1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không gặp em, thấy cuộc đời nó trống rỗng thế nào ấy, không gặp, không nói chuyện đã đành, lại còn chẳng có một chút nhớ nhung gì dành cho em nữa, thế mới củ chuối chứ. Anh không yêu em??? anh không thật lòng??? Thằng nào dám bảo anh không thật lòng với em, anh đánh cho chỉ còn đường ăn cháo qua ngày.
    Em yêu, anh muốn viết thư tình tặng em, nghe nó hài hước, nó không giống cái thằng anh chút nào, anh cũng biết thư tình cơ á!!! Ờ, mà cũng chán, nói thế nghe nó cứ thế nào ấy nhỉ, anh là cái thằng hay viết cho Topic này nhất, chẳng ai biết là anh viết cho ai, viết có thật lòng không, xin lỗi, đến anh mà cũng chẳng biết mình đang viết cho em nào nữa là. Đấy em thấy không, trong cái nhật kí ấy, con mụ Global post bài ngay sau bài của anh, mụ đá anh một câu đau thấu xương, anh mà gian ác à, không không, đừng tin nhá.
    Em yêu, dạo này em đi học rồi nhỉ, học hành thế nào??? Có chăm chỉ như anh hồi chưa tốt nghiệp không??? Anh chăm lắm, chẳng ngày nào mà anh không đến trường cả em ạ,,,,
    Thôi thôi, anh không viết nữa đâu, đã bảo là anh không biết viết thư tình mà, viết tự truyện còn dễ hơn nhiều em ạ.
    Hix, dù gì cũng thông báo với em một câu: ANH YÊU EM, em không yêu anh đi, biết tay anh ngay em ạ

  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không gặp em, thấy cuộc đời nó trống rỗng thế nào ấy, không gặp, không nói chuyện đã đành, lại còn chẳng có một chút nhớ nhung gì dành cho em nữa, thế mới củ chuối chứ. Anh không yêu em??? anh không thật lòng??? Thằng nào dám bảo anh không thật lòng với em, anh đánh cho chỉ còn đường ăn cháo qua ngày.
    Em yêu, anh muốn viết thư tình tặng em, nghe nó hài hước, nó không giống cái thằng anh chút nào, anh cũng biết thư tình cơ á!!! Ờ, mà cũng chán, nói thế nghe nó cứ thế nào ấy nhỉ, anh là cái thằng hay viết cho Topic này nhất, chẳng ai biết là anh viết cho ai, viết có thật lòng không, xin lỗi, đến anh mà cũng chẳng biết mình đang viết cho em nào nữa là. Đấy em thấy không, trong cái nhật kí ấy, con mụ Global post bài ngay sau bài của anh, mụ đá anh một câu đau thấu xương, anh mà gian ác à, không không, đừng tin nhá.
    Em yêu, dạo này em đi học rồi nhỉ, học hành thế nào??? Có chăm chỉ như anh hồi chưa tốt nghiệp không??? Anh chăm lắm, chẳng ngày nào mà anh không đến trường cả em ạ,,,,
    Thôi thôi, anh không viết nữa đâu, đã bảo là anh không biết viết thư tình mà, viết tự truyện còn dễ hơn nhiều em ạ.
    Hix, dù gì cũng thông báo với em một câu: ANH YÊU EM, em không yêu anh đi, biết tay anh ngay em ạ

  3. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng viết tâm sự....

