1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết được cho anh 4 câu ngắn ngủi . Thế là anh chuẩn bị về đến Hà Nội rồi . 15/11. Chẳng còn bao lâu nữa. Em vẫn thấy ngộ, nếu không có cái sinh nhật chết quỉ ấy thì không bao giờ em gọi anh bằng anh dù anh hơn em 3 tuổi :P.
    Em tự dưng lại nghĩ đến anh ư? Không , có lẽ là việc đón một cô bạn vừa về nước và chuẩn bị đi làm em nhớ đến anh, một thời nào mà hoacucxanh đã làm anh điêu đứng . Nhưng em vẫn thấy lạ , tại sao anh yêu em nhỉ , em chẳng có cái gì - em tin thế- làm cho người khác giới có thể yêu được. Chẳng biết tự bao giờ , em luôn đặt những barie cho mọi mối quan hệ . Cả với anh cũng vậy. Giờ thì chắc anh không còn trách em nữa đâu , đúng không? Em biết làm sao khi trái tim em không lên tiếng. Nó , cứ như là bị lãnh cảm ấy. Và ngày đó , em đã buồn thật nhiều nhưng em biết đó không là tình yêu. Hãy hạnh phúc với những gì anh đang có hiện giờ, đừng làm gì cho nó bị tổn hại nhé anh. Người con gái của anh bây giờ ấy. Hãy hết lòng cho cô ấy đấy nhé!!!!!!!!!!
    Bốn câu của em gửi anh đây này
    Đã lỡ một điều gì thì phải
    Khi anh về chậm một mùa đông
    Cơn gió mang những điều nông nổi
    Thổi em ngang qua những ngóng trông
    Đèn màu như khuyên tai của phố
    Anh tìm sao được hoa cúc màu xanh?
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Vừa viết được cho anh 4 câu ngắn ngủi . Thế là anh chuẩn bị về đến Hà Nội rồi . 15/11. Chẳng còn bao lâu nữa. Em vẫn thấy ngộ, nếu không có cái sinh nhật chết quỉ ấy thì không bao giờ em gọi anh bằng anh dù anh hơn em 3 tuổi :P.
    Em tự dưng lại nghĩ đến anh ư? Không , có lẽ là việc đón một cô bạn vừa về nước và chuẩn bị đi làm em nhớ đến anh, một thời nào mà hoacucxanh đã làm anh điêu đứng . Nhưng em vẫn thấy lạ , tại sao anh yêu em nhỉ , em chẳng có cái gì - em tin thế- làm cho người khác giới có thể yêu được. Chẳng biết tự bao giờ , em luôn đặt những barie cho mọi mối quan hệ . Cả với anh cũng vậy. Giờ thì chắc anh không còn trách em nữa đâu , đúng không? Em biết làm sao khi trái tim em không lên tiếng. Nó , cứ như là bị lãnh cảm ấy. Và ngày đó , em đã buồn thật nhiều nhưng em biết đó không là tình yêu. Hãy hạnh phúc với những gì anh đang có hiện giờ, đừng làm gì cho nó bị tổn hại nhé anh. Người con gái của anh bây giờ ấy. Hãy hết lòng cho cô ấy đấy nhé!!!!!!!!!!
    Bốn câu của em gửi anh đây này
    Đã lỡ một điều gì thì phải
    Khi anh về chậm một mùa đông
    Cơn gió mang những điều nông nổi
    Thổi em ngang qua những ngóng trông
    Đèn màu như khuyên tai của phố
    Anh tìm sao được hoa cúc màu xanh?
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, mình không phải là một thằng hèn, không phải là một thằng lính đào ngũ, nhưng người có hiểu cho mình không. Mình là một thằng điên, mình là thằng điên với tất cả ý nghĩ của nó, mình đang điên lên vì người đây người biết không!!!Người có thể tin mình chứ, tất cả những gì mình đã làm sẽ không bao giờ lặp lại nữa, mình hứa với người đấy, chỉ cần người đừng giận mình nữa người ơi.
    Mình và người chẳng là gì của nhau ???? không phải thế nhưng mà cũng đúng là như thế. Mâu thuẫn, đầy mâu thuẫn phải không người. Vì mình đã là gì của người chứ???, còn người thì biết rõ rồi đấy, người là gì của mình người biết mà. Người ơi, tha thứ cho mình nhé, mình đã quá ngu ngốc.
