! Đừng có bao giờ đc quên cái hòm mail đó nghen !
    Ấy cũng là đứa bạn duy nhất biết mấy cái pass chuối ơi là chuối của tớ đó ! Và hé, đương nhiên tớ vẫn nhớ pass của ấy, , khi nào mà cưa cô bé nào là tớ fát hiện đầu tiên đó nhá !
    Những cái mail khiến tớ nhớ đến những ngày ấy về Vinh, tớ về HT, hay những lời khuyên của ấy cho những quyết định của tớ. Mặc dù tớ vẫn hay quyết định làm mọi việc tùm lum, nhưng mà đối với tớ, những câu nói của ấy trong những ngày đó là rất quan trọng. Tớ rất quý ấy đấy ! Hãy luôn sống vui và tự tin nghen.
    Ấy quả thật là một người bạn rất rất đặc biệt của tớ, một người bạn mà tớ ko biết fải viết dành tặng đến ấy những lời chúc như thế nào nữa. Chỉ biết là có những buổi trưa đói ơi là đói mà vẫn ngồi cà kê ! Có điều, tớ rất vui vì những câu chuyện ko đầu ko cuối ấy. Mình đã nói những chuyện gì nhỉ?
    Bây giờ thì tụi mình bận hơn ngày xưa nhiều rồi, tớ cũng biết là tớ có những ước mơ và ấy cũng có những ước mơ của riêng ấy. Hãy cố gắng, và tớ chúc ấy may mắn để đạt đc chúng nghen. Chắc là rồi sẽ có những lúc mình khó gặp lại nhau lắm, nhưng tớ ko nghĩ là tớ quên đc bất cứ điều gì ! Và ấy có quên ko?
    MNF ...
    Đừng nói với ta lời an ủiTa hoang vu hơn cả cuộc đờiNgười cao quá mà ta thì rộng quáBiết bao giờ ta đi hết nổi ta
    ... MNF 
  10. doconlua

    doconlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi ! Đã lâu rồi con không gặp người,người có khoe không?
    Không còn tiếng cười của con,vườn địa đàng có còn hoa nở?có còn concu gáy nào nữa không?
    Con yêu người đến không thể hiểu nổi ,vườn địa đàng của con ơi,túi tiền của con ơi!con muốn về quá .
    Hỡi Thượng Đế ,nếu quả thực người là chúa,người hãy cho con tiền đi
    Mẹ..........ơi......
    con đói!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này