1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jasmine04

    jasmine04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu!!!
    Thế la` đã 1 năm kể từ ngày đó,cái ngày định mệnh khiến chúng ta phải mãi mãi xa nhau.Dường như trong 1 năm đó em đã trưởng thành lên rất nhiều.Đôi khi ko có anh em thấy trống trải vô cùng."Ước gì" em đã không lỡ lời, ."Ước gì" ta đừng có giận hờn.Nói như vậy đã là quá muộn phải không anh.Anh giờ đây đang làm gì?Anh có còn nhớ đến em ko?Tại sao anh lại làm em day dứt đau khổ đến tận giờ phút này cơ chứ.Em biết nói gì bây giờ cũng là quá muộn.Em chẳng ân hận cũng chẳng nuối tiếc chỉ buồn thôi vì chúng ta đã không đi hết được con đường mà mình đã chọn.Em sẽ luôn cầu chúc cho anh đạt được thành công ,hạnh phúc.Anh hãy nhớ đến đoá hoa trà đỏ thắm như tình yêu nồng cháy em dành cho anh.Nếu được gặp lại anh em sẽ nói ...Em chỉ yêu mình anh thôi
  2. jasmine04

    jasmine04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu!!!
    Thế la` đã 1 năm kể từ ngày đó,cái ngày định mệnh khiến chúng ta phải mãi mãi xa nhau.Dường như trong 1 năm đó em đã trưởng thành lên rất nhiều.Đôi khi ko có anh em thấy trống trải vô cùng."Ước gì" em đã không lỡ lời, ."Ước gì" ta đừng có giận hờn.Nói như vậy đã là quá muộn phải không anh.Anh giờ đây đang làm gì?Anh có còn nhớ đến em ko?Tại sao anh lại làm em day dứt đau khổ đến tận giờ phút này cơ chứ.Em biết nói gì bây giờ cũng là quá muộn.Em chẳng ân hận cũng chẳng nuối tiếc chỉ buồn thôi vì chúng ta đã không đi hết được con đường mà mình đã chọn.Em sẽ luôn cầu chúc cho anh đạt được thành công ,hạnh phúc.Anh hãy nhớ đến đoá hoa trà đỏ thắm như tình yêu nồng cháy em dành cho anh.Nếu được gặp lại anh em sẽ nói ...Em chỉ yêu mình anh thôi
  3. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To my G.D !
    Dường như mình đã xa nhau mất rồi ? sao lại thế hả ... ? Sao U vẫn cứ giữ nỗi buồn cho riêng mình như thế ? I vẫn thấy U cười đùa , trêu chọc mọi người . Nhưng với những người bạn thân của U, U cũng đang sống không thật là mình ! Đừng như thế nữa nhé , bạn thân là người giúp mình gánh bớt 1 phần nỗi buồn mà ! Hy vọng U hiểu những điều I nói !
    Your G.G.G.M !
  4. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    To my G.D !
    Dường như mình đã xa nhau mất rồi ? sao lại thế hả ... ? Sao U vẫn cứ giữ nỗi buồn cho riêng mình như thế ? I vẫn thấy U cười đùa , trêu chọc mọi người . Nhưng với những người bạn thân của U, U cũng đang sống không thật là mình ! Đừng như thế nữa nhé , bạn thân là người giúp mình gánh bớt 1 phần nỗi buồn mà ! Hy vọng U hiểu những điều I nói !
    Your G.G.G.M !
  5. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To Jasmine04: Ồ thật là buồn khi nghe bạn viết như vậy. Đã một năm trôi qua rồi mà bạn vẫn nghĩ nhiều đến nó vậy ư, bạn quả thật là một người si tình đấy. Nhưng mình nghĩ bạn nên sống thật với mình và với mọi người hơn nữa đi, có thể như vậy sẽ làm cho bạn sớm quên đi nỗi buồn này và có thể nó sẽ đem đến chobạn nhiều niềm vui mới. Bạn à, tôi chỉ có một lời khuyên bạn là bạn đừng quá nghĩ ngợi về nó, tốt nhất là đừng nghe bài " Ước gì" nữa, nó sẽ không giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn đâu. Vấn đề của bạn thì bạn phải đối mặt với nó và chiến thắng nó bằng niềm tin của mình chứ đừng vì mấy lời ca của một bài hát ( dù nó đúng với tâm trạng của bạn lúc này). Tôi có điều này muốn nói với bạn, cũng xin lỗi bạn trước vì câu này không được lịch sự cho lắm nhưng nó là quan điểm của mình: "Bạn hãy đối mặt với nó và thay vì ngồi đấy mà " ước gì", hãy hành động bằng lý trí của mình". Tôi mong rằng bạn sẽ vượt qua được nối buồn này. Goodluck!
    To auroracle: Chào em gái. Lâu lắm rồi mới thấy em post bài đấy. Thi cử thế nào rùi. Chúc em và cả thằng. .... thi tốt tất cả các môn còn lại.
    Được cukhoaimoc sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 14/06/2004
  6. cukhoaimoc

    cukhoaimoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    To Jasmine04: Ồ thật là buồn khi nghe bạn viết như vậy. Đã một năm trôi qua rồi mà bạn vẫn nghĩ nhiều đến nó vậy ư, bạn quả thật là một người si tình đấy. Nhưng mình nghĩ bạn nên sống thật với mình và với mọi người hơn nữa đi, có thể như vậy sẽ làm cho bạn sớm quên đi nỗi buồn này và có thể nó sẽ đem đến chobạn nhiều niềm vui mới. Bạn à, tôi chỉ có một lời khuyên bạn là bạn đừng quá nghĩ ngợi về nó, tốt nhất là đừng nghe bài " Ước gì" nữa, nó sẽ không giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn đâu. Vấn đề của bạn thì bạn phải đối mặt với nó và chiến thắng nó bằng niềm tin của mình chứ đừng vì mấy lời ca của một bài hát ( dù nó đúng với tâm trạng của bạn lúc này). Tôi có điều này muốn nói với bạn, cũng xin lỗi bạn trước vì câu này không được lịch sự cho lắm nhưng nó là quan điểm của mình: "Bạn hãy đối mặt với nó và thay vì ngồi đấy mà " ước gì", hãy hành động bằng lý trí của mình". Tôi mong rằng bạn sẽ vượt qua được nối buồn này. Goodluck!
    To auroracle: Chào em gái. Lâu lắm rồi mới thấy em post bài đấy. Thi cử thế nào rùi. Chúc em và cả thằng. .... thi tốt tất cả các môn còn lại.
    Được cukhoaimoc sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 14/06/2004
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke đang tán em SEAMONSTER
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Luckyluke đang tán em SEAMONSTER
  9. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Viết cái gì bi giờ nhỉ? Thêm cái gì nữa thì cũng là thế thôi mà! Ờ, chắc là tại hôm nay làm bài không tốt, chắc tại hôm nay mưa nữa, mưa to lắm... Sao lại mưa nhiều thế nhỉ, thấy mưa, tự dưng lại nẫu hết cả ruột, chẳng thế nào mà toét ra để cười đc!


    Trời đất ơi, fải làm sao nhỉ? Fải làm sao để biến mọi thứ như chưa từng có, làm sao để hiểu tất cả đơn giản nhất nhưng đúng đắn nhất! Fải làm sao để quên đc những cái cần quên... Fải làm sao để tin tưởng nhiều hơn? Fải làm sao để không bị thất vọng!?
  10. violet_4h

    violet_4h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Viết cái gì bi giờ nhỉ? Thêm cái gì nữa thì cũng là thế thôi mà! Ờ, chắc là tại hôm nay làm bài không tốt, chắc tại hôm nay mưa nữa, mưa to lắm... Sao lại mưa nhiều thế nhỉ, thấy mưa, tự dưng lại nẫu hết cả ruột, chẳng thế nào mà toét ra để cười đc!


    Trời đất ơi, fải làm sao nhỉ? Fải làm sao để biến mọi thứ như chưa từng có, làm sao để hiểu tất cả đơn giản nhất nhưng đúng đắn nhất! Fải làm sao để quên đc những cái cần quên... Fải làm sao để tin tưởng nhiều hơn? Fải làm sao để không bị thất vọng!?

Chia sẻ trang này