    S_Holland_GRSP
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, mình không phải là một thằng hèn, không phải là một thằng lính đào ngũ, nhưng người có hiểu cho mình không. Mình là một thằng điên, mình là thằng điên với tất cả ý nghĩ của nó, mình đang điên lên vì người đây người biết không!!!Người có thể tin mình chứ, tất cả những gì mình đã làm sẽ không bao giờ lặp lại nữa, mình hứa với người đấy, chỉ cần người đừng giận mình nữa người ơi.
    Mình và người chẳng là gì của nhau ???? không phải thế nhưng mà cũng đúng là như thế. Mâu thuẫn, đầy mâu thuẫn phải không người. Vì mình đã là gì của người chứ???, còn người thì biết rõ rồi đấy, người là gì của mình người biết mà. Người ơi, tha thứ cho mình nhé, mình đã quá ngu ngốc.
    S_Holland_GRSP
  5. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Trang oi ! Anh cau chuc cho em duoc hanh phuc , mong rang nguoi em yeu se mang lai hanh phuc cho em
  6. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Trang oi ! Anh cau chuc cho em duoc hanh phuc , mong rang nguoi em yeu se mang lai hanh phuc cho em
  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thằng con trai bước vào trong nhà ... bố nó ngồi đấy, chị nó ngồi đây ... và cả một người con gái nữa, thằng con trai hơi bất ngờ. Bố nó ra quyết định và nó nghe theo, lâu lắm rồi nó không nghe lời bất kỳ ai cả.
    Bố thằng con trai vui vẻ rút một điếu thuốc ra hút, lâu lắm rồi thằng con trai lại mới thấy bố thằng con trai hút thuốc bình thản thế ... bố thằng con trai ăn bát cơm vội vàng rồi đi dạy. Chị nó lại đi đâu rồi ... chỉ còn thằng con trai và 1 đứa con gái ngồi lại trong phòng. Thằng con trai nhìn đứa con gái ngạc nhiên, lâu lắm rồi, ít nhất đến 4 năm nay đứa con gái có sang nhà thằng con trai đâu nhỉ. Im lặng .... cuối cùng đứa con gái cũng nói : " B nói yêu em rồi anh ạ". Mặt thằng con trai lạnh lùng nhìn lên mặt đứa con gái ... ở đấy ngời lên vẻ hạnh phúc của 5 năm trước khi thằng con trai nói với đứa con gái rằng hai đứa sẽ cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học. Thằng con trai vui vẻ nói với đứa con gái nó rằng thằng bạn của nó là một đứa hiền lành và tốt bụng lắm ... Hình như thằng con trai lại đang nói dối. Kệ !!! Chị thằng con trai về ... VN hình như đang đá ép sân .. kệ thằng con trai cầm tay đứa con gái kéo đi " Anh em mình đi lang thang đi" ... Đứa con gái ngơ ngác bị kéo đi." Hai đứa không ăn cơm àh" .... Thằng con trai bỏ ngoài tai tất cả ... nó kéo đứa con gái đi rất nhanh. Đứa con gái cũng chẳng nói gì cả, thằng con trai cảm nhận được bàn tay nó bỏ quên từ lâu lắm rồi, lạnh băng nhưng dường như trong tay nó đang nóng ấm dần lên. Mặt thằng con trai đang nóng dần lên, nó đang tức giận hay sao nhỉ?
    Xe lao đi vun vút qua những con đường ồn ào ... nó đang muốn đến ngôi trường ngày xưa hai đứa học chung đi chung nhưng con đường dẫn đền chỗ học thêm. Những tán cây ở trường Y như thách thức thằng con trai ... đứa con gái chẳng nói gì cả ... cả hai đứa cùng im lặng .... Thằng con trai đang nhớ rằng cũng con đường này ... nó thường đi đạp xe bên cạnh một đứa con gái mỗi khi đi học thêm về ... thế mà đã 4 năm đi qua ... mỗi người có một thay đổi riêng nhưng đứa con gái đó và thằng con trai chưa quên đi cái giao hẹn đó, và hôm nay đứa con gái đó đã đến trước .... thằng con trai thì không. Nó vẫn ôm khư khư kí ức ngày xưa.
