1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đào
    em thi tốt nghiệp như thế nào làm bài được chứ
    maitrung
  2. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hết chuyện để nói............mà sao cái topig này còn có mấy trang vậy?em tưởng là nó có nhiều trang hơn hiện trạng của nó bây giờ chứ nhỉ?có phải là mình lầm không hay là mình bị lẩn thẩn rồi?
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hết chuyện để nói............mà sao cái topig này còn có mấy trang vậy?em tưởng là nó có nhiều trang hơn hiện trạng của nó bây giờ chứ nhỉ?có phải là mình lầm không hay là mình bị lẩn thẩn rồi?
    Hãy để cho em cô đơn thầm yêu.
    Hãy để cho em lang thang tìm anh trong gió trong mưa.Người yêu hỡi
  4. Greatful_Death

    Greatful_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xa vòng tay người yêu anh khao khát gì mình được yêu thương
    There's nothing about me
  5. Greatful_Death

    Greatful_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xa vòng tay người yêu anh khao khát gì mình được yêu thương
    There's nothing about me
  6. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh à.....
    Hôm nay em buôn quá. Anh đã làm em buồn đấy. Em ko nghĩ là anh nghĩ về em như thế đâu. Em rất buồn, rất buồn anh có biết ko anh? Em luôn xem anh là người yêu của em, nhưng ngoài ra anh còn là một người anh trai, một người bạn thân của em nữa. Thế mà anh lại coi em như thế. Có lẽ là em quá ích kỉ, yêu cầu quá đáng...vì ko còn là jì của nhau thì xem nhau như thế nào mà chẳng được. Em thật ko hiểu là mình đang nghĩ jì nữa....Trong em chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ oán hận anh cả. Mãi mãi chỉ là những yêu và thương dành cho anh mà thôi. Dù anh có coi em như nào đi chăng nưa, dù anh có oán ghét em như nào đi nữa thì tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Đó là tấm lòng của em. Em ko biết là anh nghĩ như thế nào về em nhưng những lời nói đấy cứ như vết dao cưa nát tim em. Đã từ rất lâu rồi mình ko nói chuyện với nhau, em vẫn nhớ anh từng phút, từng giây. Em vẫn yêu anh, mãi mãi. Em đã rất đau khổ khi chúng mình xa nhau. Em thừa nhận đấy. Đau khổ va đau khổ, trong em là cả sự day dưt khôn nguôi về anh. Đã dặn lòng mình là như thế mà sao em vẫn ko dừng được sự nhớ nhung .
    Anh! Em đã hiểu được rằng ái tình cũng có lắm chua cay, cũng xó đủ 4 vị chứ ko fải là thiên đường , là sự ngọt ngào như trong trí tưởng tượng của em. Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng thế giới này toàn một màu hồng. Bây giờ thì em đã hiểu được vị đắng của tình yêu là như nào. Tại sao trước kia em lại ngu ngốc đến mức muốn thử cái cảm giác bị thất tình nó như nào nhỉ? Để đến bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Mình em ngồi đây và nhớ anh da diết. Biết anh có còn nghĩ đến em ko? EM ko muốn tin là minh ko có vị trí nào dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim anh. Anh ơi, ko fải đúng ko anh? Em thật là mâu thuẫn quá đi thôi. Chúng mình có là jì của nhau đâu.GIờ đây chắc anh đang vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu. Em ko nên khuấy động những jì đã qua vì như thế là ko tốt. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mặc dù là tim em tan nát. Hơn lúc nào hết bây giờ em mong có anh bên cạnh biết bao, để được dựa đầu vào vai của anh tìm kiếm một cảm giác yên bình , để dồn nén cơn sóng lòng đang cuồn cuộn trào dâng trogn em. Có người đã bảo với em rằng đừng nên yêu bằng cả trái tim , hãy giữ lại một phần nhỏ cho riêng mình, sau này nếu lỡ thì ko có jì fải hối tiếc . Em ko tiếc là mình đã yêu anh, em ko tiếc điều jì cả. Những ngày được ở bên anh là những ngày hạnh phúc đối với em. Em nói rất thật với lòng mình. Mõi lần viết như này em có cảm giác như là được nói chuyện với anh vậy . Nói xong cảm giác thanh thản hơn............
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  7. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh à.....
