1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fixtoyou

    fixtoyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em yêu biết rằng ngày mai chúng mình sẽ mãi xa nhau, chi còn đêm nay bên nhau, anh xin em.
    Đừng khóc đừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm đớn đau.
    Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời.
  2. fixtoyou

    fixtoyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em yêu biết rằng ngày mai chúng mình sẽ mãi xa nhau, chi còn đêm nay bên nhau, anh xin em.
    Đừng khóc đừng buồn nghe em chỉ làm cho thêm đớn đau.
    Tàn đêm nay là mình chia tay, một người xa cách phương trời.
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhóc yêu ơi! Sao anh vẫn cứ thấy lo lo cho nhóc nhỉ? Có chuyện gì đâu phải không nhóc... dù một ngày, hay mười ngày, rồi cả tháng nữa nhóc mới được đi chơi thì cũng không sao phải không nhóc. Chỉ mong nhóc của anh vui là anh cũng vui rồi.
    Giờ nhóc lên net thoải mái hơn, chắc hẳn là anh với nhóc sẽ nhiều cái chung hơn đấy nhỉ. Nhóc sẽ đọc được những bài viết của anh ngay mà không phải chờ đến mấy tuần sau. Nhóc cũng có thể biết ngay là anh đang đong đưa đứa nào trong Box, kịp thời update mà "hỏi thăm" anh nhỉ. Hôm nay anh chẳng gặp Nhóc online nhưng ngày mai, ngày kia thế nào mà chẳng gặp. Dù anh có thể nhấc máy lên ngay để gọi cho nhóc(chỉ cần ấn một cái nút thôi nhé) nhưng gặp nhóc trên mạng thích hơn nhiều ...
    Nhóc ngoan nhé! Đừng nằm quạt lạnh nhé, cũng đừng uống nước đá nữa không lại càng ho đấy. Hết ho đi rồi anh với nhóc lại đi bơi như tuần trước. Gọi điện cho nhóc mà nghe nhóc ho anh cũng đau họng lắm.
    À! Hôm qua anh đi bơi đấy, nhưng mà bể đông lắm, lại chẳng có nhóc ở bể bên kia cười với anh... Nhóc vẫn chưa biết bơi nhỉ, ai bảo dốt cơ. Học bao nhiêu mà vẫn thế, rồi lại thi lại môn bơi thôi.
    Chắc là lâu lâu nữa anh mới lại được đi chơi với nhóc.... Nhóc cứ như công chúa trong cung ấy. Anh lởn vởn ở ngoài có giống hoàng tử chăn lợn không nhỉ??? Đứa nào đọc được mà cười cho nó hở mười cái răng luôn.
    Giờ này chắc nhóc chẳng lên nữa đâu, anh đành về vậy. Hết xiền rồi.... Tối nay anh ko gọi cho nhóc đâu, chờ nhóc gọi......
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Nhóc yêu ơi! Sao anh vẫn cứ thấy lo lo cho nhóc nhỉ? Có chuyện gì đâu phải không nhóc... dù một ngày, hay mười ngày, rồi cả tháng nữa nhóc mới được đi chơi thì cũng không sao phải không nhóc. Chỉ mong nhóc của anh vui là anh cũng vui rồi.
    Giờ nhóc lên net thoải mái hơn, chắc hẳn là anh với nhóc sẽ nhiều cái chung hơn đấy nhỉ. Nhóc sẽ đọc được những bài viết của anh ngay mà không phải chờ đến mấy tuần sau. Nhóc cũng có thể biết ngay là anh đang đong đưa đứa nào trong Box, kịp thời update mà "hỏi thăm" anh nhỉ. Hôm nay anh chẳng gặp Nhóc online nhưng ngày mai, ngày kia thế nào mà chẳng gặp. Dù anh có thể nhấc máy lên ngay để gọi cho nhóc(chỉ cần ấn một cái nút thôi nhé) nhưng gặp nhóc trên mạng thích hơn nhiều ...
    Nhóc ngoan nhé! Đừng nằm quạt lạnh nhé, cũng đừng uống nước đá nữa không lại càng ho đấy. Hết ho đi rồi anh với nhóc lại đi bơi như tuần trước. Gọi điện cho nhóc mà nghe nhóc ho anh cũng đau họng lắm.
    À! Hôm qua anh đi bơi đấy, nhưng mà bể đông lắm, lại chẳng có nhóc ở bể bên kia cười với anh... Nhóc vẫn chưa biết bơi nhỉ, ai bảo dốt cơ. Học bao nhiêu mà vẫn thế, rồi lại thi lại môn bơi thôi.
    Chắc là lâu lâu nữa anh mới lại được đi chơi với nhóc.... Nhóc cứ như công chúa trong cung ấy. Anh lởn vởn ở ngoài có giống hoàng tử chăn lợn không nhỉ??? Đứa nào đọc được mà cười cho nó hở mười cái răng luôn.
    Giờ này chắc nhóc chẳng lên nữa đâu, anh đành về vậy. Hết xiền rồi.... Tối nay anh ko gọi cho nhóc đâu, chờ nhóc gọi......
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ thằng Lucky này tình củm ra trò nhỉ. Em nào được nó chăm sóc kĩ thế sướng nhỉ!!!
    Mà đọc bài của nó cũng hay hay, nó chửi em yêu khéo dã man, điệu này phải học hỏi mới được. Khá thật!!!

  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ thằng Lucky này tình củm ra trò nhỉ. Em nào được nó chăm sóc kĩ thế sướng nhỉ!!!
    Mà đọc bài của nó cũng hay hay, nó chửi em yêu khéo dã man, điệu này phải học hỏi mới được. Khá thật!!!

  7. Tiamo_PT

    Tiamo_PT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh a`! nhóc biết anh lo cho nhóc nhiều,nhiều lắm.Nhoc'' nhớ anh nhiều vừa muốn gọi điện cho anh nhưng lại thôi .Nhoc'' sợ người ta bảo nhoc'' là"cọc đi tìm trâu".Từ khi gặp anh nhoc'' thấy mình thật hạnh phúc.Bởi nhóc biết từ nay ngoài ba mẹ còn có một người thương yêu và lo lắng cho nhóc.Nhóc sẽ khoẻ mà .Vì nhóc không muốn anh buồn.Đừng buồn vì nhóc nghe anh.
  8. Tiamo_PT

    Tiamo_PT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh a`! nhóc biết anh lo cho nhóc nhiều,nhiều lắm.Nhoc'' nhớ anh nhiều vừa muốn gọi điện cho anh nhưng lại thôi .Nhoc'' sợ người ta bảo nhoc'' là"cọc đi tìm trâu".Từ khi gặp anh nhoc'' thấy mình thật hạnh phúc.Bởi nhóc biết từ nay ngoài ba mẹ còn có một người thương yêu và lo lắng cho nhóc.Nhóc sẽ khoẻ mà .Vì nhóc không muốn anh buồn.Đừng buồn vì nhóc nghe anh.
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU EM NHIỀU, RẤT NHIỀU!!!
  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU EM NHIỀU, RẤT NHIỀU!!!

Chia sẻ trang này