1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu đề của trang này là gì nhỉ,"viết cho người tôi yêu" vậy thì tại sao mình không viết cho người mình yêu vài dòng nhỉ !
    Người tôi yêu ơi,em có biết tôi đang rất nhớ em không?Ngày mai em thi đại học,em lo,gia đình em lo,nhưng em có biết ở nơi đây tôi cũng đang thực sự rất lo cho em không?Tôi đã làm mọi cách để giúp em tự tin bước vào phòng thi,tôi đã động viên em hết sức,nhưng thực sự tôi chỉ có thể làm được cho em bấy nhiêu đó thôi,tôi hận là mình không thể làm được nhiều hơn để giúp em !
    Tôi đang nhớ em lắm,không biết em coi nỗi nhớ của tôi có bằng nỗi nhớ "người ta" mà em vẫn thường tả không,tôi chẳng quan tâm,nhưng với tôi,chẳng gì có thể so sánh được với nỗi nhớ em của tôi lúc này.Em thật sự là tất cả đối với tôi .Không biết ngày mai em có vượt qua được kỳ thi ấy không,cái kỳ thi mà nó quyết định tất cả,sau 12 năm học,kỳ thi mà người ta nói rằng,vượt qua được là có tất cả,còn "thua" cũng tức là mất hết.Người tôi yêu ơi, em cố lên nhé !Tôi luôn mong may mắn sẽ đến với em.Tôi đã làm tất cả rồi đấy,phần còn lại là phụ thuộc ở em,em hãy khẳng định mình đi nhé.Tôi tin em sẽ chiến thắng !
    Thực sự tôi rất lo cho em,em nói em rất sợ,tôi bảo em rằng "nó chẳng đáng sợ thế đâu".Tôi đã nói dối em đấy,chẳng phải một mình em sợ đâu,tôi cũng đang rất sợ đây,tôi sợ em sẽ không vượt qua được,tôi lo cho em lắm.Nhưng giữa cái sợ với cái tin tưởng rằng em chiến thắng,thì cái niềm tin của tôi nó lớn hơn rất nhiều,em sẽ thắng,nhất định thế !Sẽ không đáng phải lo,em nhỉ !Vì em là người mà tôi tin tưởng,là người tôi yêu mà...Hãy đừng làm tôi thất vọng em nhé !
    Tôi đang rất nhớ và lo cho em !

    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  2. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thương em quá !
    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  3. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn và thương em quá !
    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  4. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo,tôi hồi hộp ,lo lắng,chỉ sợ không gặp được em,nhưng may quá,em đang ngủ,và trong lúc đợi em rời khỏi giường và đến cầm ống nghe,tôi đã rất lo lắng,tôi đang nghĩ xem mình phải nói gì với em để làm cho em có thể quên đi nỗi buồn của em,tôi chỉ sợ một điều,đó là khi nói chuyện với tôi,em khóc...!
    Tôi đã kể biết bao chuyện cho em nghe,toàn những chuyện trời ơi đất hỡi,chẳng ra đâu vào mới đâu,em chỉ yên lặng lắng nghe,giường như tôi toàn nói điều vô nghĩa thôi thì phải,và một phút yên lặng,tôi chẳng nghĩ ra điều gì nữa cả,tôi đành phải bước vào chủ đề chính.Tôi im lặng,và cố gắng lắng nghe từng hơi thở của em qua điện thoại,một tiếng nấc,rất nhỏ thôi,nhưng tôi biết em đang khóc,em biết không,lúc đó con tim tôi nhói đau,tôi nghĩ mình chẳng thể làm gì giúp em được.Thực sự tôi đau lắm...!Em đang nghĩ gì thế ?
    Tôi chẳng dám viết nữa đâu,vì tôi sợ viết ra rồi em đọc,và em lại lo,hoặc cũng rất có thể viết ra những lời này cũng có nghĩa là tôi đã động vào nỗi buồn của em,tôi không nỡ,và tôi không dám !
    Hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp,em nhỉ !Nếu em đọc những dòng này thì cũng đừng giận tôi nhé,vì tôi đã láo lếu,dám gọi em bằng "em"cái điều mà từ trước đến nay em vẫn cấm tôi,nhưng,hãy coi như đây là tôi viết về một người khác,không phải em đi,em nhé.
    Có phải là em đang cảm thấy tốt hơn không?Hy vọng là như thế,em mà buồn thì tôi cũng chẳng thể vui vẻ được,em có biết không !!!
    Tôi sẽ làm tất cả vì em,Nhóc ạ !!!

