1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi
    Hết buồn là vui vốn lẽ đời ​
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hết mưa là nắng hửng lên thôi
    Hết buồn là vui vốn lẽ đời ​
  3. terry22

    terry22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    xin trả lời thành thực câu hỏi của mình, bạn đã cho là mình thực sự hiểu người yêu mình chưa? chúc bạn chọn được con đường đi đúng nhất cho mình nhưng một điều nữa hết sức quan trọng là bạn phải thật bình tĩnh để đưa ra bất kỳ quyết định nào để sau này bạn không phải hối tiếc gì hết, chúc thành công!
  4. terry22

    terry22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    xin trả lời thành thực câu hỏi của mình, bạn đã cho là mình thực sự hiểu người yêu mình chưa? chúc bạn chọn được con đường đi đúng nhất cho mình nhưng một điều nữa hết sức quan trọng là bạn phải thật bình tĩnh để đưa ra bất kỳ quyết định nào để sau này bạn không phải hối tiếc gì hết, chúc thành công!
  5. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em biết giờ đây chúng ta yêu nhau, chúng ta là của nhau, em biết chứ chính vì thế em càng đau lòng hơn. Nhưng càng đau thì em mới biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Giận anh thật đấy nhưng không thể không yêu anh được , mất anh em còn gì nữa?? Em sẽ không bao giờ xa anh đâu , người yêu ạ...chắc chắn là như vậy . Ý nghĩ để mất anh đúng là ngớ ngẩn phải không anh?
    Anh có thể bỏ quá khứ nhưng quá khứ thì không bỏ anh đâu ? Vì yêu anh em có thể bỏ qua cái quá khứ ...tốt đẹp đó của anh. Mỗi người đều có những kỷ niệm riêng mà.
  6. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em biết giờ đây chúng ta yêu nhau, chúng ta là của nhau, em biết chứ chính vì thế em càng đau lòng hơn. Nhưng càng đau thì em mới biết rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Giận anh thật đấy nhưng không thể không yêu anh được , mất anh em còn gì nữa?? Em sẽ không bao giờ xa anh đâu , người yêu ạ...chắc chắn là như vậy . Ý nghĩ để mất anh đúng là ngớ ngẩn phải không anh?
    Anh có thể bỏ quá khứ nhưng quá khứ thì không bỏ anh đâu ? Vì yêu anh em có thể bỏ qua cái quá khứ ...tốt đẹp đó của anh. Mỗi người đều có những kỷ niệm riêng mà.
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Một người yêu lí tưởng, và khờ dại một chút. Nhưng yêu là phải biết chấp nhận​
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Một người yêu lí tưởng, và khờ dại một chút. Nhưng yêu là phải biết chấp nhận​
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Con trai ( đàn ông ) luôn làm cho người yêu mình buồn ! Trong khi con gái trằn trọc không ngủ được thì một nửa còn lại có lẽ đã chìm vào giấc mộng từ lâu rồi !
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Con trai ( đàn ông ) luôn làm cho người yêu mình buồn ! Trong khi con gái trằn trọc không ngủ được thì một nửa còn lại có lẽ đã chìm vào giấc mộng từ lâu rồi !

Chia sẻ trang này