1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đã có những mánh khoé nào rùi chỉ cho em với để em còn cảnh giác Con trai bây giờ cũng ghê nhỉ anh nhỉ ? ( Anh là một zí zụ đấy ??? Đêm nào cũng trằn trọc nghĩ ra các mánh khoé ......... đã chị nào đổ chưa ạ )
  2. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ông anh đã có những mánh khoé nào rùi chỉ cho em với để em còn cảnh giác Con trai bây giờ cũng ghê nhỉ anh nhỉ ? ( Anh là một zí zụ đấy ??? Đêm nào cũng trằn trọc nghĩ ra các mánh khoé ......... đã chị nào đổ chưa ạ )
  3. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, hình như anh S_holland họ Trí, tên là Đa Mưu, nhưng bí danh là T3- thường thất tình(anh bỏ quá nhé, em chỉ nói "sự thật" thôi).
    Em seamonster nhầm rồi, Trong tình yêu mọi người đều rất công bằng, chỉ có điều, con trai ít khi nghĩ về những điều nhỏ nhặt và biết cách giấu những nỗi đau của mình. Những người không thể giấu được thì thường đem nó trút vào trong thơ và vì thế những nhà thơ lớn hầu hết là Nam đấy em ạ. Tầm vóc của họ cũng tỉ lệ với nỗi đau mà họ mang theo. Ai mà không biết nhà thơ xuân diệu một thời khuynh đảo cả giới trẻ với những vần thơ yêu thương nồng thắm đến cuối đời vẫn không có vợ. Cứ như anh đây cả đời ôm một khối tình si, đêm nằm chỉ biết thét gọi tên người mộng trong mơ. Chớ vội vàng nói ai khổ em nhé.
    to ke thua cua xa hoi: Thuc2009 đã in đậm những ý cần nhấn mạnh rồi đấy. Đề nghị đội bạn chịu khó để ý lời văn của thuc2009. Có mấy lời muốn phê bình đội bạn tuy nhiên nói ra không tiện, tốt nhất là chỉ nói đến đây: Đừng để bạn cũng là người hấp tấp mà bạn đã phê phán như trong topic "Bớ dân Trần Nguyên Hãn..."
    Nhân việc có người làm mình ngứa mắt, post vô đây một bài thơ cũ của mình. Có thể nhìn từ góc độ nào đấy hơi sến, nhưng đối với thuc2009 đấy là yêu thương dồn nén qua thời gian, chợt bùng nổ vào một hoàn cảnh phũ phàng. Bài thơ viết trong đêm trừ tịch vừa rồi, lúc thuc2009 đi bộ trên đại lộ То?иса oо?еза, nhớ người yêu ở quê nhà, cảm thấy chán ngán cho những gì rất tuyệt vọng. Con đường tuy không phải là quá dài nhưng rét căm căm gió tuyết(Híc, hình như là âm 25 độ và gió khá mạnh, cỡ khoảng cấp 5). Chợt tự hỏi có phải tình cảm cũng như con đường kia, tuy có đích mà đối với sức người là không thể nào tới được? Khi đã đến được đích rồi, thuc2009 quay lại, nhìn trời mưa tuyết miên man mà nghĩ rằng, sẽ có những bông hoa tuyết không tan trong mùa xuân. Giá băng cũng là niềm hạnh phúc khi ta chân thực với lòng mình.
    Lại tết
    Tô Thức
    Lại tết nữa, lại một năm mới nữa
    Anh nhớ em trong mưa tuyết lạnh căm
    Đánh dấu mình bằng vết khắc tháng năm
    Anh mới thấy rằng đời vô vị quá
    Không có em, trong tim anh sỏi đá
    Một niềm yêu của tuyệt vọng cũng không
    Xa em rồi, anh chạy suốt mùa đông
    Vẫn chẳng thể chạm nắng vàng ấm áp
    Em có lẽ giờ đang cùng người khác
    Đón giao thừa cùng lấp lánh pháo hoa
    Có biết rằng ở một nơi rất xa
    Trời rất lạnh bởi hồn anh chợt rét
    Anh chào xuân bằng một bông hoa tuyết
    Bởi biết rằng chuyện chẳng thể khác đi
    Vui đi em đừng có nghĩ ngợi gì
    Anh vẫn đợi cho dù em không biết.

