1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho người tôi thương mến !!!!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi chan_dat83, 27/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0


    Buồn cười thật.Viết cho những người tôi thương mến mà nó chẳng bao giờ được nhứng người đó đọc.
    Đành viết cho mình đọc vậy


    Donkihote Maudotrenvangtrang
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic này mấy lần mà chưa có thời gian để viết. Hôm nay thì ok rùi đây.
    Gửi người bạn mến thương !
    Tao biết mày sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng thư này. Nhưng dù sao thì tao cũng vẫn muốn viết. Chỉ đơn giản là muốn viết cho mày thôi Vịt ạ vì mày luôn là người tao thương mến mà. Mày có biết điều đó không hả Vịt?
    Ngoài kia, trời đang mưa. Tự dưng tao lại nghĩ đến những ngày mưa bão, tao với mày vẫn đủng đỉnh đi ngoài đường..chẳng để làm gì cả..chỉ vì khao khát cảm giác có nhau bên cạnh thôi.
    Tao và mày xa nhau cũng lâu rùi đấy, không biết lúc này mày đang làm gì. Có nhớ tao không? Còn tao, có lúc giận mày lắm,
    tao đi xa thế mà mày cũng chẳng gửi cho tao 1 lá thư, cũng chẳng bao giờ chịu online để cho tao xem mày như thế nào. Có lúc tao so bì, tính toán nhưng rùi hàng đêm tao vẫn thở dài, vẫn trằn trọc, vẫn nhớ mày đến quay quắt. Vịt ơi !
    Mày có biết không, tao hay lang thang trên mạng. Hay đọc các topic nói về tình bạn. Người ta hỏi :" Thế nào là bạn thân?" Tao đọc hết những suy nghĩ của mọi người nhưng chẳng thấy ai có được 1 tình bạn như tao với mày. Có lúc tưởng chừng thời gian và sự xa cách làm tao với mày không còn như trước nữa. Có lúc tao đã phải tìm sự cân bằng qua những người bạn khác..để rùi mỗi khi một mình tao lại ngồi nhớ mày qua những tấm hình cũ.
    Nhưng, lúc này ngồi đây..nghe tiếng sấm nổ rền trời. Tao lại thèm có mày bên cạnh, khoác tay nhau đi loăng quăng. Tao muốn chỉ cho mày xem những cảnh đẹp và những kiến trúc của- những ngôi nhà mà trước đây tao với mày hay tưởng tượng. Mày đã gọi đó là Một tương lai màu hồng. Bây giờ nó đang ở trước mặt tao..nhưng lại không có mày ..mày đang ở đâu thế hả Vịt ? Có nghe thấy tao nói gì không?

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic này mấy lần mà chưa có thời gian để viết. Hôm nay thì ok rùi đây.
    Gửi người bạn mến thương !
    Tao biết mày sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng thư này. Nhưng dù sao thì tao cũng vẫn muốn viết. Chỉ đơn giản là muốn viết cho mày thôi Vịt ạ vì mày luôn là người tao thương mến mà. Mày có biết điều đó không hả Vịt?
    Ngoài kia, trời đang mưa. Tự dưng tao lại nghĩ đến những ngày mưa bão, tao với mày vẫn đủng đỉnh đi ngoài đường..chẳng để làm gì cả..chỉ vì khao khát cảm giác có nhau bên cạnh thôi.
    Tao và mày xa nhau cũng lâu rùi đấy, không biết lúc này mày đang làm gì. Có nhớ tao không? Còn tao, có lúc giận mày lắm,
    tao đi xa thế mà mày cũng chẳng gửi cho tao 1 lá thư, cũng chẳng bao giờ chịu online để cho tao xem mày như thế nào. Có lúc tao so bì, tính toán nhưng rùi hàng đêm tao vẫn thở dài, vẫn trằn trọc, vẫn nhớ mày đến quay quắt. Vịt ơi !
    Mày có biết không, tao hay lang thang trên mạng. Hay đọc các topic nói về tình bạn. Người ta hỏi :" Thế nào là bạn thân?" Tao đọc hết những suy nghĩ của mọi người nhưng chẳng thấy ai có được 1 tình bạn như tao với mày. Có lúc tưởng chừng thời gian và sự xa cách làm tao với mày không còn như trước nữa. Có lúc tao đã phải tìm sự cân bằng qua những người bạn khác..để rùi mỗi khi một mình tao lại ngồi nhớ mày qua những tấm hình cũ.
    Nhưng, lúc này ngồi đây..nghe tiếng sấm nổ rền trời. Tao lại thèm có mày bên cạnh, khoác tay nhau đi loăng quăng. Tao muốn chỉ cho mày xem những cảnh đẹp và những kiến trúc của- những ngôi nhà mà trước đây tao với mày hay tưởng tượng. Mày đã gọi đó là Một tương lai màu hồng. Bây giờ nó đang ở trước mặt tao..nhưng lại không có mày ..mày đang ở đâu thế hả Vịt ? Có nghe thấy tao nói gì không?