    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  5. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chuông điện thoại reo,tôi hồi hộp ,lo lắng,chỉ sợ không gặp được em,nhưng may quá,em đang ngủ,và trong lúc đợi em rời khỏi giường và đến cầm ống nghe,tôi đã rất lo lắng,tôi đang nghĩ xem mình phải nói gì với em để làm cho em có thể quên đi nỗi buồn của em,tôi chỉ sợ một điều,đó là khi nói chuyện với tôi,em khóc...!
    Tôi đã kể biết bao chuyện cho em nghe,toàn những chuyện trời ơi đất hỡi,chẳng ra đâu vào mới đâu,em chỉ yên lặng lắng nghe,giường như tôi toàn nói điều vô nghĩa thôi thì phải,và một phút yên lặng,tôi chẳng nghĩ ra điều gì nữa cả,tôi đành phải bước vào chủ đề chính.Tôi im lặng,và cố gắng lắng nghe từng hơi thở của em qua điện thoại,một tiếng nấc,rất nhỏ thôi,nhưng tôi biết em đang khóc,em biết không,lúc đó con tim tôi nhói đau,tôi nghĩ mình chẳng thể làm gì giúp em được.Thực sự tôi đau lắm...!Em đang nghĩ gì thế ?
    Tôi chẳng dám viết nữa đâu,vì tôi sợ viết ra rồi em đọc,và em lại lo,hoặc cũng rất có thể viết ra những lời này cũng có nghĩa là tôi đã động vào nỗi buồn của em,tôi không nỡ,và tôi không dám !
    Hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp,em nhỉ !Nếu em đọc những dòng này thì cũng đừng giận tôi nhé,vì tôi đã láo lếu,dám gọi em bằng "em"cái điều mà từ trước đến nay em vẫn cấm tôi,nhưng,hãy coi như đây là tôi viết về một người khác,không phải em đi,em nhé.
    Có phải là em đang cảm thấy tốt hơn không?Hy vọng là như thế,em mà buồn thì tôi cũng chẳng thể vui vẻ được,em có biết không !!!
    Tôi sẽ làm tất cả vì em,Nhóc ạ !!!

    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  6. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em hi vọng, hi vọng để rồi thất vọng vì em hiểu , em biết thực tế. Thực tế bao giờ cũng cay đắng, phũ phàng và trần trụi quá anh nhỉ? Nó làm ta đau nhưng chính nó cũng làm ta tỉnh hẳn, thoát khỏi những ước mơ viễn vông và có thể là ko bao giờ xảy ra. Vô nghĩa.
    Trời đã bắt đầu nóng và nắng dần lên. Cái nóng , cái nắng oi ả của mùa hè càng khiến con người ta dễ bực mình và khó chịu. Hè là thế đấy. Ve cũng đã kêu, phượng cũng bắt đầu nở và anh có biết ko, hoa bằng lăng đấy, tím ngát cả 1 khoảng trời. Loài hoa chung thuỷ ấy càng khiến em nhớ về anh hơn, thật nhiều. Ko biết tự bao giờ em đâm ra yêu loài hoa ấy, đến nỗi mà bạn thân em cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chẳng sao, nó cũng yêu hoa đâu kém jì anh.
    Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Nhớ ngày nào , mọi chuyện như vừa xảy ra trước mắt. Nhưng cũng fải để cho no đi qua để mà bắt đầu , tiếp tục những cái mới chứ, fải ko? Ta cũng ko thể nào sống mãi với quá khứ, ôm những kỉ niệm đẹp và sống hoài với thời gian được. Qui luật tồn tại và phát triển luôn chi phối cả thế giới này, nên cái jì cũng fải có sự thay đổi của nó. vì thế con người fải thay đổi mình để phù hợp hơn với điều kiện hoàn cảnh sống , nếu ko muốn cứ tụt hậu mãi, cứ chui rúc mãi trong cái vỏ ốc giả tạo. Vô nghĩa.
    Cuộc đời là một chuỗi dài của những vô nghĩa, cứ cái nọ gắn kết cái kia, liên tiếp. Nó dài nhưng có thể vô tận mãi ko? Ko biết nhưng có thể lắm chứ. Vô nghĩa, vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Khi ấy cuộc sống chắc chẳng còn jì, chẳng đáng được quan tâm, như là chết từ lâu rồi. Và làm sao có thể nhìn đời, nhìn người, nhìn mọi vật bằng con mắt u tối, nó bị che fủ bởi một bóng đen dày đặc. Cuộc sống chán chường với nhịp diệu cứ lập đi lập lại. Tất cả , tất cả đều rỗng tuếch. Vô nghĩa.
    Cuộc sống có những vô nghĩa nhưng sống thì vẫn fải sống mặc dù chẳng biết sống để làm jì? Như anh , như em, như chúng ta. Chắc chắn đã có nhiều người suy nghĩ về cuộc sống: lệch lạc có, đúng đắn có, yêu đời có, chán chường có?.cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà. Những xâu chuỗi thời gian liên tiếp , liên tiếp sẽ nhấn chìm mọi thứ. Đã khi nào anh nghĩ đến giữa cuộc đời lang bạt này ta gặp nhau như những người??.chưa anh? Vô nghĩa.......

