1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    To Tra Hoa Nu: "Ghet", một từ cũng nên có trong cuộc sống đó chứ. Bạn biết không, còn ghét người khác là còn nhớ tới họ. Nếu không còn gì để ghét mới đáng ngại đó.

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  2. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    To Tra Hoa Nu: "Ghet", một từ cũng nên có trong cuộc sống đó chứ. Bạn biết không, còn ghét người khác là còn nhớ tới họ. Nếu không còn gì để ghét mới đáng ngại đó.

    I HATE MYSELF FOR LOVING YOU
  3. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh! Người mà em thương yêu nhất, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy, tại sao hả anh....
    Em đã biết được sự thật đau lòng về anh, về anh và người ấy ( người mà có lẽ cách đây 1 năm thôi, anh đã từng là của người ta ) Ừ , em vẫn biết đó là chuyện của quá khứ mà, em đã nhủ với lòng mình, chẳng cần em là mối tình đầu của anh, em sẽ chẳng quan tâm đến quá khứ của anh đâu, chỉ cần anh yêu em, chúng ta yêu nhau, như vậy là quá đủ rồi , vậy mà giờ đây cái quá khứ của anh cứ ám ảnh em.
    Giá như em chẳng biết gì nhỉ, em ngốc quá phải không, chỉ biết yêu anh thôi, yêu như chưa bao giờ được yêu ( mà đúng là thế thật anh ạ).
    Em luôn tin rằng anh yêu em thật lòng, và em hạnh phúc vì điều đó, vậy mà bây giờ niềm tin đó bị lung lay rồi. Em đau lòng lắm khi nghĩ về khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, âu yếm nhau...em không muốn nghĩ đến nữa... Cũng là những câu nói ấy anh đã từng nói với người ta ( và bây giờ là với em ) Và cũng là món quà ấy, anh tặng người ta khi 2 người gặp nhau lần đầu, thì bây giờ anh lại tặng em khi lần đầu anh đến nhà em chơi, rồi bao nhiêu thứ nữa chứ, làm sao bây giờ em có thể không nghĩ rằng anh đã từng như vậy với người ta.....Em cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm anh ạ...Không! Nói đúng hơn là sốc, sốc thực sự.
    Đối với anh em chỉ như đứa trẻ, anh đã đến bên em, cầm tay em dẫn em bước đi......em đã nghĩ rằng em thật may mắn khi có anh, em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Em yêu anh, điều đó là hiển nhiên và em đã cố gắng rất nhiều cho tình yêu , tương lai của chúng mình...Em biết làm gì bây giờ khi niềm tin của em đã mất đi , liệu anh có yêu em thật lòng không??????
  4. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh! Người mà em thương yêu nhất, tại sao anh lại có thể đối xử với em như vậy, tại sao hả anh....
    Em đã biết được sự thật đau lòng về anh, về anh và người ấy ( người mà có lẽ cách đây 1 năm thôi, anh đã từng là của người ta ) Ừ , em vẫn biết đó là chuyện của quá khứ mà, em đã nhủ với lòng mình, chẳng cần em là mối tình đầu của anh, em sẽ chẳng quan tâm đến quá khứ của anh đâu, chỉ cần anh yêu em, chúng ta yêu nhau, như vậy là quá đủ rồi , vậy mà giờ đây cái quá khứ của anh cứ ám ảnh em.
    Giá như em chẳng biết gì nhỉ, em ngốc quá phải không, chỉ biết yêu anh thôi, yêu như chưa bao giờ được yêu ( mà đúng là thế thật anh ạ).
    Em luôn tin rằng anh yêu em thật lòng, và em hạnh phúc vì điều đó, vậy mà bây giờ niềm tin đó bị lung lay rồi. Em đau lòng lắm khi nghĩ về khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, âu yếm nhau...em không muốn nghĩ đến nữa... Cũng là những câu nói ấy anh đã từng nói với người ta ( và bây giờ là với em ) Và cũng là món quà ấy, anh tặng người ta khi 2 người gặp nhau lần đầu, thì bây giờ anh lại tặng em khi lần đầu anh đến nhà em chơi, rồi bao nhiêu thứ nữa chứ, làm sao bây giờ em có thể không nghĩ rằng anh đã từng như vậy với người ta.....Em cảm thấy bị tổn thương nhiều lắm anh ạ...Không! Nói đúng hơn là sốc, sốc thực sự.
    Đối với anh em chỉ như đứa trẻ, anh đã đến bên em, cầm tay em dẫn em bước đi......em đã nghĩ rằng em thật may mắn khi có anh, em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Em yêu anh, điều đó là hiển nhiên và em đã cố gắng rất nhiều cho tình yêu , tương lai của chúng mình...Em biết làm gì bây giờ khi niềm tin của em đã mất đi , liệu anh có yêu em thật lòng không??????
