1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    nhoc appears to be offline
    and will receive your messages after signing in.
    luckyluke42c1: Len mang. Khong co em. Nho. Buon. Cho doi. Van khong thay. Danh chiu.
    luckyluke42c1: Viet duoc may bai. Cung kha la vui.
    luckyluke42c1: Yeu em nhieu. Cang ngay cang yeu hon
    luckyluke42c1: Di choi voi em? Ngoi dem tung ngay mot
    luckyluke42c1: Bao gio moi den ngay do
    luckyluke42c1: Em yeu anh khong?
    luckyluke42c1: Yeu nhieu khong?
    luckyluke42c1: Anh bun` den chet mat
    luckyluke42c1: That day. Thinh thoang thay minh cha muon lam gi
    luckyluke42c1: Co cai gi do canh ca''nh trong lonh
    luckyluke42c1: Anh chi so minh co loi gi do voi em. Nhung chac la khong, ma la cuoc song co loi voi chung minh. Em nhi
    luckyluke42c1: Hom nay em co len khong nhi? Chac la khong!
    luckyluke42c1: Anh viet nhieu bai vui lam. Em doc nhe. Mong la em se vui.
    luckyluke42c1: Cuo`i nhieu em nhe.
    luckyluke42c1: Yeu em
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    nhoc appears to be offline
    and will receive your messages after signing in.
    luckyluke42c1: Len mang. Khong co em. Nho. Buon. Cho doi. Van khong thay. Danh chiu.
    luckyluke42c1: Viet duoc may bai. Cung kha la vui.
    luckyluke42c1: Yeu em nhieu. Cang ngay cang yeu hon
    luckyluke42c1: Di choi voi em? Ngoi dem tung ngay mot
    luckyluke42c1: Bao gio moi den ngay do
    luckyluke42c1: Em yeu anh khong?
    luckyluke42c1: Yeu nhieu khong?
    luckyluke42c1: Anh bun` den chet mat
    luckyluke42c1: That day. Thinh thoang thay minh cha muon lam gi
    luckyluke42c1: Co cai gi do canh ca''nh trong lonh
    luckyluke42c1: Anh chi so minh co loi gi do voi em. Nhung chac la khong, ma la cuoc song co loi voi chung minh. Em nhi
    luckyluke42c1: Hom nay em co len khong nhi? Chac la khong!
    luckyluke42c1: Anh viet nhieu bai vui lam. Em doc nhe. Mong la em se vui.
    luckyluke42c1: Cuo`i nhieu em nhe.
    luckyluke42c1: Yeu em
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Giọt sương gượng , cố tách mình ra khỏi cái chỉnh thể tuyệt vời kia, nhưng bản thân nó sau một thời gian hòa cùng sợi dây, bây giờ nó chỉ tách ra được một phần rất nhỏ, nó không biết những phần đã từng thuộc về nó bây giờ ở đâu nữa. Nhưng tiếc thay nó không nhân ra điều đó, nó vẫn tưởng mình là giọt sương óng ánh như ngày nào. Trong tấm lưới kia, khi nhìn những vật trong đó cũng đang vùng vẫy như mình thoát ra để trở lại là mình. Nó cười khẩy " Ối chà, sao lại có vật xấu xí thế này cơ" ... Cũng lạ có những lực đẩy siêu hình, bàn tay của tạo hóa nào đã dệt nên tấm lưới hòan hảo này mà không tạo ra được một tấm gương soi. Vì vậy, giọt sương kia đâu còn thấy được mình. Nó không nghĩ rằng, những vật khác, cánh hoa kia, giọt mây, cơn gió ngày nào cũng đang nhìn nó, như đang nhìn nhau với cùng chung ý nghĩ. Thứ nào cũng đang nghĩ rằng mình là nhất.
  4. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Giọt sương gượng , cố tách mình ra khỏi cái chỉnh thể tuyệt vời kia, nhưng bản thân nó sau một thời gian hòa cùng sợi dây, bây giờ nó chỉ tách ra được một phần rất nhỏ, nó không biết những phần đã từng thuộc về nó bây giờ ở đâu nữa. Nhưng tiếc thay nó không nhân ra điều đó, nó vẫn tưởng mình là giọt sương óng ánh như ngày nào. Trong tấm lưới kia, khi nhìn những vật trong đó cũng đang vùng vẫy như mình thoát ra để trở lại là mình. Nó cười khẩy " Ối chà, sao lại có vật xấu xí thế này cơ" ... Cũng lạ có những lực đẩy siêu hình, bàn tay của tạo hóa nào đã dệt nên tấm lưới hòan hảo này mà không tạo ra được một tấm gương soi. Vì vậy, giọt sương kia đâu còn thấy được mình. Nó không nghĩ rằng, những vật khác, cánh hoa kia, giọt mây, cơn gió ngày nào cũng đang nhìn nó, như đang nhìn nhau với cùng chung ý nghĩ. Thứ nào cũng đang nghĩ rằng mình là nhất.
  5. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Ngồi học trong đêm, đọc lại topic này tự dưng buột miệng lẩm nhẩm đọc lại bài thơ cũ..
    Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh. Gió xô đến lời tỏ tình bay mất. Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất, anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh.
    Em lại họa dáng người vào tranh. Những hình vẽ ko cầu kì, đường nét. Cũng chẳng hoàn hảo đến mức không tì vết. Chỉ để riêng mình nhận được ra anh.
    Em chép thơ vào giọt nước long lanh. Những sắc màu chênh chao yếu ớt. Những hồn thơ mênh mông ngút ngát. Anh có hiểu rằng em viết tặng anh?
    Em thổi hồn mình vào những đám mây xanh. Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản. Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn. Thì mây em vẫn xanh thẳm trên đầu.
    Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu. Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng. Anh hãy một lần nhìn vào vô tận. Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.

