1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngủ để mà còn lấy sức ngày mai cãi nhau tiếp.
  2. CanhSatday

    CanhSatday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ngủ để mà còn lấy sức ngày mai cãi nhau tiếp.
  3. terry22

    terry22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cố lên nhé, phải tự tin để làm bằng được điều bạn cho là đúng! chúc thành công!
  4. terry22

    terry22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    cố lên nhé, phải tự tin để làm bằng được điều bạn cho là đúng! chúc thành công!
  5. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh từng bảo tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, hình như chúng mình thiếu đi sự tin tưởng nhau phải không anh? Cả em nữa em cũng đã không đặt hết niềm tin vào anh - người em yêu ! Em có lỗi phải không?Người ta cũng yêu anh nhiều lắm đó anh có biết không hả, anh đúng là một người đào hoa thật đấy ít ra thì cũng có tới 2 người sống chết vì anh. Em nói vậy thôi, chứ từ giờ trở đi em sẽ chẳng để ý đến quá khứ của anh nữa đâu bởi nó là một phần trong anh, em yêu anh và chấp nhận cái quá khứ đó........giờ đây anh là của em hiểu không chàng Ngốc của em ?? Vì vậy đừng bao giờ rời xa em nhớ ! Yêu anh nhiều lắm đó !

  6. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Anh từng bảo tình yêu phải được xây dựng trên cơ sở tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, hình như chúng mình thiếu đi sự tin tưởng nhau phải không anh? Cả em nữa em cũng đã không đặt hết niềm tin vào anh - người em yêu ! Em có lỗi phải không?Người ta cũng yêu anh nhiều lắm đó anh có biết không hả, anh đúng là một người đào hoa thật đấy ít ra thì cũng có tới 2 người sống chết vì anh. Em nói vậy thôi, chứ từ giờ trở đi em sẽ chẳng để ý đến quá khứ của anh nữa đâu bởi nó là một phần trong anh, em yêu anh và chấp nhận cái quá khứ đó........giờ đây anh là của em hiểu không chàng Ngốc của em ?? Vì vậy đừng bao giờ rời xa em nhớ ! Yêu anh nhiều lắm đó !

  7. q_25251325

    q_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ừh nhỉ biết viết gì đây hả bà chị yêu quý của em ??? Chẳng nhẽ suốt ngày em phải viết những suy nghĩ của bà già khó tính như chị hay sao ?Thôi em chẳng viết nữa đâu .
  8. q_25251325

    q_25251325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ừh nhỉ biết viết gì đây hả bà chị yêu quý của em ??? Chẳng nhẽ suốt ngày em phải viết những suy nghĩ của bà già khó tính như chị hay sao ?Thôi em chẳng viết nữa đâu .
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật không hả, dạo này con trai cũng khoẻ nhỉ, tớ tưởng chỉ các nàng là ngủ ngon trong khi bọn tớ phải đau đầu cả đêm để tìm các mánh khoé hạ gục đối phương chứ, he he. Đâu phải ai cũng sướng như thế !!!!!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thật không hả, dạo này con trai cũng khoẻ nhỉ, tớ tưởng chỉ các nàng là ngủ ngon trong khi bọn tớ phải đau đầu cả đêm để tìm các mánh khoé hạ gục đối phương chứ, he he. Đâu phải ai cũng sướng như thế !!!!!

Chia sẻ trang này