1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !! Nhà mới !!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoankim, 19/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    1...2.....3 zô... 2...33 oẹ oẹ [r23)]
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    Nhà mới..??
    Uh thì nhà mới
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hix, cái biển treo trước cửa nhà với nội thất trong nhà chả liên quan gì đến nhau cả.
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Yêu em, nhớ em. Tất cả là em...Đấy là những gì anh đã nghĩ, đã nói và đã làm và đó cũng là câu chuyện của nửa năm trước.
    Em phải nhớ uống thuốc đầy đủ, không được đi dầm mưa nữa, đọc truyện tranh ít thôi, em định dậy trò truyện tranh hay sao? Thêm nữa, không được bỏ bữa, chịu đau một tẹo đi nha sĩ đi nhé...Chúc em ngủ ngon

    ( Cái này đúng chủ đề này)
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ô, thế các vị viết cho người yêu thế đấy hả :((
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Sao lão không viết cho người yêu mấy dòng đi. Khóc lóc j.=))=))=))=))=))
  7. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
  8. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.758
    TY giống chơi lô đề vậy..
    Có duyên thì trúng...hết duyên thì trượt
    Theo nhiều cũng có thể trúng...hoặc vẫn trượt..
    Bạn luôn phải mất nhiều trước khi được..hay tự dưng được mà chả biết vì sao...
    Và đôi khi nhìn thằng khác nó trúng mà ức....và ức vì nó chả tốn bao nhiêu mà giành giải...
    Cuối cùng, lô đề là trò chơi ko nên chơi....nhưng vẫn có nhiều thằng ra đê ở ....


    NẾU EM YÊU ANH[:D] :
    [​IMG]
  9. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    http://www.youtube.com/watch?v=S7O9ZWjv_Dg
    http://www.youtube.com/watch?v=RS88b-Veb38&feature=related
    Gửi em 2 bài hát nền của Q&S show, dạo này anh cũng nghe Q&S, nhưng anh thích cặp dẫn chương trình hơn là những tâm sự. Chương trình cảm xúc cuộc sống lâu lắm rồi ko còn ra show mới nữa, chắc là dừng rồi. Có lẽ người làm chương trình đã cạn nguồn cảm hứng. Nếu coi cảm xúc con người là một đồ thị dao động với đỉnh cao là những hưng cảm và đáy là những cung trầm thì dao động của đời người là dao động tắt dần. Bắt đầu bằng tuổi thơ với những thăng trầm ko rõ rệt, cùng với thời gian khoảng cách giữa "đỉnh" và "đáy" tăng dần và vào lúc nào đó của cuộc đời người ta tưởng như trái tim ko thể chứa nổi những cảm xúc cực hạn. Nhưng đó chỉ là một giây phút thăng hoa ngắn ngủi để rồi cuối cùng cái dao động chênh vênh ấy cứ nhỏ dần,con người ta trở lên bình thản hơn, thâm trầm hơn và trái tim cũng nhỏ nhắn lại. Những nỗi buồn sẽ không còn bất tận và niềm vui sẽ thôi nhảy múa. Đồ thị của con tim rồi sẽ giống như 1 đường thẳng tím ngắt của chân trời lúc hoàng hôn.
    Mưa ngâu thật buồn. Dù sao thì anh vẫn thích mưa, lâu rồi anh mới được che ô đi mưa và nhìn ngắm phố phường. ^^
  10. hoankim

    hoankim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đi..... để còn biết thế nào là Đỉnh và thế nào là Đáy !!!!!
    Mà cái gì lên Đỉnh rồi mà chẳng xuống nhể ?!? Cứ ở Đỉnh mãi thì chắc chắn đi luôn ^^

Chia sẻ trang này