1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đang ngồi online chợt tên chủ hàng bật ngay NHỚ EM của LT lên,sao mà nghe phê quá
    ước gì hôm nào mình ra đây tên chủ hàng cũng bật bài này lên

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  2. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    HIc''.........yêu tất cả nhưng ai đẹp!Muốn đi chơi với tất cả những ai xinh,muốn chơi đến cùng với tất cả những girl máu chiến.....he...he....va` chạy 11 khi có chuyện xảy ra

    Live for making love
  3. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    HIc''.........yêu tất cả nhưng ai đẹp!Muốn đi chơi với tất cả những ai xinh,muốn chơi đến cùng với tất cả những girl máu chiến.....he...he....va` chạy 11 khi có chuyện xảy ra

    Live for making love
  4. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật vô nghĩa ,nhất là khi người ta thất bại,hay cố gắng làm một việc gì đó mà không được,người ta cảm thấy chán chường.Rồi đây sẽ có một lúc nào đó ta chán,thậm chí chẳng có hứng thú gì để ngồi gõ gõ mấy cái dòng chữ vô nghĩa này nữa,sẽ quên đi cả những thói quen,những gì trước đây mnình đã làm,những gì mà mình đã từng tưởng rằng thiếu nó mình sẽ chẳng thể nào sống được.Thật là vô nghĩa.Buồn !
    Mình làm sao thế này nhỉ,chẳng nhẽ cuộc đời lại tẻ nhạt đến vậy sao?Mình phải làm gì bây giờ để có một sự thay đổi?Cuộc sống cứ ngày ngày diễn ra,cứ lặp đi lặp lại,chẳng nhẽ cứ như thế sao?
    Ườc gì thời gian trôi nhanh nhanh hơn một chút ,để mình mau chóng thoát khỏi tình trạng này,mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.Nhất định mình sẽ tìm ra cách để thay đổi,trước mắt mình sẽ bắt đầu một cuộc sống thật bận rộn,để không thể có thời gian để nghĩ đến cái khác nữa,mình sẽ là một cái máy,cũng sẽ làm những việc tuần tự,lắp đi lặp lại thôi,nhưng mà với một cường độ thật dày,để chẳng thể có cơ hội để mà nghĩ nữa,mình chán ghét ttất cả.
    Hy vọng la trong tương lai mình sẽ tìm ra được ánh sáng cho những chặng đường tiếp theo của mình.Mà tại sao mình lại phí thời gian một cách dở hơi thế này nhỉ,minh viết cái này ra làm gì cơ chứ,thật ngớ ngẩn,rồi người khác lai bảo mình là một thằng điên.Mình thề đây là lần cuối cùng mình vào cái topic dở hơi này,thật vớ vẩn,nó chằng có gì để mà mình phải vương vấn,từ nay những suy nghĩ của mình mình sẽ chỉ viết vào mail của mình thôi,để chỉ một mình mình đọc được,dại gì cho người khác biết cơ chứ,mình thật là ngu.Vĩnh biệt mày,cái topic dở hơi ạ,tao ghét cả chủ nhân của mày nữa !!!

    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  5. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật vô nghĩa ,nhất là khi người ta thất bại,hay cố gắng làm một việc gì đó mà không được,người ta cảm thấy chán chường.Rồi đây sẽ có một lúc nào đó ta chán,thậm chí chẳng có hứng thú gì để ngồi gõ gõ mấy cái dòng chữ vô nghĩa này nữa,sẽ quên đi cả những thói quen,những gì trước đây mnình đã làm,những gì mà mình đã từng tưởng rằng thiếu nó mình sẽ chẳng thể nào sống được.Thật là vô nghĩa.Buồn !
    Mình làm sao thế này nhỉ,chẳng nhẽ cuộc đời lại tẻ nhạt đến vậy sao?Mình phải làm gì bây giờ để có một sự thay đổi?Cuộc sống cứ ngày ngày diễn ra,cứ lặp đi lặp lại,chẳng nhẽ cứ như thế sao?
    Ườc gì thời gian trôi nhanh nhanh hơn một chút ,để mình mau chóng thoát khỏi tình trạng này,mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.Nhất định mình sẽ tìm ra cách để thay đổi,trước mắt mình sẽ bắt đầu một cuộc sống thật bận rộn,để không thể có thời gian để nghĩ đến cái khác nữa,mình sẽ là một cái máy,cũng sẽ làm những việc tuần tự,lắp đi lặp lại thôi,nhưng mà với một cường độ thật dày,để chẳng thể có cơ hội để mà nghĩ nữa,mình chán ghét ttất cả.
    Hy vọng la trong tương lai mình sẽ tìm ra được ánh sáng cho những chặng đường tiếp theo của mình.Mà tại sao mình lại phí thời gian một cách dở hơi thế này nhỉ,minh viết cái này ra làm gì cơ chứ,thật ngớ ngẩn,rồi người khác lai bảo mình là một thằng điên.Mình thề đây là lần cuối cùng mình vào cái topic dở hơi này,thật vớ vẩn,nó chằng có gì để mà mình phải vương vấn,từ nay những suy nghĩ của mình mình sẽ chỉ viết vào mail của mình thôi,để chỉ một mình mình đọc được,dại gì cho người khác biết cơ chứ,mình thật là ngu.Vĩnh biệt mày,cái topic dở hơi ạ,tao ghét cả chủ nhân của mày nữa !!!

    Ngon lua trong toi se chang bao gio tat !
    Lonely Flame
  6. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc em nhé co kết quả thi thì bao cho anh chúc em đạt được
    maitrung
  7. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc em nhé co kết quả thi thì bao cho anh chúc em đạt được
    maitrung
  8. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Cái lý của kẻ ngu đần thì có hehehehe
    Muốn có một tình yêu!????
    [/QUOTE]
    hừm... cái này phải nhờ đến Hoá rồi. các bác xem nhử nhá
    Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O
    1 + 1 = 1 + 2 = 3 có đúng không nào? (em ko fải kẻ ngu nhưng .... mạnh thì có thể!!!)
    Đấy bác nào có phép tính nào ko làm được cứ bảo em một tiếng

    - Tran Phu gifted high chool -
  9. Dioxyl

    Dioxyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi! Cái lý của kẻ ngu đần thì có hehehehe
    Muốn có một tình yêu!????
    [/QUOTE]
    hừm... cái này phải nhờ đến Hoá rồi. các bác xem nhử nhá
    Ba(OH)2 + H2SO4 = BaSO4 + 2H2O
    1 + 1 = 1 + 2 = 3 có đúng không nào? (em ko fải kẻ ngu nhưng .... mạnh thì có thể!!!)
    Đấy bác nào có phép tính nào ko làm được cứ bảo em một tiếng

    - Tran Phu gifted high chool -
  10. than_bai-comeback

    than_bai-comeback Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vùi Chôn Dĩ Vãng
    Mãi mãi rồi cách xa người mãi thôi
    Để hạt mưa trôi đi mãi cuộc tình
    Dĩ vãng ấy, Trời ơi! còn day dứt
    Mộng hoa vàng, người hỡi! chẳng phôi pha
    Anh yêu em, muôn đời còn yêu mãi
    Tiếng thét đau, gào xé trong đáy hồn
    Nhưng hỡi ơi! em nào nghe nào thấy
    Giọt mưa buồn từng hạt nặng quần vai
    Anh lê gót mặc cho trời mưa mãi
    Để tâm tư chìm đắm cõi trời xa
    Mưa hỡi mưa! xin đừng thôi nức nỡ
    Xóa xóa đi .. vùi hết những thiết tha


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này