    Thằng con trai dừng xe lại !!! Nó chưa uống gì cơ mà ... xe khựng lại ... đứa con gái hơi ngạc nhiên. Bất chợt thằng con trai bật cười ... hình như thằng con trai làm đứa con gái sợ thật rồi .... Thằng con trai quay sang hỏi đứa con gái: " Em hạnh phúc thật chứ?" Rồi nó cười và trả lời hộ " Em phải nói là Có đúng không .... 4 năm cho một tình yêu B dành cho em ... hạnh phúc hơn là 3 tháng anh đã nói yêu đúng không hả?"
    Rồi chẳng để đứa con gái làm gì thằng con trai ôm lấy đứa con gái chẳng để làm gì cả ... lần cuối cùng phải không? Mọi chuyện đến với thằng con trai hay thật. Nó chuẩn bị có một sự thay đổi và ít nhất lời hẹn ngày xưa cũng đã đến với đứa con gái ... còn với thằng con trai nó vẫn sải bước một mình như 4 năm qua ...
    "Anh ra hồ hát cho em nghe được không?"
    "Nhưng anh sợ anh em mình lại phải dắt bộ về lắm em ạ". Nó bất cười rồi cho xe đi ra cái nơi mà đã chứng kiến cả lúc nó lúng túng hôn đứa con gái đến cả khi nó lặng người đi khi hai đứa chia tay.
    .........................................
    Thằng con trai cất cái giọng khàn khàn lên ... những đêm không ngủ ... những làn khói thuốc làm giọng thằng con trai không còn trong trẻo như ngày nào ... Nó hát như nấc ... những nấc thang tình cảm đang dâng trào ..." Từng ngày qua ... từng ngày nhớ mong về em...." Thằng con trai nhìn mông lung ra hồ xa xa .. thằng con trai không dám nhìn vào đôi mắt đứa con gái nữa ... nó sợ mình bị tổn thương. Cuối cùng chỉ một lần nữa thôi nó được ngồi cạnh cùng đứa con gái ... lần sau sẽ là thằng bạn thân của nó ... " Anh hát cho em nghe TY thầm kín đi" .. thằng con trai từ chối ... nó đứng dậy châm thuốc và dắt tay đứa con gái về ... Đưa chìa khoá xe cho đứa con gái thằng con trai quay mặt bước đi ... nó chầm chậm đi ngược hướng nhà đứa con gái ... tạm biệt mối tình đầu của tôi !!! Chẳng còn gì cả !!! Em đã có một người mà tôi đã tin tưởng để trao gửi ... ít nhất là lúc này !!!
    Có một người hay bảo nó ... trời đẹp lắm như đây đây !!! Về thôi giờ này chắc chị thằng con trai đang đợi và ít nhất nó cũng cần biết về những điều cho tháng 1 này !!! Nó thầm hát câu cuối cùng mà bài hát mà nó vô tình thích :" Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh, để lại những giấc mơ về em ... "


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  8. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thằng con trai bước vào trong nhà ... bố nó ngồi đấy, chị nó ngồi đây ... và cả một người con gái nữa, thằng con trai hơi bất ngờ. Bố nó ra quyết định và nó nghe theo, lâu lắm rồi nó không nghe lời bất kỳ ai cả.
    Bố thằng con trai vui vẻ rút một điếu thuốc ra hút, lâu lắm rồi thằng con trai lại mới thấy bố thằng con trai hút thuốc bình thản thế ... bố thằng con trai ăn bát cơm vội vàng rồi đi dạy. Chị nó lại đi đâu rồi ... chỉ còn thằng con trai và 1 đứa con gái ngồi lại trong phòng. Thằng con trai nhìn đứa con gái ngạc nhiên, lâu lắm rồi, ít nhất đến 4 năm nay đứa con gái có sang nhà thằng con trai đâu nhỉ. Im lặng .... cuối cùng đứa con gái cũng nói : " B nói yêu em rồi anh ạ". Mặt thằng con trai lạnh lùng nhìn lên mặt đứa con gái ... ở đấy ngời lên vẻ hạnh phúc của 5 năm trước khi thằng con trai nói với đứa con gái rằng hai đứa sẽ cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học. Thằng con trai vui vẻ nói với đứa con gái nó rằng thằng bạn của nó là một đứa hiền lành và tốt bụng lắm ... Hình như thằng con trai lại đang nói dối. Kệ !!! Chị thằng con trai về ... VN hình như đang đá ép sân .. kệ thằng con trai cầm tay đứa con gái kéo đi " Anh em mình đi lang thang đi" ... Đứa con gái ngơ ngác bị kéo đi." Hai đứa không ăn cơm àh" .... Thằng con trai bỏ ngoài tai tất cả ... nó kéo đứa con gái đi rất nhanh. Đứa con gái cũng chẳng nói gì cả, thằng con trai cảm nhận được bàn tay nó bỏ quên từ lâu lắm rồi, lạnh băng nhưng dường như trong tay nó đang nóng ấm dần lên. Mặt thằng con trai đang nóng dần lên, nó đang tức giận hay sao nhỉ?