  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Ngồi học trong đêm, đọc lại topic này tự dưng buột miệng lẩm nhẩm đọc lại bài thơ cũ..
    Em vẽ vào không trung một niềm yêu mong manh. Gió xô đến lời tỏ tình bay mất. Nếu bất chợt gặp nỗi niềm chạm đất, anh đừng vô tình đi lướt qua nhanh.
    Em lại họa dáng người vào tranh. Những hình vẽ ko cầu kì, đường nét. Cũng chẳng hoàn hảo đến mức không tì vết. Chỉ để riêng mình nhận được ra anh.
    Em chép thơ vào giọt nước long lanh. Những sắc màu chênh chao yếu ớt. Những hồn thơ mênh mông ngút ngát. Anh có hiểu rằng em viết tặng anh?
    Em thổi hồn mình vào những đám mây xanh. Để được trôi bồng bềnh theo anh thanh thản. Dẫu mặt trời có chói chang vô hạn. Thì mây em vẫn xanh thẳm trên đầu.
    Em chẳng có lời nào để nói với anh đâu. Bởi tình yêu đôi khi cần im lặng. Anh hãy một lần nhìn vào vô tận. Để thấy tình em sâu thẳm đến vô cùng.

  7. Dramatico

    Dramatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi em ạ. Có khi bên anh em rất bực tức vì những những lỗi lầm anh gây ra. Nhưng dù sao em cũng chưa một lần nói anh đã sai cái gì. Có lẽ em muốn để cho anh tự nhận thấy nó và tự thay đổi nó. Nhưng em không hề hiểu rằng một kẻ ngang ngạnh và tự phụ như anh không bao giờ muốn tự mình thay đổi mình.
    Thời gian cứ thế dần trôi đi và đến khi chia tay anh mới nhận thấy mình thay đổi quá nhiều, không phải tốt cho tình yêu mà là mất em mãi mãi. Giá thời gian quay trở lại và giá cà anh và em đều cố gắng thay đổi một phần nào đó thì cuộc sống của chúng ta đã đổi thay .....
  8. Dramatico

    Dramatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi em ạ. Có khi bên anh em rất bực tức vì những những lỗi lầm anh gây ra. Nhưng dù sao em cũng chưa một lần nói anh đã sai cái gì. Có lẽ em muốn để cho anh tự nhận thấy nó và tự thay đổi nó. Nhưng em không hề hiểu rằng một kẻ ngang ngạnh và tự phụ như anh không bao giờ muốn tự mình thay đổi mình.
    Thời gian cứ thế dần trôi đi và đến khi chia tay anh mới nhận thấy mình thay đổi quá nhiều, không phải tốt cho tình yêu mà là mất em mãi mãi. Giá thời gian quay trở lại và giá cà anh và em đều cố gắng thay đổi một phần nào đó thì cuộc sống của chúng ta đã đổi thay .....
  9. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan nhé! Đừng nằm quạt lạnh nhé, cũng đừng uống nước đá nữa không lại càng ho đấy. Hết ho đi rồi anh với em lại đi chơi như tuần trước. Gọi điện cho em mà nghe em ho anh cũng đau họng lắm.Hi hi, ngụy trang khéo ghê.
    Ta biết, người biết, trời đất biết, và chẳng còn ai biết.

  10. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan nhé! Đừng nằm quạt lạnh nhé, cũng đừng uống nước đá nữa không lại càng ho đấy. Hết ho đi rồi anh với em lại đi chơi như tuần trước. Gọi điện cho em mà nghe em ho anh cũng đau họng lắm.Hi hi, ngụy trang khéo ghê.
    Ta biết, người biết, trời đất biết, và chẳng còn ai biết.

Chia sẻ trang này