1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi vào mạng và việc đầu tiên là đọc báo hàng ngày !
    Tôi chợt lặng đi và thấy mình khóc , tôi không thể tin được vào mắt mình khi đọc những dòng chữ viết về em .
    Tôi chưa một lần biêt em , chưa từng biết em là ai và thật tiếc lần đầu tôi thấy em cũng là lần cuối .
    Cậu bé rất điển trai với cặp kính thật thông minh, tôi có thể hiểu điều đó chứ không cần qua những dòng viết về em. Nụ cười thật hiền lành, tôi dám chắc cậu bé có rất nhiều bạn bởi nụ cười kia thì chẳng ai có thể không làm bạn được với cậu cả !
    Tôi hiểu , tôi cũng có một người bạn thân ở bên đó, và khi một đám cháy làm hai sinh viên VN thiệt mạng, tôi đã như rồ rại đi tìm thông tin về người bạn mình , may mắn thay cậu ấy không sao. Còn em , tôi thấy ông Trời thật đã không công bằng ..... !!!
    Em ra đi để lại bao tiếc thương cho bạn bè, cho gia đình, cho tất cả những ai biết hoặc chưa từng biết đến em nhưng biết rằng họ đã mất đi một người bạn, một người con hết mực tài năng của đất nước này.
    Xin em hãy yên nghỉ, hãy tin là đất nước này sẽ tìm lại cho em sự công bằng , em trai ạ !!
    Hãy tin những người bạn của em , cả tôi nữa sẽ luôn bên em và sẽ làm mọi thứ để em yên nghỉ .
    Vĩnh biệt em !!
  2. The_Rose_Wall

    The_Rose_Wall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi vào mạng và việc đầu tiên là đọc báo hàng ngày !
    Tôi chợt lặng đi và thấy mình khóc , tôi không thể tin được vào mắt mình khi đọc những dòng chữ viết về em .
    Tôi chưa một lần biêt em , chưa từng biết em là ai và thật tiếc lần đầu tôi thấy em cũng là lần cuối .
    Cậu bé rất điển trai với cặp kính thật thông minh, tôi có thể hiểu điều đó chứ không cần qua những dòng viết về em. Nụ cười thật hiền lành, tôi dám chắc cậu bé có rất nhiều bạn bởi nụ cười kia thì chẳng ai có thể không làm bạn được với cậu cả !
    Tôi hiểu , tôi cũng có một người bạn thân ở bên đó, và khi một đám cháy làm hai sinh viên VN thiệt mạng, tôi đã như rồ rại đi tìm thông tin về người bạn mình , may mắn thay cậu ấy không sao. Còn em , tôi thấy ông Trời thật đã không công bằng ..... !!!
    Em ra đi để lại bao tiếc thương cho bạn bè, cho gia đình, cho tất cả những ai biết hoặc chưa từng biết đến em nhưng biết rằng họ đã mất đi một người bạn, một người con hết mực tài năng của đất nước này.
    Xin em hãy yên nghỉ, hãy tin là đất nước này sẽ tìm lại cho em sự công bằng , em trai ạ !!
    Hãy tin những người bạn của em , cả tôi nữa sẽ luôn bên em và sẽ làm mọi thứ để em yên nghỉ .
    Vĩnh biệt em !!
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Em ạ,chị vừa nói chuyện với D.D nói ngày tiễn em mấy hôm trước,chỉ có khoảng 10 người được vào nhìn mặt.Và có thể...sắp tới chị sẽ không được nhìn thấy đâu,mà cũng không nên nhìn:chẳng còn có thể nhận ra em,trừ đôi lông mày.Không còn nguyên vẹn....
    Nỗi đau thì vẫn là nỗi đau,dù thế nào thì người ta cũng phải chấp nhận nó.Chị nói dù thế nào cũng sẽ gặp em....đủ để cảm thấy là như thế,còn chuyện có nhìn được mặt lần cuối hay không không quan trong.Chẳng muốn nghĩ hay nhớ những lần gặp hay chát.Dù sao...không cố nghĩ đến thì cũng đỡ đau hơn....
    Lúc này,chị lại đang chat với D.Mọi người gần như điên lên.D nói thế.Nhớ tất cả.Và chị cũng chẳng quên gì cả.Lúc này,lại đang stress nữa.Cả 2 đứa.Nói gì lúc này cũng là quá nhiều.Hẹn gặp lại!
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 19/10/2004
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Em ạ,chị vừa nói chuyện với D.D nói ngày tiễn em mấy hôm trước,chỉ có khoảng 10 người được vào nhìn mặt.Và có thể...sắp tới chị sẽ không được nhìn thấy đâu,mà cũng không nên nhìn:chẳng còn có thể nhận ra em,trừ đôi lông mày.Không còn nguyên vẹn....
    Nỗi đau thì vẫn là nỗi đau,dù thế nào thì người ta cũng phải chấp nhận nó.Chị nói dù thế nào cũng sẽ gặp em....đủ để cảm thấy là như thế,còn chuyện có nhìn được mặt lần cuối hay không không quan trong.Chẳng muốn nghĩ hay nhớ những lần gặp hay chát.Dù sao...không cố nghĩ đến thì cũng đỡ đau hơn....
    Lúc này,chị lại đang chat với D.Mọi người gần như điên lên.D nói thế.Nhớ tất cả.Và chị cũng chẳng quên gì cả.Lúc này,lại đang stress nữa.Cả 2 đứa.Nói gì lúc này cũng là quá nhiều.Hẹn gặp lại!
    Con người sinh ra không phải để rồi tan biến đi như một hạt cát vô danh.Họ sinh ra để in dấu trên mặt đất,in dấu lại trong trái tim người khác.
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 19/10/2004
  5. calla1704