    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 25/04/2004
  4. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, hình như anh S_holland họ Trí, tên là Đa Mưu, nhưng bí danh là T3- thường thất tình(anh bỏ quá nhé, em chỉ nói "sự thật" thôi).
    Em seamonster nhầm rồi, Trong tình yêu mọi người đều rất công bằng, chỉ có điều, con trai ít khi nghĩ về những điều nhỏ nhặt và biết cách giấu những nỗi đau của mình. Những người không thể giấu được thì thường đem nó trút vào trong thơ và vì thế những nhà thơ lớn hầu hết là Nam đấy em ạ. Tầm vóc của họ cũng tỉ lệ với nỗi đau mà họ mang theo. Ai mà không biết nhà thơ xuân diệu một thời khuynh đảo cả giới trẻ với những vần thơ yêu thương nồng thắm đến cuối đời vẫn không có vợ. Cứ như anh đây cả đời ôm một khối tình si, đêm nằm chỉ biết thét gọi tên người mộng trong mơ. Chớ vội vàng nói ai khổ em nhé.
    to ke thua cua xa hoi: Thuc2009 đã in đậm những ý cần nhấn mạnh rồi đấy. Đề nghị đội bạn chịu khó để ý lời văn của thuc2009. Có mấy lời muốn phê bình đội bạn tuy nhiên nói ra không tiện, tốt nhất là chỉ nói đến đây: Đừng để bạn cũng là người hấp tấp mà bạn đã phê phán như trong topic "Bớ dân Trần Nguyên Hãn..."
    Nhân việc có người làm mình ngứa mắt, post vô đây một bài thơ cũ của mình. Có thể nhìn từ góc độ nào đấy hơi sến, nhưng đối với thuc2009 đấy là yêu thương dồn nén qua thời gian, chợt bùng nổ vào một hoàn cảnh phũ phàng. Bài thơ viết trong đêm trừ tịch vừa rồi, lúc thuc2009 đi bộ trên đại lộ То?иса oо?еза, nhớ người yêu ở quê nhà, cảm thấy chán ngán cho những gì rất tuyệt vọng. Con đường tuy không phải là quá dài nhưng rét căm căm gió tuyết(Híc, hình như là âm 25 độ và gió khá mạnh, cỡ khoảng cấp 5). Chợt tự hỏi có phải tình cảm cũng như con đường kia, tuy có đích mà đối với sức người là không thể nào tới được? Khi đã đến được đích rồi, thuc2009 quay lại, nhìn trời mưa tuyết miên man mà nghĩ rằng, sẽ có những bông hoa tuyết không tan trong mùa xuân. Giá băng cũng là niềm hạnh phúc khi ta chân thực với lòng mình.
    Lại tết
    Tô Thức
    Lại tết nữa, lại một năm mới nữa
    Anh nhớ em trong mưa tuyết lạnh căm
    Đánh dấu mình bằng vết khắc tháng năm
    Anh mới thấy rằng đời vô vị quá
    Không có em, trong tim anh sỏi đá
    Một niềm yêu của tuyệt vọng cũng không
    Xa em rồi, anh chạy suốt mùa đông
    Vẫn chẳng thể chạm nắng vàng ấm áp
    Em có lẽ giờ đang cùng người khác
    Đón giao thừa cùng lấp lánh pháo hoa
    Có biết rằng ở một nơi rất xa
    Trời rất lạnh bởi hồn anh chợt rét
    Anh chào xuân bằng một bông hoa tuyết
    Bởi biết rằng chuyện chẳng thể khác đi
    Vui đi em đừng có nghĩ ngợi gì
    Anh vẫn đợi cho dù em không biết.