  5. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua em không tài nào ngủ được, trong đầu em hiện lên bao nhiêu thứ, về anh, về em , về chúng ta , cả về anh & người ta nữa, 2 giờ .....rồi 3h.....4h ......đến bây giờ em mới cảm nhận được đêm dài như thế nào, em muốn gọi điện cho anh, nhưng có cái gì đó đã ngăn em lại , em đã cố gắng nhưng nước mắt cứ chảy ra..không thể dừng lại được. Anh đừng bảo em yếu đuối nhé, em cảm thấy bị tổn thương kinh khủng lắm anh ạ.......Lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bị lừa dối bởi chính người mình yêu thương nhất.
    Tại sao anh yêu em?Không ít lần em tự hỏi mình, rồi lại hỏi anh! Tại sao một con bé ngốc nghếch này lại trở thành người yêu của anh- một người thành đạt, một người mà làm mất ăn mất ngủ biết bao người con gái khác.
    Bây giờ em phải làm gì hả anh? Chia tay với anh ư? Em không thể , mất anh rồi em còn gì??
  6. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm qua em không tài nào ngủ được, trong đầu em hiện lên bao nhiêu thứ, về anh, về em , về chúng ta , cả về anh & người ta nữa, 2 giờ .....rồi 3h.....4h ......đến bây giờ em mới cảm nhận được đêm dài như thế nào, em muốn gọi điện cho anh, nhưng có cái gì đó đã ngăn em lại , em đã cố gắng nhưng nước mắt cứ chảy ra..không thể dừng lại được. Anh đừng bảo em yếu đuối nhé, em cảm thấy bị tổn thương kinh khủng lắm anh ạ.......Lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình bị lừa dối bởi chính người mình yêu thương nhất.
    Tại sao anh yêu em?Không ít lần em tự hỏi mình, rồi lại hỏi anh! Tại sao một con bé ngốc nghếch này lại trở thành người yêu của anh- một người thành đạt, một người mà làm mất ăn mất ngủ biết bao người con gái khác.
    Bây giờ em phải làm gì hả anh? Chia tay với anh ư? Em không thể , mất anh rồi em còn gì??
  7. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh nói anh yêu em nhất, em là tất cả của anh, anh sẽ luôn bên em, luôn bênh vực , bảo vệ em ????? Em đã tin anh, hoàn toàn tin, nhưng bây giờ em không còn niềm tin nữa cũng như không còn hạnh phúc khi anh nói những lời yêu thương nữa.
    Em biết phải độ lượng chứ, phải sống với hiện tại chứ? Nhưng em vẫn buồn. Ai bảo em yêu anh nhiều cơ ! Bây giờ thì em đã hiểu tại sao anh ngại ra mắt gia đình em, tại sao anh lại không lau nước mắt cho em khi em khóc. Có phải anh luôn nói dối em , có đúng không anh ? Em cần con người thật của anh cơ , như vậy khó lắm sao??
  8. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh nói anh yêu em nhất, em là tất cả của anh, anh sẽ luôn bên em, luôn bênh vực , bảo vệ em ????? Em đã tin anh, hoàn toàn tin, nhưng bây giờ em không còn niềm tin nữa cũng như không còn hạnh phúc khi anh nói những lời yêu thương nữa.
    Em biết phải độ lượng chứ, phải sống với hiện tại chứ? Nhưng em vẫn buồn. Ai bảo em yêu anh nhiều cơ ! Bây giờ thì em đã hiểu tại sao anh ngại ra mắt gia đình em, tại sao anh lại không lau nước mắt cho em khi em khóc. Có phải anh luôn nói dối em , có đúng không anh ? Em cần con người thật của anh cơ , như vậy khó lắm sao??
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thàh thật chia buồn với cậu đấy, người mà bị người khác yêu đến thế !!!! Nhưng nghĩ lại mà xem, chẳng có gì là không thể, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, và sau cơn mưa trời lại sáng, còn không khí sẽ trong lành hơn gấp mấy lần.
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thàh thật chia buồn với cậu đấy, người mà bị người khác yêu đến thế !!!! Nhưng nghĩ lại mà xem, chẳng có gì là không thể, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, và sau cơn mưa trời lại sáng, còn không khí sẽ trong lành hơn gấp mấy lần.

Chia sẻ trang này