    calla1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tuấn thương!!!!
    Hôm nay đã là 20/10 rồi đấy.Một năn trước em còn lên đây thăm các chị,thế mà......Em,em có biết chị nhớ em dến thế nào ko? Tuấn ơi,đau đớn quá.Sáng sớm ngày hôm đấy chị em mình còn chát với nhau mà,đến giờ chị vẫn ko thể tin đó là sự thực. Em đi như thế,đi trong đau đớn và lạnh lẽo.....chỉ cần nghĩ như thế thôi chị đã ko thể chiu đựng đuợc rồi Tuấn a.Làm sao mà mọi chuyện lại có thể như tế được chứ. Mới cách đấy có một tuần thôi em con hỏi chị mà cũng thích xem phim Châu Thanh Trì à,em để máy đấy cho chị vào xem. Tuấn ơi,nhớ em đến thế,chi ko thê ngủ được chị luôn cảm thấy em đang o đâu đây,rất gần với mọi người.
    Mùa thu o Len thật đep,nhưng sao lai ảm đạm thế này. Nhìn ở đâu cũng có hình bóng của em. Chỉ cần đi xuống tầng 3 thôi là chị lại thây em dường như đang ở đó. Em biết ko chi vãn còn nhớ rõ chị em mình đã gặp nhau như thế nào,nhớ những giot nước mắt của em rơi khi em biêt tin của bố. Chị vẫn nhớ nụ cười của em...nhớ hêt,chẳng thể nào quên được đâu em a.Em còn hỏi chị,nếu chị cần gì em sẽ làm cho chị...thế mà....Em đi rồi chị cảm thấy trống trải làm sao,cảm thấy sự mất mát ko có gì có thể bù đắp nổi.Bây giờ còn ai gọi chị là chị yêu quý của em???Chắc chắn ko còn nữa rồi.....
    Tuấn ơi,chắc giờ này em đã về đến HN rồi,sẽ có nhiều người thân và bạn bè ra đón,em sẽ ko còn lạnh lẽo nữa đâu. Ở phương xa đó mong em luôn vui vẻ,được che chở và ko còn lo âu nữa. Chị luôn luôn nhớ em,Tuấn a,ko bao giờ chị quên chị đã có một người em như thế. Nhớ em thật nhiều!!!!
  6. calla1704