    Dạo này không gặp ạnh, em thấy cuộc đời nó thật tươi trẻ làm sao, không gặp, không nói chuyện , lại còn chẳng có một chút nhớ nhung gì dành cho anh nữa, thế mới sung sướng chứ . Em yêu anh??? em thật lòng??? Thằng nào ,con nào bảo em thật lòng với anh, em tát cho toè mỏ,chỉ còn đường ăn cháo qua ngày. Ai bảo nó chẳng biết gì lại còn bày đặt nói láo !
    Anh yêu, em rất muốn viết thư tình tặng anh, nghe nó tình cảm lắm cơ , nó phải giống cái con bé em chứ , em cũng biết thư tình đấy !!! Ờ, mà cũng hay , nói thế nghe nó rất là hay nhỉ, em là cái đứa hay viết cho Topic này nhất, ai cũng biết là em viết cho ai, viết có thật lòng không, thật đấy, vì em cũng biết mình đang viết cho anh nào đó mà . Nhưng mà bây giờ em đang ko gặp anh ,sung sướng quá nên em nghĩ là mình sẽ viết. Nếu gặp rồi, em sẽ nghĩ lại.
    Đấy anh thấy không, trong cái nhật kí ấy, cái lão SH post bài ngay trước em, vừa bị em đá cho 1 fát đau đến tận cõi lòng cõi mề ,đau thấu xương, em rất hiền dịu anh nhỉ, đứa nào nói ko phải thì , không không, đừng tin nhá.
    Anh yêu, dạo này anh nghỉ học rồi nhỉ, ăn ngủ thế nào??? Có lười biếng như em hồi mới tốt nghiệp không??? Em "chăm" lắm, chẳng ngày nào mà em đến trường cả anh ạ,,,,
    Thôi thôi, em di viết ở chỗ khác nữa đây , đã bảo là em biết viết thư tình mà, hay nữa là khác, để em viết ở chỗ khác nữa nhé. Viết tự truyện còn khó hơn nhiều anh ạ.
    Mà dù gì cũng thông báo với anh một câu: EM KHÔNG YÊU ANH ĐÂU , anh đừng có yêu em , biết tay em ngay anh ạ
    Được global sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 08/09/2004
  4. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng viết tâm sự....

