1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em rất nhiều vì đã cảm thông và chia sẻ, nhưng anh vẫn hằng ao ước rằng anh không phải viết những bài thơ thế này em ạ.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 26/04/2004
  2. thuc2009

    thuc2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em rất nhiều vì đã cảm thông và chia sẻ, nhưng anh vẫn hằng ao ước rằng anh không phải viết những bài thơ thế này em ạ.
    Được thuc2009 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 26/04/2004
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thuc2009 vì tình nên mới làm thơ sao, cảm xúc phải lấy từ nhiều hướng chứ nhỉ, . Cơ mà không sao, dù gì thì cậu không phải là nhà thơ chuyên nghiệp mà viết khá được. Tiếp tục phát huy đi nhé.
  4. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thuc2009 vì tình nên mới làm thơ sao, cảm xúc phải lấy từ nhiều hướng chứ nhỉ, . Cơ mà không sao, dù gì thì cậu không phải là nhà thơ chuyên nghiệp mà viết khá được. Tiếp tục phát huy đi nhé.
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu của anh, em là ai? em đang ở đâu? Em có tồn tại trên đời này cùng với anh?
    Cả một đời anh sẽ đi tìm em, tìm một người yêu thật sự, em người có thể yêu anh cuồng nhiệt như anh yêu em.
    Nếu trên đời thật sự có em, anh khắc tên em vào tim anh mãi mãi
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu của anh, em là ai? em đang ở đâu? Em có tồn tại trên đời này cùng với anh?
    Cả một đời anh sẽ đi tìm em, tìm một người yêu thật sự, em người có thể yêu anh cuồng nhiệt như anh yêu em.
    Nếu trên đời thật sự có em, anh khắc tên em vào tim anh mãi mãi
  7. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì đã làm đổi khác bạn phải không?Tôi không còn nhận ra được bạn nữa.Ai cũng thất vọng vì bạn.Tại sao lại thế chứ?Một thần tượng đã xụp đổ rồi.Tôi buồn vì bạn rất nhiều.
    .......Có lẽ có rất nhiều đau khổ,rất nhiều dối trá trên cõi đời này,người ta sống không phải chỉ để mà thương nhau như bạn tưởng,nhưng mà tốt hay xấu đấy là do mình,sao bạn không hiểu ra điều đó chứ?.Sự đau khổ của bạn làm tôi không chịu nổi.Nhưng tôi không thể làm gì cho bạn được đâu.Tôi không có quyền làm khổ bạn.Không có quyền chia xẻ đau khổ với bạn.Tôi sẽ chỉ là một người bạn mà thôi ,không hơn không kém .
    .......Nếu bạn hiều được rằng mình phải nắm lấy cuộc sống chứ không phải để nó điều khiển..có lúc nào bạn hiểu được không?Hy vọng sẽ có người làm bạn hiểu ra được điều đó.
  8. kethuacuaxahoi

    kethuacuaxahoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có điều gì đã làm đổi khác bạn phải không?Tôi không còn nhận ra được bạn nữa.Ai cũng thất vọng vì bạn.Tại sao lại thế chứ?Một thần tượng đã xụp đổ rồi.Tôi buồn vì bạn rất nhiều.
    .......Có lẽ có rất nhiều đau khổ,rất nhiều dối trá trên cõi đời này,người ta sống không phải chỉ để mà thương nhau như bạn tưởng,nhưng mà tốt hay xấu đấy là do mình,sao bạn không hiểu ra điều đó chứ?.Sự đau khổ của bạn làm tôi không chịu nổi.Nhưng tôi không thể làm gì cho bạn được đâu.Tôi không có quyền làm khổ bạn.Không có quyền chia xẻ đau khổ với bạn.Tôi sẽ chỉ là một người bạn mà thôi ,không hơn không kém .
    .......Nếu bạn hiều được rằng mình phải nắm lấy cuộc sống chứ không phải để nó điều khiển..có lúc nào bạn hiểu được không?Hy vọng sẽ có người làm bạn hiểu ra được điều đó.
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mụ viết về ai , nhưng có một điều gì đó tôi cảm thấy như đang nhắn gửi cho tôi. Tôi không rõ mụ ạ, nhưng mà mụ biết rồi đấy, những người như chúng mình đâu dễ gục ngã phải không? Qua đận này rồi tôi lại như xưa thôi, mỗi lần vấp ngã chúng mình lại mạnh mẽ, ngang bướng và ...ấm đầu nhiều hơn.
    Vẫn chưa hết những đam mê nông nổi
    Bướng bỉnh hơn trước vấp ngã cuộc đời
    Chưa cần biết tương lai ra sao nhưng mà tôi cũng chỉ cần an ủi như người bạn thôi mà. Mụ biết tính tôi rồi đó, không hiểu sao thích im lặng hơn là những lời nói .Thích ở bên thôi và không thích được an ủi như một người yếu đuối .
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mụ viết về ai , nhưng có một điều gì đó tôi cảm thấy như đang nhắn gửi cho tôi. Tôi không rõ mụ ạ, nhưng mà mụ biết rồi đấy, những người như chúng mình đâu dễ gục ngã phải không? Qua đận này rồi tôi lại như xưa thôi, mỗi lần vấp ngã chúng mình lại mạnh mẽ, ngang bướng và ...ấm đầu nhiều hơn.
    Vẫn chưa hết những đam mê nông nổi
    Bướng bỉnh hơn trước vấp ngã cuộc đời
    Chưa cần biết tương lai ra sao nhưng mà tôi cũng chỉ cần an ủi như người bạn thôi mà. Mụ biết tính tôi rồi đó, không hiểu sao thích im lặng hơn là những lời nói .Thích ở bên thôi và không thích được an ủi như một người yếu đuối .

Chia sẻ trang này