    calla1704 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Tuấn thương!!!!
    Hôm nay đã là 20/10 rồi đấy.Một năn trước em còn lên đây thăm các chị,thế mà......Em,em có biết chị nhớ em dến thế nào ko? Tuấn ơi,đau đớn quá.Sáng sớm ngày hôm đấy chị em mình còn chát với nhau mà,đến giờ chị vẫn ko thể tin đó là sự thực. Em đi như thế,đi trong đau đớn và lạnh lẽo.....chỉ cần nghĩ như thế thôi chị đã ko thể chiu đựng đuợc rồi Tuấn a.Làm sao mà mọi chuyện lại có thể như tế được chứ. Mới cách đấy có một tuần thôi em con hỏi chị mà cũng thích xem phim Châu Thanh Trì à,em để máy đấy cho chị vào xem. Tuấn ơi,nhớ em đến thế,chi ko thê ngủ được chị luôn cảm thấy em đang o đâu đây,rất gần với mọi người.
    Mùa thu o Len thật đep,nhưng sao lai ảm đạm thế này. Nhìn ở đâu cũng có hình bóng của em. Chỉ cần đi xuống tầng 3 thôi là chị lại thây em dường như đang ở đó. Em biết ko chi vãn còn nhớ rõ chị em mình đã gặp nhau như thế nào,nhớ những giot nước mắt của em rơi khi em biêt tin của bố. Chị vẫn nhớ nụ cười của em...nhớ hêt,chẳng thể nào quên được đâu em a.Em còn hỏi chị,nếu chị cần gì em sẽ làm cho chị...thế mà....Em đi rồi chị cảm thấy trống trải làm sao,cảm thấy sự mất mát ko có gì có thể bù đắp nổi.Bây giờ còn ai gọi chị là chị yêu quý của em???Chắc chắn ko còn nữa rồi.....
    Tuấn ơi,chắc giờ này em đã về đến HN rồi,sẽ có nhiều người thân và bạn bè ra đón,em sẽ ko còn lạnh lẽo nữa đâu. Ở phương xa đó mong em luôn vui vẻ,được che chở và ko còn lo âu nữa. Chị luôn luôn nhớ em,Tuấn a,ko bao giờ chị quên chị đã có một người em như thế. Nhớ em thật nhiều!!!!
  7. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ...Gửu vào hư không những dòng này , mong rằng gió sẽ mang nó đến với anh.Bởi thật sự em không có cách nào cho anh thấy được em nhớ anh biết chừng nào .Gió ơi hãy nói với anh rằng : có một người vẫn luôn nghĩ tới anh , mong anh được hạnh phúc ...Nếu có một cơ hội để được thấy anh nhất định em sẽ không bỏ qua . Chắc rằng anh cũng vậy phải không ???Chúng ta đều giống nhau ... TP Nghệ An quá rộng và rằng em không biết phải tìm anh ở đâu . Cũng giống như ... Hà Nội quá rộng để tìm kiếm 1 người . Chúng ta quá tự tin vào ... số mệnh mà không biết rằng cơ hội chỉ đến 1 lần ...
  8. no_feeling83

    no_feeling83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ...Gửu vào hư không những dòng này , mong rằng gió sẽ mang nó đến với anh.Bởi thật sự em không có cách nào cho anh thấy được em nhớ anh biết chừng nào .Gió ơi hãy nói với anh rằng : có một người vẫn luôn nghĩ tới anh , mong anh được hạnh phúc ...Nếu có một cơ hội để được thấy anh nhất định em sẽ không bỏ qua . Chắc rằng anh cũng vậy phải không ???Chúng ta đều giống nhau ... TP Nghệ An quá rộng và rằng em không biết phải tìm anh ở đâu . Cũng giống như ... Hà Nội quá rộng để tìm kiếm 1 người . Chúng ta quá tự tin vào ... số mệnh mà không biết rằng cơ hội chỉ đến 1 lần ...
  9. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tôi yên tâm cho mình rồi. Dương yêu mình nhiều. Chắc chắn rồi. Mặc dù thật là xa nhưng để có được hạnh phúc bây giờ chắc với mình và Dương cũng không dễ dàng gì. Vinh thật xa, không biết bao giờ tôi mới vào thăm mình được nữa. Nhưng mình chắc sẽ hạnh phúc rồi. Tôi chỉ mong mình sẽ không biết gì về cái bí mật tôi đang giữ đây. Như thế sẽ tốt hơn, mình đáng được hạnh phúc, bởi chuyện xảy ra mình không biết và mình cũng chẳng có lỗi gì, nhưng nếu mình biết thì hẳn mình sẽ không yên. Thôi vậy hạnh phúc mình nhé!!!
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tôi yên tâm cho mình rồi. Dương yêu mình nhiều. Chắc chắn rồi. Mặc dù thật là xa nhưng để có được hạnh phúc bây giờ chắc với mình và Dương cũng không dễ dàng gì. Vinh thật xa, không biết bao giờ tôi mới vào thăm mình được nữa. Nhưng mình chắc sẽ hạnh phúc rồi. Tôi chỉ mong mình sẽ không biết gì về cái bí mật tôi đang giữ đây. Như thế sẽ tốt hơn, mình đáng được hạnh phúc, bởi chuyện xảy ra mình không biết và mình cũng chẳng có lỗi gì, nhưng nếu mình biết thì hẳn mình sẽ không yên. Thôi vậy hạnh phúc mình nhé!!!

Chia sẻ trang này