    Dạo này không gặp ạnh, em thấy cuộc đời nó thật tươi trẻ làm sao, không gặp, không nói chuyện , lại còn chẳng có một chút nhớ nhung gì dành cho anh nữa, thế mới sung sướng chứ . Em yêu anh??? em thật lòng??? Thằng nào ,con nào bảo em thật lòng với anh, em tát cho toè mỏ,chỉ còn đường ăn cháo qua ngày. Ai bảo nó chẳng biết gì lại còn bày đặt nói láo !
    Anh yêu, em rất muốn viết thư tình tặng anh, nghe nó tình cảm lắm cơ , nó phải giống cái con bé em chứ , em cũng biết thư tình đấy !!! Ờ, mà cũng hay , nói thế nghe nó rất là hay nhỉ, em là cái đứa hay viết cho Topic này nhất, ai cũng biết là em viết cho ai, viết có thật lòng không, thật đấy, vì em cũng biết mình đang viết cho anh nào đó mà . Nhưng mà bây giờ em đang ko gặp anh ,sung sướng quá nên em nghĩ là mình sẽ viết. Nếu gặp rồi, em sẽ nghĩ lại.
    Đấy anh thấy không, trong cái nhật kí ấy, cái lão SH post bài ngay trước em, vừa bị em đá cho 1 fát đau đến tận cõi lòng cõi mề ,đau thấu xương, em rất hiền dịu anh nhỉ, đứa nào nói ko phải thì , không không, đừng tin nhá.
    Anh yêu, dạo này anh nghỉ học rồi nhỉ, ăn ngủ thế nào??? Có lười biếng như em hồi mới tốt nghiệp không??? Em "chăm" lắm, chẳng ngày nào mà em đến trường cả anh ạ,,,,
    Thôi thôi, em di viết ở chỗ khác nữa đây , đã bảo là em biết viết thư tình mà, hay nữa là khác, để em viết ở chỗ khác nữa nhé. Viết tự truyện còn khó hơn nhiều anh ạ.
    Mà dù gì cũng thông báo với anh một câu: EM KHÔNG YÊU ANH ĐÂU , anh đừng có yêu em , biết tay em ngay anh ạ
    Được global sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 08/09/2004
  5. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Cho tao và 1 số đứa...
    Dạo gần đây tao chẳng còn hứng thú gì để viết lách nữa cả, lại trải qua giai đoạn phẳng lặng rồi, tất cả cứ bình bình như thế. Ko còn những xáo động, vẫn còn đấy những băn khoăn nhưng lại ko đủ những cảm xúc. Hay chính xác hơn là tao đã làm tuột mất nguồn cảm hứng rồi, tự đẩy nó ra xa mình hơn.
    Cái lúc tao điên rồ nhất, tao đã mong chờ có ai đó sẽ kìm tao xuống, làm cho tao đằm lại chút ít. Thế mà vẫn tự mình vác theo cái ngớ ngẩn ấy lang thang. Còn bi h, tao cảm thấy mình nhạt nhẽo và rỗng tuếch quá, cái cảm giác lúc nào cũng chực vỡ ra qua từng dòng câu chữ đã qua rồi, hết cả rồi. Khổ sở khốn nạn thế đấy, hik.
    Buồn cười thật, tự dưng lại ko biết sẽ viết cái gì. Tao đang nghĩ gì trong đầu lúc này nhỉ?? Hình như là nghĩ về chúng mày, có vẻ như đọc 1 số bài trong 4rum lớp mình xong thì bị thế thì phải. Tao cũng chẳng biết nữa.
    Tao muốn nói rằng chưa bao h tao đc học 1 cái lớp vui và đòan kết như lớp mình. Tòan con gái nhưng thế lại hay, chúng mày mỗi đứa 1 kiểu nhưng như thế lại đa dạng. (Hệ động vật trên TĐ vốn rất phong phú mà, đúng ko??).
    Tao cũng muốn nói, tao yêu qúy chúng mày lắm.
    Yêu chúng mày vì cái thói chảnh chọe và cãi nhau rất khiếp, hậu quả là bi h tao đã đanh đá và khác rất xa con người tao trước đây. Chúng mày nghịch cũng tung trời luôn. Mỗi đứa 1 tí, 1 tí rồi góp vào thành cái máu A8, nhỉ. Mà cái sự máu me của A8 thì ai còn lạ gì đâu
    Qúy chúng mày vì chúng mày học thật giỏi và biết nhiều, những đứa này làm tao vừa thích vừa tủi thân vì thấy mình ngu quá.
    Lại yêu 1 số đứa mà tao có thể dựa dẫm đc. Những lúc down, thực sự tao cảm ơn 1 số đứa đấy nhiều lắm, bất kể bọn mày ủng hộ hay chỉ trích cái suy nghĩ điên rồ của tao. Nhưng tao cảm thấy 1 điều, bọn mày đã sẵn sàng cho tao tựa vào lúc ấy.
    Lạ thật, đúng là nhiều khi ta cứ mải mể đuổi theo những gì mộng tưởng, mải với về phía trước mà ko nhận ra xung quanh mình có gì. Đến khi cái mơ mộng đấy nó vỡ tan như bong bóng thường tình, ta mới biết quay về bấu víu vào thân thuộc.
    Hây dà, tao cũng chẳng biết sao hôm nay lại nghĩ linh tinh thế nữa. Tự nhiên muốn viết về bọn mày nhiều lắm, thật đấy. Có thể cảm giác thời gian trôi quá nhanh làm tao hơi ngợp. Nhắm mắt lại là năm 3 rồi này, cũng sắp rồi cái lúc ko còn học và chơi chung đc nữa. Hik, nhưng thôi, ko muốn nói nhiều về cái đấy, kinh chết.
    Chỉ là bỗng dưng nhớ chúng mày.
