1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá gần 1 năm rồi không gặp lại anh ,chỉ biết là anh học ở trường này mà thôi cũng chỉ biết là hôm nay là ngày sinh nhật anh.chúc mừng sinh nhật anh ,chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc cho dù là bây giờ trong tâm trí anh đã không còn em mất rồi.nhưng em chưa quên được anhđâu ,em còn yêu và nhớ anh nhiều lắm,.anh mãi là mối tình đẹp nhất ,ngọt ngào nhất ,cảm ơn anh nhiều lắm .ôi sao bây giờ lại nhớ anh quá đi mất.....
  2. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá gần 1 năm rồi không gặp lại anh ,chỉ biết là anh học ở trường này mà thôi cũng chỉ biết là hôm nay là ngày sinh nhật anh.chúc mừng sinh nhật anh ,chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc cho dù là bây giờ trong tâm trí anh đã không còn em mất rồi.nhưng em chưa quên được anhđâu ,em còn yêu và nhớ anh nhiều lắm,.anh mãi là mối tình đẹp nhất ,ngọt ngào nhất ,cảm ơn anh nhiều lắm .ôi sao bây giờ lại nhớ anh quá đi mất.....
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sao mà điên đến thế cơ chứ, sao có nhiều đứa giống mình thế???
    Thà là hạt mưa rơi, ướt tóc em mỗi ngày!!!
    S_Holland_GRSP
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sao mà điên đến thế cơ chứ, sao có nhiều đứa giống mình thế???
    Thà là hạt mưa rơi, ướt tóc em mỗi ngày!!!
    S_Holland_GRSP
  5. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí làm sao bằng tui. Tui còn buồn hơn nhiều. Tui đang không biết phải làm gì đây này. Có ai giúp tui không vậy.????
    Still loving you
  6. gadatinh9999

    gadatinh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí làm sao bằng tui. Tui còn buồn hơn nhiều. Tui đang không biết phải làm gì đây này. Có ai giúp tui không vậy.????
    Still loving you
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự bình thường thì người ta đã không làm thế với mình, một sự dã man không cần thiết nhưng đã được thực hiện. Không thể tin được là thằng tôi này vẫn còn có thể chịu đựng được. Một phần vì sĩ diện, chỉ có thế thôi thì tốt biết bao phải không người ơi.
    S_Holland_GRSP
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự bình thường thì người ta đã không làm thế với mình, một sự dã man không cần thiết nhưng đã được thực hiện. Không thể tin được là thằng tôi này vẫn còn có thể chịu đựng được. Một phần vì sĩ diện, chỉ có thế thôi thì tốt biết bao phải không người ơi.
    S_Holland_GRSP
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em rồi, hơ hơ, nhưng nó tối tăm còn hơn cả vũ trụ. Chán đời anh chưa!!!
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao, anh ngỡ như ánh sao trên trời rơi vào tim này. Muôn ngàn thương yêu anh mong ánh sao trời kia, ngừng mãi nơi đây. Và ánh mắt em mãi không rời xa.
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây, cho thế gian bỗng như ngừng lại. Những giây phút này, sẽ còn trong anh như sao sáng khi màn đêm, dần xuống quanh đây. Em đã cho anh ấm lại.....
    Không thể nhớ được nữa, đừng giận, sẽ có ngày anh hát cho em nghe bài hát ấy..
    S_Holland_GRSP
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Anh đã yêu em rồi, hơ hơ, nhưng nó tối tăm còn hơn cả vũ trụ. Chán đời anh chưa!!!
    Chỉ một ánh mắt đắm đuối em trao, anh ngỡ như ánh sao trên trời rơi vào tim này. Muôn ngàn thương yêu anh mong ánh sao trời kia, ngừng mãi nơi đây. Và ánh mắt em mãi không rời xa.
    Một làn môi ấm đã lướt qua đây, cho thế gian bỗng như ngừng lại. Những giây phút này, sẽ còn trong anh như sao sáng khi màn đêm, dần xuống quanh đây. Em đã cho anh ấm lại.....
    Không thể nhớ được nữa, đừng giận, sẽ có ngày anh hát cho em nghe bài hát ấy..
    S_Holland_GRSP

Chia sẻ trang này