1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU !! Nhà mới !!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoankim, 19/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thudiepvien

    thudiepvien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Bác iu gì mà tâm trạng thế. Nghe nó bùn bùn[r32)]
  2. nevercry_hp

    nevercry_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    1.696
    Vậy là thứ 7 vừa rồi lại nhận đc tin 1 em 87 tháng 10 này sang ngang..:((:((
    Tháng 5 gọi điện còn cuời toe toét "chưa biết iu lên chưa biết".....:-??:-??
    Ôi...cuộc đời đang trêu ta....~X~X
  3. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Sáng hôm nay thật đẹp, dịu mát như mùa thu dù chưa có heo may. Anh chưa bao giờ thích mùa hè cả, anh chịu được lạnh nhưng ko ưa nóng, anh ghét cái hơi hầm hập của gió, ghét nhất là cái cảm giác vừa rời quạt ra là người lại đẫm mồ hôi. Mỗi mùa đều có hương vị riêng, anh ko đặc biệt thích riêng một mùa nào mà chỉ thích những khoảng giao mùa. Thích cảm nhận những đổi thay âm thầm trong cảnh sắc.
    Học kì mới đã bắt đầu rồi, kì này nhàn nhã hơn kì trước rất nhiều. Hôm nay anh gặp ở sân trường vài lớp đang học quân sự, hơi thở mùa hè vẫn còn đọng lại trong những tràng cười đùa của sinh viên. Người ta hay ví mùa hè tượng trưng cho nhiệt huyết thanh xuân sôi nổi còn mùa thu là của những suy tư đằm thắm. Hết hạ sẽ sang thu. Anh nhớ 1 bộ phim của Hàn Quốc tên là "Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân", một bộ phim đậm chất thiền mà ở đó 4 mùa tượng trưng cho 4 giai đoạn của đời người. Một bộ phim sâu lắng.
    Đôi khi anh tự hỏi, mùa thu của đời người sẽ bắt đầu khi nào nhỉ, khi ta đã mất lửa của mùa hạ hay khi ta đã có cái sâu lắng của mùa thu?
  4. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hắn viết cho người âm.=))=))=))
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Ý gì :-w:-w
  6. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đi cắt duyên đê.>:)
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    1.270
    Đang chờ thiện nữ u hồn =))
  8. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Xing như Lưu Diệc Phi hem???[:D]
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ko bít bạn Vịt chia tay ng iu lâu chưa, nhưng tớ thấy bạn nhìu tâm trạng cho mối tình ấy quá. Đàn ông ít người đc như thế. Tớ mà là người cũ của bạn tớ sẽ mát ruột lắm đấy. Hehe.
  10. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Không nên đứng trong số ít. Dù sai nhưng vẫn phải theo số đông.[:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này