    Hôm nay em buôn quá. Anh đã làm em buồn đấy. Em ko nghĩ là anh nghĩ về em như thế đâu. Em rất buồn, rất buồn anh có biết ko anh? Em luôn xem anh là người yêu của em, nhưng ngoài ra anh còn là một người anh trai, một người bạn thân của em nữa. Thế mà anh lại coi em như thế. Có lẽ là em quá ích kỉ, yêu cầu quá đáng...vì ko còn là jì của nhau thì xem nhau như thế nào mà chẳng được. Em thật ko hiểu là mình đang nghĩ jì nữa....Trong em chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ oán hận anh cả. Mãi mãi chỉ là những yêu và thương dành cho anh mà thôi. Dù anh có coi em như nào đi chăng nưa, dù anh có oán ghét em như nào đi nữa thì tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Đó là tấm lòng của em. Em ko biết là anh nghĩ như thế nào về em nhưng những lời nói đấy cứ như vết dao cưa nát tim em. Đã từ rất lâu rồi mình ko nói chuyện với nhau, em vẫn nhớ anh từng phút, từng giây. Em vẫn yêu anh, mãi mãi. Em đã rất đau khổ khi chúng mình xa nhau. Em thừa nhận đấy. Đau khổ va đau khổ, trong em là cả sự day dưt khôn nguôi về anh. Đã dặn lòng mình là như thế mà sao em vẫn ko dừng được sự nhớ nhung .
    Anh! Em đã hiểu được rằng ái tình cũng có lắm chua cay, cũng xó đủ 4 vị chứ ko fải là thiên đường , là sự ngọt ngào như trong trí tưởng tượng của em. Em thật ngu ngốc khi nghĩ rằng thế giới này toàn một màu hồng. Bây giờ thì em đã hiểu được vị đắng của tình yêu là như nào. Tại sao trước kia em lại ngu ngốc đến mức muốn thử cái cảm giác bị thất tình nó như nào nhỉ? Để đến bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Mình em ngồi đây và nhớ anh da diết. Biết anh có còn nghĩ đến em ko? EM ko muốn tin là minh ko có vị trí nào dù chỉ là một góc nhỏ trong trái tim anh. Anh ơi, ko fải đúng ko anh? Em thật là mâu thuẫn quá đi thôi. Chúng mình có là jì của nhau đâu.GIờ đây chắc anh đang vui vẻ và hạnh phúc bên người yêu. Em ko nên khuấy động những jì đã qua vì như thế là ko tốt. Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Mặc dù là tim em tan nát. Hơn lúc nào hết bây giờ em mong có anh bên cạnh biết bao, để được dựa đầu vào vai của anh tìm kiếm một cảm giác yên bình , để dồn nén cơn sóng lòng đang cuồn cuộn trào dâng trogn em. Có người đã bảo với em rằng đừng nên yêu bằng cả trái tim , hãy giữ lại một phần nhỏ cho riêng mình, sau này nếu lỡ thì ko có jì fải hối tiếc . Em ko tiếc là mình đã yêu anh, em ko tiếc điều jì cả. Những ngày được ở bên anh là những ngày hạnh phúc đối với em. Em nói rất thật với lòng mình. Mõi lần viết như này em có cảm giác như là được nói chuyện với anh vậy . Nói xong cảm giác thanh thản hơn............
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  8. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi!Em đang nhớ anh như anh nhớ em(có nhớ hay không thì chúa biết...).Nhưng mà...Anh là ai và hiện giờ đang ở đâu...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  9. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi!Em đang nhớ anh như anh nhớ em(có nhớ hay không thì chúa biết...).Nhưng mà...Anh là ai và hiện giờ đang ở đâu...
    it's me,not you or nobody,only it's me.