    Xe lao đi vun vút qua những con đường ồn ào ... nó đang muốn đến ngôi trường ngày xưa hai đứa học chung đi chung nhưng con đường dẫn đền chỗ học thêm. Những tán cây ở trường Y như thách thức thằng con trai ... đứa con gái chẳng nói gì cả ... cả hai đứa cùng im lặng .... Thằng con trai đang nhớ rằng cũng con đường này ... nó thường đi đạp xe bên cạnh một đứa con gái mỗi khi đi học thêm về ... thế mà đã 4 năm đi qua ... mỗi người có một thay đổi riêng nhưng đứa con gái đó và thằng con trai chưa quên đi cái giao hẹn đó, và hôm nay đứa con gái đó đã đến trước .... thằng con trai thì không. Nó vẫn ôm khư khư kí ức ngày xưa.
    Thằng con trai dừng xe lại !!! Nó chưa uống gì cơ mà ... xe khựng lại ... đứa con gái hơi ngạc nhiên. Bất chợt thằng con trai bật cười ... hình như thằng con trai làm đứa con gái sợ thật rồi .... Thằng con trai quay sang hỏi đứa con gái: " Em hạnh phúc thật chứ?" Rồi nó cười và trả lời hộ " Em phải nói là Có đúng không .... 4 năm cho một tình yêu B dành cho em ... hạnh phúc hơn là 3 tháng anh đã nói yêu đúng không hả?"
    Rồi chẳng để đứa con gái làm gì thằng con trai ôm lấy đứa con gái chẳng để làm gì cả ... lần cuối cùng phải không? Mọi chuyện đến với thằng con trai hay thật. Nó chuẩn bị có một sự thay đổi và ít nhất lời hẹn ngày xưa cũng đã đến với đứa con gái ... còn với thằng con trai nó vẫn sải bước một mình như 4 năm qua ...
    "Anh ra hồ hát cho em nghe được không?"
    "Nhưng anh sợ anh em mình lại phải dắt bộ về lắm em ạ". Nó bất cười rồi cho xe đi ra cái nơi mà đã chứng kiến cả lúc nó lúng túng hôn đứa con gái đến cả khi nó lặng người đi khi hai đứa chia tay.
    .........................................
    Thằng con trai cất cái giọng khàn khàn lên ... những đêm không ngủ ... những làn khói thuốc làm giọng thằng con trai không còn trong trẻo như ngày nào ... Nó hát như nấc ... những nấc thang tình cảm đang dâng trào ..." Từng ngày qua ... từng ngày nhớ mong về em...." Thằng con trai nhìn mông lung ra hồ xa xa .. thằng con trai không dám nhìn vào đôi mắt đứa con gái nữa ... nó sợ mình bị tổn thương. Cuối cùng chỉ một lần nữa thôi nó được ngồi cạnh cùng đứa con gái ... lần sau sẽ là thằng bạn thân của nó ... " Anh hát cho em nghe TY thầm kín đi" .. thằng con trai từ chối ... nó đứng dậy châm thuốc và dắt tay đứa con gái về ... Đưa chìa khoá xe cho đứa con gái thằng con trai quay mặt bước đi ... nó chầm chậm đi ngược hướng nhà đứa con gái ... tạm biệt mối tình đầu của tôi !!! Chẳng còn gì cả !!! Em đã có một người mà tôi đã tin tưởng để trao gửi ... ít nhất là lúc này !!!
    Có một người hay bảo nó ... trời đẹp lắm như đây đây !!! Về thôi giờ này chắc chị thằng con trai đang đợi và ít nhất nó cũng cần biết về những điều cho tháng 1 này !!! Nó thầm hát câu cuối cùng mà bài hát mà nó vô tình thích :" Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh, để lại những giấc mơ về em ... "


     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Viết nhiều rồi, bi giờ không viết nữa có được không???
    Ta đi tìm người ta thương nhớ
    S_Holland_GRSP
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Viết nhiều rồi, bi giờ không viết nữa có được không???
    Ta đi tìm người ta thương nhớ
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này