    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  7. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em hi vọng, hi vọng để rồi thất vọng vì em hiểu , em biết thực tế. Thực tế bao giờ cũng cay đắng, phũ phàng và trần trụi quá anh nhỉ? Nó làm ta đau nhưng chính nó cũng làm ta tỉnh hẳn, thoát khỏi những ước mơ viễn vông và có thể là ko bao giờ xảy ra. Vô nghĩa.
    Trời đã bắt đầu nóng và nắng dần lên. Cái nóng , cái nắng oi ả của mùa hè càng khiến con người ta dễ bực mình và khó chịu. Hè là thế đấy. Ve cũng đã kêu, phượng cũng bắt đầu nở và anh có biết ko, hoa bằng lăng đấy, tím ngát cả 1 khoảng trời. Loài hoa chung thuỷ ấy càng khiến em nhớ về anh hơn, thật nhiều. Ko biết tự bao giờ em đâm ra yêu loài hoa ấy, đến nỗi mà bạn thân em cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chẳng sao, nó cũng yêu hoa đâu kém jì anh.
    Thời gian trôi nhanh quá nhỉ. Nhớ ngày nào , mọi chuyện như vừa xảy ra trước mắt. Nhưng cũng fải để cho no đi qua để mà bắt đầu , tiếp tục những cái mới chứ, fải ko? Ta cũng ko thể nào sống mãi với quá khứ, ôm những kỉ niệm đẹp và sống hoài với thời gian được. Qui luật tồn tại và phát triển luôn chi phối cả thế giới này, nên cái jì cũng fải có sự thay đổi của nó. vì thế con người fải thay đổi mình để phù hợp hơn với điều kiện hoàn cảnh sống , nếu ko muốn cứ tụt hậu mãi, cứ chui rúc mãi trong cái vỏ ốc giả tạo. Vô nghĩa.
    Cuộc đời là một chuỗi dài của những vô nghĩa, cứ cái nọ gắn kết cái kia, liên tiếp. Nó dài nhưng có thể vô tận mãi ko? Ko biết nhưng có thể lắm chứ. Vô nghĩa, vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Khi ấy cuộc sống chắc chẳng còn jì, chẳng đáng được quan tâm, như là chết từ lâu rồi. Và làm sao có thể nhìn đời, nhìn người, nhìn mọi vật bằng con mắt u tối, nó bị che fủ bởi một bóng đen dày đặc. Cuộc sống chán chường với nhịp diệu cứ lập đi lập lại. Tất cả , tất cả đều rỗng tuếch. Vô nghĩa.
    Cuộc sống có những vô nghĩa nhưng sống thì vẫn fải sống mặc dù chẳng biết sống để làm jì? Như anh , như em, như chúng ta. Chắc chắn đã có nhiều người suy nghĩ về cuộc sống: lệch lạc có, đúng đắn có, yêu đời có, chán chường có?.cuộc sống muôn màu muôn vẻ mà. Những xâu chuỗi thời gian liên tiếp , liên tiếp sẽ nhấn chìm mọi thứ. Đã khi nào anh nghĩ đến giữa cuộc đời lang bạt này ta gặp nhau như những người??.chưa anh? Vô nghĩa.......

    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  8. cobekhochieu

    cobekhochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    troi oi hom nay dc nghe Lam truong hát đã quá thể .
    sao lại có nguoi dễ thuong đen the co chu . cuoi duyen , giọng noi ngot ngao , ko the nào dien ta dc cam xuc cua minh luc ay . ngat luon . mong rang co dip gap lai
    yêu LAM TRUONG quá đi mất
  9. cobekhochieu

    cobekhochieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    troi oi hom nay dc nghe Lam truong hát đã quá thể .
    sao lại có nguoi dễ thuong đen the co chu . cuoi duyen , giọng noi ngot ngao , ko the nào dien ta dc cam xuc cua minh luc ay . ngat luon . mong rang co dip gap lai
    yêu LAM TRUONG quá đi mất
  10. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đang ngồi online chợt tên chủ hàng bật ngay NHỚ EM của LT lên,sao mà nghe phê quá
    ước gì hôm nào mình ra đây tên chủ hàng cũng bật bài này lên

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này