    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 25/04/2004
  5. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nay` nói thật nhé,tại sao lại có những người tối dạ thế nhỉ?Lấy một vài hiện tượng nhỏ nhặt cho là vĩ đại ,rồi đánh đồng cá mè một nứa.Nói cho mà biết nhé,80% số nhà thơ hiện nay là nữ đấy.
    Híc bác cần xem lại ...đi nhé.xem lại đi nhé.
  6. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Nay` nói thật nhé,tại sao lại có những người tối dạ thế nhỉ?Lấy một vài hiện tượng nhỏ nhặt cho là vĩ đại ,rồi đánh đồng cá mè một nứa.Nói cho mà biết nhé,80% số nhà thơ hiện nay là nữ đấy.
    Híc bác cần xem lại ...đi nhé.xem lại đi nhé.
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ui, thế mới biết là trên đời này còn có nhiều điều phải bàn cãi lắm lắm. Nhưng nói chung là tớ thấy 2 người chẳng ai nói sai cả, vì ít ra là tớ không biết nhiều về thơ văn. Khỏi phải nói, đúng là những nhà thơ lớn thì đa phần đều là con trai thật, điểm này cậu Thuc2009 nói chí lí, không chỉ nhà thơ mà cả đầu bếp (lĩnh vực được coi là dành riêng cho phái đẹp) giỏi thì cũng đa phần là nam hết. Hi hi, thật đáng tự hào.
    To: kethuacuaxahoi nhà thơ nữ nhiều như cậu nói hay ko thì tớ chịu, nhưng cũng giống như số lượng các bà nội trợ so với những tay đầu bếp siêu hạng thôi
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ui, thế mới biết là trên đời này còn có nhiều điều phải bàn cãi lắm lắm. Nhưng nói chung là tớ thấy 2 người chẳng ai nói sai cả, vì ít ra là tớ không biết nhiều về thơ văn. Khỏi phải nói, đúng là những nhà thơ lớn thì đa phần đều là con trai thật, điểm này cậu Thuc2009 nói chí lí, không chỉ nhà thơ mà cả đầu bếp (lĩnh vực được coi là dành riêng cho phái đẹp) giỏi thì cũng đa phần là nam hết. Hi hi, thật đáng tự hào.
    To: kethuacuaxahoi nhà thơ nữ nhiều như cậu nói hay ko thì tớ chịu, nhưng cũng giống như số lượng các bà nội trợ so với những tay đầu bếp siêu hạng thôi
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cứ như anh đây cả đời ôm một khối tình si, đêm nằm chỉ biết thét gọi tên người mộng trong mơ. Chớ vội vàng nói ai khổ em nhé.
    Tô Thức
    Lại tết nữa, lại một năm mới nữa
    Anh nhớ em trong mưa tuyết lạnh căm
    Đánh dấu mình bằng vết khắc tháng năm
    Anh mới thấy rằng đời vô vị quá
    Không có em, trong tim anh sỏi đá
    Một niềm yêu của tuyệt vọng cũng không
    Xa em rồi, anh chạy suốt mùa đông
    Vẫn chẳng thể chạm nắng vàng ấm áp
    Em có lẽ giờ đang cùng người khác
    Đón giao thừa cùng lấp lánh pháo hoa
    Có biết rằng ở một nơi rất xa
    Trời rất lạnh bởi hồn anh chợt rét
    Anh chào xuân bằng một bông hoa tuyết
    Bởi biết rằng chuyện chẳng thể khác đi
    Vui đi em đừng có nghĩ ngợi gì
    Anh vẫn đợi cho dù em không biết.

    [/quote]
    Anh quả là người tình cảm !Bài thơ hay thật đấy! Xúc động lắm
  10. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Cứ như anh đây cả đời ôm một khối tình si, đêm nằm chỉ biết thét gọi tên người mộng trong mơ. Chớ vội vàng nói ai khổ em nhé.
    Tô Thức
    Lại tết nữa, lại một năm mới nữa
    Anh nhớ em trong mưa tuyết lạnh căm
    Đánh dấu mình bằng vết khắc tháng năm
    Anh mới thấy rằng đời vô vị quá
    Không có em, trong tim anh sỏi đá
    Một niềm yêu của tuyệt vọng cũng không
    Xa em rồi, anh chạy suốt mùa đông
    Vẫn chẳng thể chạm nắng vàng ấm áp
    Em có lẽ giờ đang cùng người khác
    Đón giao thừa cùng lấp lánh pháo hoa
    Có biết rằng ở một nơi rất xa
    Trời rất lạnh bởi hồn anh chợt rét
    Anh chào xuân bằng một bông hoa tuyết
    Bởi biết rằng chuyện chẳng thể khác đi
    Vui đi em đừng có nghĩ ngợi gì
    Anh vẫn đợi cho dù em không biết.

    [/quote]
    Anh quả là người tình cảm !Bài thơ hay thật đấy! Xúc động lắm

Chia sẻ trang này