    Chỉ là 1 ngày nắng, và tao ngồi viết cho bọn mày những dòng này.
    Chỉ là thế thôi.
  6. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Cho tao và 1 số đứa...
    Dạo gần đây tao chẳng còn hứng thú gì để viết lách nữa cả, lại trải qua giai đoạn phẳng lặng rồi, tất cả cứ bình bình như thế. Ko còn những xáo động, vẫn còn đấy những băn khoăn nhưng lại ko đủ những cảm xúc. Hay chính xác hơn là tao đã làm tuột mất nguồn cảm hứng rồi, tự đẩy nó ra xa mình hơn.
    Cái lúc tao điên rồ nhất, tao đã mong chờ có ai đó sẽ kìm tao xuống, làm cho tao đằm lại chút ít. Thế mà vẫn tự mình vác theo cái ngớ ngẩn ấy lang thang. Còn bi h, tao cảm thấy mình nhạt nhẽo và rỗng tuếch quá, cái cảm giác lúc nào cũng chực vỡ ra qua từng dòng câu chữ đã qua rồi, hết cả rồi. Khổ sở khốn nạn thế đấy, hik.
    Buồn cười thật, tự dưng lại ko biết sẽ viết cái gì. Tao đang nghĩ gì trong đầu lúc này nhỉ?? Hình như là nghĩ về chúng mày, có vẻ như đọc 1 số bài trong 4rum lớp mình xong thì bị thế thì phải. Tao cũng chẳng biết nữa.
    Tao muốn nói rằng chưa bao h tao đc học 1 cái lớp vui và đòan kết như lớp mình. Tòan con gái nhưng thế lại hay, chúng mày mỗi đứa 1 kiểu nhưng như thế lại đa dạng. (Hệ động vật trên TĐ vốn rất phong phú mà, đúng ko??).
    Tao cũng muốn nói, tao yêu qúy chúng mày lắm.
    Yêu chúng mày vì cái thói chảnh chọe và cãi nhau rất khiếp, hậu quả là bi h tao đã đanh đá và khác rất xa con người tao trước đây. Chúng mày nghịch cũng tung trời luôn. Mỗi đứa 1 tí, 1 tí rồi góp vào thành cái máu A8, nhỉ. Mà cái sự máu me của A8 thì ai còn lạ gì đâu
    Qúy chúng mày vì chúng mày học thật giỏi và biết nhiều, những đứa này làm tao vừa thích vừa tủi thân vì thấy mình ngu quá.
    Lại yêu 1 số đứa mà tao có thể dựa dẫm đc. Những lúc down, thực sự tao cảm ơn 1 số đứa đấy nhiều lắm, bất kể bọn mày ủng hộ hay chỉ trích cái suy nghĩ điên rồ của tao. Nhưng tao cảm thấy 1 điều, bọn mày đã sẵn sàng cho tao tựa vào lúc ấy.
    Lạ thật, đúng là nhiều khi ta cứ mải mể đuổi theo những gì mộng tưởng, mải với về phía trước mà ko nhận ra xung quanh mình có gì. Đến khi cái mơ mộng đấy nó vỡ tan như bong bóng thường tình, ta mới biết quay về bấu víu vào thân thuộc.
    Hây dà, tao cũng chẳng biết sao hôm nay lại nghĩ linh tinh thế nữa. Tự nhiên muốn viết về bọn mày nhiều lắm, thật đấy. Có thể cảm giác thời gian trôi quá nhanh làm tao hơi ngợp. Nhắm mắt lại là năm 3 rồi này, cũng sắp rồi cái lúc ko còn học và chơi chung đc nữa. Hik, nhưng thôi, ko muốn nói nhiều về cái đấy, kinh chết.
    Chỉ là bỗng dưng nhớ chúng mày.
    Chỉ là 1 ngày nắng, và tao ngồi viết cho bọn mày những dòng này.
    Chỉ là thế thôi.
  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à, anh cứ tưởng tất cả những gì anh đã nói, những điều anh đã làm em sẽ vui, sẽ yêu anh hơn, sao nó toàn ngược lại thế nhỉ, đến bây giờ anh lại ngồi trên cái đống lửa đo mình tự đốt lên, thế mới đau anh không. Em yêu à, đừng dội cho anh một gáo nước lạnh trong lúc này nhé, anh đang yêu em nhiều lắm biết không.
    Mà này em yêu, em đang ở đâu thế, ló cái dung nhan ra cho anh chiêm ngưỡng đi nào, nhớ em quá đi thôi. Anh cứ đi tìm em, tìm mãi thế này sao!!!

  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à, anh cứ tưởng tất cả những gì anh đã nói, những điều anh đã làm em sẽ vui, sẽ yêu anh hơn, sao nó toàn ngược lại thế nhỉ, đến bây giờ anh lại ngồi trên cái đống lửa đo mình tự đốt lên, thế mới đau anh không. Em yêu à, đừng dội cho anh một gáo nước lạnh trong lúc này nhé, anh đang yêu em nhiều lắm biết không.
    Mà này em yêu, em đang ở đâu thế, ló cái dung nhan ra cho anh chiêm ngưỡng đi nào, nhớ em quá đi thôi. Anh cứ đi tìm em, tìm mãi thế này sao!!!

  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, hic, đọc bài của ông anh thân iu mà nước mắt chảy đầm đìa lụt hết cả home...Tình cảm nặng quá đi mất
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hic, hic, đọc bài của ông anh thân iu mà nước mắt chảy đầm đìa lụt hết cả home...Tình cảm nặng quá đi mất

Chia sẻ trang này