1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doconlua

    doconlua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi ! Đã lâu rồi con không gặp người,người có khoe không?
    Không còn tiếng cười của con,vườn địa đàng có còn hoa nở?có còn concu gáy nào nữa không?
    Con yêu người đến không thể hiểu nổi ,vườn địa đàng của con ơi,túi tiền của con ơi!con muốn về quá .
    Hỡi Thượng Đế ,nếu quả thực người là chúa,người hãy cho con tiền đi
    Mẹ..........ơi......
    con đói!!!!!!!!!!!
  2. Finzaghi

    Finzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúc tất cả mọi người mà tôi yêu thương .Một năm mới :
    " Hạnh Phúc Thành Đạt Vui vẻ ...."
    Nhìn gì vậy !!!
  3. Finzaghi

    Finzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tôi chúc tất cả mọi người mà tôi yêu thương .Một năm mới :
    " Hạnh Phúc Thành Đạt Vui vẻ ...."
    Nhìn gì vậy !!!
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ hay em đã quên !!!
    Tối hôm kia anh vô tình gặp lại tiết tấu quen thuộc của một bản nhạc và tự nhiên anh nhớ em đến da diết ... hay anh chưa quên.
    Một thằng bạn nữa ... híc híc tình cảm và tình yêu cái nào lớn hơn vậy.
    Anh đã lầm tưởng rằng anh đã quên nhưng đêm đó cứ hiện về trằn trọc như những vết thương lòng chưa lành ... chắc là anh chưa quên được em
    Híc híc dạo này văn mình kém thật

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  5. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tết dương lịch rồi , chẳng mấy chốc sẽ đến tết âm lịch , thời gian trôi qua cũng rất nhanh !
    Anh à ,chúc anh có 1 cái tết thật tuyệt vời với tất cả những gì anh đạt được !
    Em sẽ luôn luôn bên cạnh anh , anh là người đã làm cho em thay đổi được con người của mình , và cả những niềm vui nỗi buồn anh đều mang lại cho em thật khó nói !
    Nhớ anh nhiều , nhưng bây giờ chúng ta gặp nhau mà chẳng nói được gì cả !
    hãy để nó trôi qua anh nhé !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  6. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tết dương lịch rồi , chẳng mấy chốc sẽ đến tết âm lịch , thời gian trôi qua cũng rất nhanh !
    Anh à ,chúc anh có 1 cái tết thật tuyệt vời với tất cả những gì anh đạt được !
    Em sẽ luôn luôn bên cạnh anh , anh là người đã làm cho em thay đổi được con người của mình , và cả những niềm vui nỗi buồn anh đều mang lại cho em thật khó nói !
    Nhớ anh nhiều , nhưng bây giờ chúng ta gặp nhau mà chẳng nói được gì cả !
    hãy để nó trôi qua anh nhé !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  7. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến 2 nhóc Hà và Nguyễn Vân !
    Trẫm rất vui vì hôm nay lại viết 1 chút về 2 nhóc , nhiều lúc cũng tức cười là tại sao ngôi trẫm lại tồn tại lâu như vậy !
    Nhiều lúc 2 đứa trêu tớ là lưỡng tính , vì xưng trẫm trong khi là con gái lại dám mạo nhận 2 đứa là cận thần gọi là 2 khanh !
    Nhiều lúc tớ cũng tự hào và cũng thấy lạ lạ vì cách gọi như vậy !
    Cũng gần 2 năm rồi , từ lúc rời trường phổ thông đến giờ tớ mới liên lạc với Hà thôi , còn Vân biệt vô tăm tích , nhớ lại kỉ niệm 3 đứa cận chụp ảnh nhe răng cười hết cỡ hồi lớp 12 , bức ảnh duy nhất 3 đứa chụp , năm mới rồi , hi vọng Vân sớm liên lạc với tớ và hà nhé , lâu quá rồi từ lúc Vân quyết định vào trong kia lập nghiệp . Dù khó khăn hay may mắn gì cũng phải chia sẻ nha ! Nhớ Ơ20 lắm , còn nhớ biệt hiệu không hả Vân ?
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  8. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến 2 nhóc Hà và Nguyễn Vân !
    Trẫm rất vui vì hôm nay lại viết 1 chút về 2 nhóc , nhiều lúc cũng tức cười là tại sao ngôi trẫm lại tồn tại lâu như vậy !
    Nhiều lúc 2 đứa trêu tớ là lưỡng tính , vì xưng trẫm trong khi là con gái lại dám mạo nhận 2 đứa là cận thần gọi là 2 khanh !
    Nhiều lúc tớ cũng tự hào và cũng thấy lạ lạ vì cách gọi như vậy !
    Cũng gần 2 năm rồi , từ lúc rời trường phổ thông đến giờ tớ mới liên lạc với Hà thôi , còn Vân biệt vô tăm tích , nhớ lại kỉ niệm 3 đứa cận chụp ảnh nhe răng cười hết cỡ hồi lớp 12 , bức ảnh duy nhất 3 đứa chụp , năm mới rồi , hi vọng Vân sớm liên lạc với tớ và hà nhé , lâu quá rồi từ lúc Vân quyết định vào trong kia lập nghiệp . Dù khó khăn hay may mắn gì cũng phải chia sẻ nha ! Nhớ Ơ20 lắm , còn nhớ biệt hiệu không hả Vân ?
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  9. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến anh !
    Cám ơn vì anh đã giúp em hiểu rõ con đường chọn lựa , em bết rất rõ chuyện em phải làm bây giờ là xin lỗi con mèo điệu đà nó , mới hôm qua đùa anh chút mà anh đã bỏ chạy rồi , nhát vậy sao anh ?
    Chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc ở bên Xứ Séc lạnh lẽo , em đang ở VN tuyệt hơn chỗ anh nhiều ! Nhớ đứa em họ cứng cổ này nha !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  10. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gửi đến anh !
    Cám ơn vì anh đã giúp em hiểu rõ con đường chọn lựa , em bết rất rõ chuyện em phải làm bây giờ là xin lỗi con mèo điệu đà nó , mới hôm qua đùa anh chút mà anh đã bỏ chạy rồi , nhát vậy sao anh ?
    Chúc anh có cuộc sống mới hạnh phúc ở bên Xứ Séc lạnh lẽo , em đang ở VN tuyệt hơn chỗ anh nhiều ! Nhớ đứa em họ cứng cổ này nha !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !

Chia sẻ trang này