1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho người tôi yêu _ lần cuối khi bên anh

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi EmMaiCoDon86, 01/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EmMaiCoDon86

    EmMaiCoDon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    viết cho người tôi yêu _ lần cuối khi bên anh

    Sau nửa năm chia tay ,ngỡ tưởng sẽ không bao giờ gặp mặt nhau nữa thì số phận lại xui khiến em gặp lại anh,em căm ghét anh ,vì anh đã làm cho em đau lòng vì anh quá nhiều ,fai khóc vì anh bao đêm ,phải dằn vặt mình coi mình đã làm sai gì không .Câu trả lời không được anh đáp lại ,anh ra đi ,ra đi như chưa từng đến ,lần nào ra đi anh cũng để lại cho em một câu hỏi lớn trong lòng .Lần này là lần thứ hai rồi ,vết thương lòng một lần nữa lại rỉ máu ,thà rằng anh cứ nói một câu anh không còn yêu ,có phải em sẽ thanh thản ,sẽ quên được anh không .Nhưng chẳng lần nào anh ra đi mà anh cho em một lý do cả .Sau khi chia tay được nửa năm ,anh đã quay lại cho em biết lý do vì sao chúng ta chia tay ,anh muốn chúng ta làm lại từ đầu ,anh đã nói với em rằng anh không muốn để mất em ,vậy mà giờ đây những lời cay đắng một lần nữa anh lại dành cho em .Anh nói anh đã cố gắng để yêu em ,để yêu em thật nhiều ,sao anh khôngdừng câu nói ở đó hả anh ,em sẽ bớt đau hơn ,nhưng sao những lời cay đắng đó lại có thể nói ra từ anh ,anh không làm được ,anh không thể yêu em được mặc dù anh đã rất cố gắng.Sao thế anh ?,em có bắt buộc ,bắt ép gì tình cảm của anh đâu,nếu không yêu ngay từ đầu anh đừng nói là anh yêu em ,anh không muốn mất em đi ,đừng nói chúng ta làm lại từ đầu đi .Mặc dù giờ đây em đã quên được anh ,nhưng khi anh thốt ra những câu nói chua chát kia em vẫn không khỏi bàng hoàng ,và tủi thân ,em không ngờ răng tình cảm mà anh dành cho em lại không phải là tình yêu , không ngờ rằng từ trước đến giờ anh chưa từng yêu em .Sự trở về lần thứ ba này của anh sẽ là cái mốc đánh dấu giới hạn tình cảm giữa em và anh chỉ dừng ở đây thôi anh ạ .Sai lầm lớn nhất của em là đã yêu anh thật nhiều,đã tin anh ,và tha thứ cho anh .Sai lầm hai lần đã là quá đủ rồi ,giờ anh hãy sống tốt ,sống vui vẻ theo cách anh muốn nhé .Cầu cho anh gặp được người con gái nào tốt và hiểu anh ,đáp ứng đủ những điều kiện anh cần ,đừng liên lạc với em nữa,đừng coi như chưa có gì xảy ra ,và cũng đừng nghĩ con bé ngốc này một lần nữa vì anh mà đau khổ nhé.
    Tạm biệt Anh !
    Con bé ngốc đã từng yêu anh thật nhiều.
    xin lỗi bé nhé anh đã xửa tiêu đề topic của em để phù hợp với diễn đàn không bị trùng lặp ,vì tiêu đề của em đã trùng với topic nhat ký trong box
  2. vnshock

    vnshock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một người....
    Cứ ngỡ rằng....mình là người hạnh phúc nhất trên đời....
    Nhưng....giấc mơ hạnh phúc ấy đã vỡ tan....
    Mang theo những tiếc nuối chơi vơi trong tâm hồn ,
    những ước muốn tin yêu theo mây vội bay xa....xa mãi....
    Có những lúc anh mơ được gặp lại em lúc ban đầu....
    Có những lúc anh chợt nghe tình như giấc mơ qua....
    Nếu lỡ tình đã phôi phai....và em không quay về đây....
    Nhưng anh....vẫn nhớ mãi một hình bóng xa vời....
    Và giờ đây , khi mùa đông đã làm con tim anh lạnh giá....
    Anh không biết nói gì hơn....
    Chỉ muốn nói một điều , rằng : CHÚC EM HẠNH PHÚC !
    Vậy thôi....Thân ALL4LOVE
    Hix Hix ....

Chia sẻ trang này