1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Rock. Một ngày đi nghe Rock trong Tết. Chắc người không biết để làm gì. Lúc đầu tôi cũng không biết để làm gì.
    Cho đến lúc nghe mới biết.
    Một cái Tết nữa, một cái Tết đơn giản thôi nếu tôi không nhớ ra bao nhiêu chuyện. Tiếng trống cứ thình thình vào tim, tiếng ghita điện kéo rút tôi vào sâu trong tâm mình để tìm lại ...rất nhiều
    Cũng không thể tự nói nhiều , bởi vì tôi không giữ lại nhiều trong tâm trí mình. Tôi là vậy mà, tôi luôn tìm cách lãng quên những gì làm tôi buồn và mệt mỏi. Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Với người cũng vậy.
    Valentine. Viết cho người một vài dòng, bởi vì thực tình luôn biết rằng quá khứ đó đã làm cho người tổn thương, xin lỗi nhưng tôi không thể làm khác, nếu có làm lại, tôi cũng làm vậy mà thôi.
    Yên bình nhé, để tôi bớt đi cảm giác có lỗi!!!

  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Rock. Một ngày đi nghe Rock trong Tết. Chắc người không biết để làm gì. Lúc đầu tôi cũng không biết để làm gì.
    Cho đến lúc nghe mới biết.
    Một cái Tết nữa, một cái Tết đơn giản thôi nếu tôi không nhớ ra bao nhiêu chuyện. Tiếng trống cứ thình thình vào tim, tiếng ghita điện kéo rút tôi vào sâu trong tâm mình để tìm lại ...rất nhiều
    Cũng không thể tự nói nhiều , bởi vì tôi không giữ lại nhiều trong tâm trí mình. Tôi là vậy mà, tôi luôn tìm cách lãng quên những gì làm tôi buồn và mệt mỏi. Tôi không có thời gian cho chuyện đó. Với người cũng vậy.
    Valentine. Viết cho người một vài dòng, bởi vì thực tình luôn biết rằng quá khứ đó đã làm cho người tổn thương, xin lỗi nhưng tôi không thể làm khác, nếu có làm lại, tôi cũng làm vậy mà thôi.
    Yên bình nhé, để tôi bớt đi cảm giác có lỗi!!!

  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    MÌNH MUỐN LÔI CÁI NÀY LÊN!!!
    SAO THẾ NHỈ ?

  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đành chỉ tạ lòng mà thôi
    Đâu thể đáp lời yêu dấu
    Gió mùa nỗi niềm bối rối
    Lá đầy bước chân
    Xin đừng lang thang
    Xúc cảm đâu là định nghĩa
    Xin đừng là lãng khách
    Nơi con đường mùa đông ngự trị

  5. connhockhochiu

    connhockhochiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    tình yêu không phải là một trò chơi .Nếu đã thương nhau thật lòng thì không nên xem ngừoi yêu như một quả bóng đẩy qua đẩy lại. Không phải nhường nguời mình yêu cho ngừoi khác lúc nào cũng là một hành động đúng đắn và cao thượng đâu, nó còn phải tuỳ hòan cảnh nào. Trong trường hợp này thì ..có lẽ bạn sẽ hối hận đấy
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Nhớ HÀ NỘI quá!
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua mình bận quá, ko online được nên không đọc được bài. Nhưng đọc topic này mình cảm thấy như sấm nổ bên tai. Ối chao ơi, nếu là Lã Bất Lương thì không nói chuyện, nhưng nếu là người khác, thì mình không rõ có phải bạn đang nói mình không? Nhưng nếu là mình thì hình như có một sự hiểu nhầm nào đó chăng?
    Hy vọng là như vậy, nếu bạn có đọc lại, chúng ta sẽ trao đổi sau, được chứ?
  8. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
    Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
    Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
    Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
    Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
    Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
    Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương
    Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
    Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
    Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
    Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
    Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
    Nguyện đi với anh suốt con đường đời
    Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
    Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
    Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
    Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương
  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Năm mới được gần 2 giờ đồng hồ rồi. Chúc những người tôi thương mến - những thành viên box Thủy Lợi, đã ra trường, đang là sinh viên, đang ở xa, và, đang ở rất xa.. - một cái Tết vui vẻ và một năm nhiều may mắn và niềm vui!
    (Chúc các thành viên nhi đồng thối tai nhận được nhiều xiền mừng tuổi như tớ hihi)
  10. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp chị. Vẫn là biểu tượng nữ tính của mình Chắc chị chẳng bao giờ vào đây đọc. Uh thì em cứ viết vậy thôi. Chị đã cho em một câu hỏi thật khó. Ba ngày cho một quyết định. Có quá nhanh???
    Nhưng chị cũng giúp em trả lời được nhiều câu hỏi. Những câu hỏi làm em đau đầu đã một tháng nay. Em tự biết mình ham vui mãi như thế này cũng không được. Cơ hội đến mà mình cứ để tuột tay thì sẽ không lấy lại được.
    Thực tình thì hơn một tháng nay em nghĩ nhiều chị ạ, đến mức áp lực gọi là nặng nề với một kẻ ham chơi "lêu lổng" như em.
    Nhìn tình hình em cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ phải lãnh một trách nhiệm nào đó. Mặc dù đây không hẳn là con đường em thực sự yêu thích, nhưng em biết đó là một cơ hội, và nếu em thực sự "lợi dụng" được hết lợi thế của mình, thêm một chút may mắn và rất nhiều năng lực thì có thể em sẽ đạt được một chức danh nào đó, không chỉ bây giờ mà cả mai sau. Ba ngày, chị ơi là chị, dù chỉ là bước đệm cho 1, 2 năm sau, thì đó vẫn là một quyết định cần phải suy nghĩ chín chắn phải không chị?
    Lại còn việc viết báo yêu thích của em? Hừm hừm!!!
    Còn chuyện tình cảm, đến giờ em vẫn chịu, không hiểu nổi mình. Đúng như chị nói, mỗi khi gặp một người con trai tốt, tìm hiểu điểm tốt ở một người để rồi xây dựng một hình mẫu chung chung không có nghĩa là mình sẽ yêu họ, sẽ lấy họ. Em biết chứ? Chuyện tình yêu không phải màu hồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn tiêu cực. Hừm hừm, vấn đề chỉ là đến bây giờ, em vẫn thấy mình chưa có triệu chứng gì đáng để gọi đó là "a lê" "go" "fall in love". Yêu quí một ai đó hơn một chút, thích gặp một người nào đó hơn người khác, thích buôn chuyện với một anh chàng nào đó và thậm chí từng mơ thấy một "ông" nào đó nữa, nhưng tất cả vẫn chỉ là một cảm xúc nhè nhẹ, vui vui khi nghĩ đến, chỉ thế, gặp nhau vẫn là những người bạn tốt. Đối diện với cảm xúc và lỗi lầm vẫn là cách giải quyết tốt của em mà!
    Gặp chị vui lắm, rất rất vui, chị thân yêu của em! Gặp nhiều nhiều chắc em "nữ tính" thêm chút chút chăng?

Chia sẻ trang này