1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh. Còn cái tên topic đã nói hết. Tự dưng thấy nhớ nhớ thì viết. Mới có mười mấy tiếng không gặp chứ nhiều nhặn gì đâu mà. Chắc giờ này đang chat.
    Antilove, heartless, cố lên!
  2. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi thương mến.
    Người yêu ơi! Em đang ở đâu? Em có biết anh yêu em đến nhường nào không?
    Mọi thứ tình yêu trên đời đều không thể so sánh được với tình yêu anh dành cho em.
    Em như ánh mặt trời lúc 12h đêm. Em như ánh trăng lúc 12h trưa. Em như giọt nước mát đến với cuộc sống của anh.
    Anh biết trọn kiếp này anh không thể sống thiếu em. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ mãi yêu em.
    Nhưng....mọi sự đều ở chữ nhưng này..... bây giờ em còn đang lang thang ở đâu?
    Sao em vẫn chưa tìm ra anh à?
    Anh chờ em mà vẫn chưa biết em đầu cua tai nheo ra sao. Em ơi...nhưng chắc chắn là anh yêu em lắm...


    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi thương mến.
    Người yêu ơi! Em đang ở đâu? Em có biết anh yêu em đến nhường nào không?
    Mọi thứ tình yêu trên đời đều không thể so sánh được với tình yêu anh dành cho em.
    Em như ánh mặt trời lúc 12h đêm. Em như ánh trăng lúc 12h trưa. Em như giọt nước mát đến với cuộc sống của anh.
    Anh biết trọn kiếp này anh không thể sống thiếu em. Dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ mãi yêu em.
    Nhưng....mọi sự đều ở chữ nhưng này..... bây giờ em còn đang lang thang ở đâu?
    Sao em vẫn chưa tìm ra anh à?
    Anh chờ em mà vẫn chưa biết em đầu cua tai nheo ra sao. Em ơi...nhưng chắc chắn là anh yêu em lắm...


    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi thương mến ?!!!
    Ừh thì viết, dẫu gì khoảng cách nào thì cũng là khoảng cách thui mùh ! Biết làm sao đc ! ...
    Tự dưng càng ngày càng thấy xa lơ xa lắc ...
    Thời gian ...
    Chắc là tại thời gian thôi ... !!!

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  5. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người tôi thương mến ?!!!
    Ừh thì viết, dẫu gì khoảng cách nào thì cũng là khoảng cách thui mùh ! Biết làm sao đc ! ...
    Tự dưng càng ngày càng thấy xa lơ xa lắc ...
    Thời gian ...
    Chắc là tại thời gian thôi ... !!!

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  6. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xa đâu mà xa.
    Nó ở ngay bên cạnh.... sát xìn xịt lại còn cứ trông ngóng đi đâu.
    Rõ là con gái thời nay, toàn có cái kiểu đứng núi này trông núi nọ.
    không thể chấp nhận được.
    Hay là cái mốt nó cứ phải là có người yêu đi du học thì mới được nhỉ?

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  7. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Xa đâu mà xa.
    Nó ở ngay bên cạnh.... sát xìn xịt lại còn cứ trông ngóng đi đâu.
    Rõ là con gái thời nay, toàn có cái kiểu đứng núi này trông núi nọ.
    không thể chấp nhận được.
    Hay là cái mốt nó cứ phải là có người yêu đi du học thì mới được nhỉ?

    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm một ngày nữa để yêu thương
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ối, người tôi thương mến thì là người yêu à !
    Nhầm chỗ !
    Em lại cứ tưởng là bạn bè thân cũng okie ...
    Hừm, đói quá hoá mờ ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Ối, người tôi thương mến thì là người yêu à !
    Nhầm chỗ !
    Em lại cứ tưởng là bạn bè thân cũng okie ...
    Hừm, đói quá hoá mờ ...

    Nghệ thuật làm vừa lòng là nghệ thuật lừa dối ...
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Không biết giờ này nó đang ở đâu ?Đang làm gì ?Nó đi mà không báo cho mình một câu.Rồi hôm nay nó nhắn mọi người :Bảo mình phụ trách Tập đoần tệ nạn và tổ chức giao lưu .MÌnh thi đang thi lại tá lả.Thế mà nó chỉ nói rằng bận đi công tác.
    Nó cũng bảo không nên vào đây quấy nhiễu cái topic này.Nhưng mình chẳng quấy làm gì cả.Thế là vào viết vài dòng tặng nó mặc dù biết nó không bao giờ đọc.
    Lúc nào mày về nhà mình phải cho mày nghe bài :ai****e i ma su

    Donkihote Maudotrenvangtrang

Chia sẻ trang này