  10. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    Anh mến! mail của anh em đã đọc cả rồi . Em tiếc một điều là ko kịp in tất cả vào đĩa mà thôi. Anh đừng nói thế. đối với em anh rất toàn diện. Anh đã rất buồn, rất giận và cả hận em nữa . Em mong anh đừng như thế với em, em rất đau khổ. Anh thừa biết đối với em ko ai hơn anh cơ ma. Sao anh lại nói như vậy? Em đã nghĩ rất nhiều, rất lâu khi đọc mail của anh. Em đã ko biết nói với anh như thế nào đây. Nói rằng ko yêu anh, muốn xa anh, xa thật xa thì em đang tự lừa dối chính bản thân mình. Còn ngược lại thì em ko sao chịu nổi cái ý nghĩ là còn có một người nữa . Bao lần ngồi trước máy, hết gõ rồi lại xóa, hết gõ rồi lại xóa , em vẫn ko tài nào mail cho anh được. Anh biết ko? hôm anh xóa hết mail của em đấy, em đã hụt hẫng biết bao nhiêu, ko còn tin nổi ở mắt mình nữa.Muốn hét to lên rằng em ko muốn xa anh, nhưng sao em chẳng thốt nên lời. Bao nhiêu ngày chúng mình xa nhau là bấy nhiêu ngày em tự dằn vặt chính bản thân mình. Em ko biết có bao giờ anh nghĩ em và người ta giống nhau ko nữa? em ko muốn làm anh đau khổ vì anh đau khác nào bản thân em đang đau. Có bao giờ anh nghĩ em tệ hại thế ko anh? Em sợ lắm, bây giờ em đang rất sợ. Em ko thể nào kiềm chế nổi lòng mình nữa rồi. Em ko thể cứ sống mà dối lòng . từng câu nói , từng chữ của anh cứ hiện lên trên đầu óc của em, làm tim em nhói lên . Em sợ những lúc ko làm chủ được mình như thế này. Nó làm em trở nên yếu đuối va lòng tự trọng của em bay biến đâu mất. Em muốn nói với anh nhiều thật nhiều nhưng biết bắt đầu từ đâu hả anh? Xa anh là một cực hình đối với em. Nhưng dù thế nào em cũng fải mạnh mẽ lên......
    Anh yêu, muốn được gần anh, được nghe anh trò chuyện nhưng em vãn chưa thắng được bản thân mình. Có hiểu cho em ko hả anh? Đừng lạnh lùng với em như thế. Còn jì đau khổ hơn là ko được nói lên lời hả anh? Tất cả cứ dồn nén mãi thì em đến fát điên mất. Em cần anh, cần lắm anh biết ko? Anh là chỗ dựa tinh thần của em, mỗi lần em buồn chuyện jì cũng xó anh bên cạnh, chia sẻ lo lắng quan tâm, an ủi em. Giờ đây thiếu anh em hụt hẫng vô cùng cứ có cảm tưởng như mình đang mất một thứ quý giá lắm . Anh còn nhớ ko anh? Ngày xưa ấy mỗi lần gặp nhau anh đều hỏi em một câu: Hôm nay em có jì vui ko? Kể anh nghe với. Anh có biết rằng chỉ cần được nói chuyện với anh thì mọi nỗi buồn trong em đều tan biến. Em rất vui khi mỗi lần hẹn nhau anh đều chờ sẵn em. Ước ji chúng mình cứ hãy mãi như ngày xưa ấy, ngày đó em có biết jì đâu, vẫn xứ tếu táo với anh như mọi người. Khi anh bảo người anh yêu là em , em cứ nghĩ anh đùa . Thật sự lúc đó em đã nghĩ như vậy đấy. Làm jì có chuyện lãng mạn thế hả anh? Em xin lỗi vì lúc đầu đã nghĩ về anh như thế, và cũng đã chọc ghẹo anh quá nhiều. Anh có buồn , có giận em ko? Đừng anh nhe', anh đã bảo là ko bao giờ giận em cơ mà.......Tất cả cứ như là một giấc mơ anh nhỉ? Một giấc mơ thật đẹp mà kết thúc lại ko có hậu. Em ko biết là mình đã chết anh từ lúc nào ...cứ ngỡ là mơ.....Ko gặp anh một ngày là em thấy nhớ lắm, cứ bứt rứt ko yên.
    Anh, em đã nói jì nhỉ? Cảm ơn số phận đã cho em gặp anh, mất anh cuộc sống của em chẳng còn ji cả....vô vị và lạnh lẽo...Anh cũng vậy. Thế mà giờ đây mỗi đứa một đường. Khi nhớ lại những câu nói đó anh đã nghĩ jì? Còn em với em nó vẫn mãi có ý nghĩa. Em luôn yêu anh, muôn được ở bên anh, được chia sẻ với anh tất cả. những câu nói của anh, dẫu chỉ là những câu nói thôi nó cũng đã làm em run lên vì hạnh phúc rồi. Cám ơn anh đã dành nó cho em.........
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này