    Phải là cáo mới nhìn thấy bẫy
    Phải là sư tử mới doạ nổi chó sói.
    [​IMG]
  4. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hi hi xin lôi mày nhiều nha ... giờ đây cái gì cũng có lý do của nó mày àh ... hi hi yên tâm cái bài mà mày định dạy tao đáng ra tao phải dạy mày chứ nhỉ ... đâu cần tao học đâu
    Mày sẽ cố gắng tổ chức cái buổi giao lưu cho tốt vào ... tao sẽ có quà bất ngờ cho mày đó ... đọc offline của tao đi nhé

    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 13/08/2003
  5. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hi hi xin lôi mày nhiều nha ... giờ đây cái gì cũng có lý do của nó mày àh ... hi hi yên tâm cái bài mà mày định dạy tao đáng ra tao phải dạy mày chứ nhỉ ... đâu cần tao học đâu
    Mày sẽ cố gắng tổ chức cái buổi giao lưu cho tốt vào ... tao sẽ có quà bất ngờ cho mày đó ... đọc offline của tao đi nhé

    Sống trong đời sống ...cần có một tấm lòng để làm gì em biết không.....
    .....[​IMG]để gió cuốn đi .... anata o ai****e i ma su
    Được ranger04 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 13/08/2003
  6. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cậu nhiều lắm.
    I love money and life
  7. F-inzaghi

    F-inzaghi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cậu nhiều lắm.
    I love money and life
  8. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ko khi nào qui đổi 7 năm ra 7x365 ngày đâu nhỉ? Như thế nhiều wá, nghe xong đã thấy hoang mang lắm rồi ...
    7 năm, rồi 3 năm ... 3 cái sinh nhật ... là đã gần 1 nửa thời gian rồi ... Thời gian, đếm làm gì ...
    Biết bao giờ ...
    À mà ko bao giờ ẢO thành thật đc !
    Cũng chẳng biết làm thế nào ... Ngày lại wa, một ngày mới là 1 cuộc sống mới ...
    Con người ta còn nhiều việc fải làm, huống chi cứ mãi là 1 tâm tưởng viển vông ...
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  9. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ko khi nào qui đổi 7 năm ra 7x365 ngày đâu nhỉ? Như thế nhiều wá, nghe xong đã thấy hoang mang lắm rồi ...
    7 năm, rồi 3 năm ... 3 cái sinh nhật ... là đã gần 1 nửa thời gian rồi ... Thời gian, đếm làm gì ...
    Biết bao giờ ...
    À mà ko bao giờ ẢO thành thật đc !
    Cũng chẳng biết làm thế nào ... Ngày lại wa, một ngày mới là 1 cuộc sống mới ...
    Con người ta còn nhiều việc fải làm, huống chi cứ mãi là 1 tâm tưởng viển vông ...
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  10. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ mình thường hay mơ ước sẽ có một người chị.Để nhõng nhẽo và bắt chị làm việc thay mình.Thời gian cứ trôi và mình cũng quên dần cái ước mơ kì quặc đó đi.Thế mà tự dưng bây giờ cái mơ ước đó lại được nhen nhúm lên.Mình cũng chẳng biết người đó có coi mình như một thằng em trai hay không ?Hay chỉ coi là một người bạn,trong vô số người bạn mà chị ấy gặp trên đường đời.Có hôm mình đã trêu chị :"Nếu mà em mà hơn tuổi chị thì có khi em yêu chị rồi".hì hì...
    dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng rất quý chị.Nhưng chỉ ghét cái tính hay nghĩ hâm hâm của chị thôi.Chị ơi...đừng bao giờ thất vọng và gục ngã trước khi hạnh phúc đến với mình nhé.
    hì hì hôm nay sao mình viết lung tung thế ?Đọc lại muốn xoá đi quá.Thôi cứ để đấy vậy


    Donkihote Maudotrenvangtrang

Chia sẻ trang này