1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Cò thương thì? cùfng xa rĂ?i
    Cò kĂu thuyĂ?n cùfng 'àf rơ?i bẮn mơ
    Dù? ai tựa cư?a mong chơ?
    BiẮt ai cò?n nhớ chẮn xưa mà? vĂ?
    Đừng bao giờ ngoĂi lại 'ằng sau
    Sẽ vỡ oĂ khoảng trời hạnh phĂc
    VĂ lạnh lẽo con 'ường phĂa trư>c mặt
  2. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lại gặp... trên đường đi về nhưng mà L lại không dám quay lại để nói chuyện có lẽ là do sợ mà,không biết lúc đó ... có nhìn thấy L không nhỉ.L nhớ và thèm được nói chuyện cùng ...lắm rồi nhưng mà không biết phải làm như thế nào đây

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  3. xin_loi_em

    xin_loi_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ lại gặp... trên đường đi về nhưng mà L lại không dám quay lại để nói chuyện có lẽ là do sợ mà,không biết lúc đó ... có nhìn thấy L không nhỉ.L nhớ và thèm được nói chuyện cùng ...lắm rồi nhưng mà không biết phải làm như thế nào đây

    Còn bạc còn tiền còn ĐỆ TỬ
    Hết cơm hết rượu hết ÔNG TÔI
  4. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    SG thương nhớ !!!
    đã bao lần đã dặn lòng là vậy mà sao em ko thể thoát khỏi những ám ảnh đó , uh, em gọi tên những kỉ niệm đẹp ngày xưa là ám ảnh , những ám ảnh đáng sợ , ko phải là ám ảnh sao được khi mà em đã muốn quên đi , khi mà em đã bao lần lạnh lùng quay đi , đã tàn nhẫn từ chối sự quan tâm như một người bạn của anh ............em đã làm đủ mọi cách rồi , trốn chạy ..........một logic thông thường !, lao vào một trò chơi đầy mạo hiểm ...........có một chút nào vui ? rồi bao bọc quanh mình bằng một cỏ ốc hoàn hảo hay gọi là một vòng tròn của sự tồn tại thì đúng hơn . em vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu trước anh ........anh buồn ah ? tại sao phải buồn , hãy như em đây này , em cười suốt ..............anh mệt mỏi ah ? tại sao phải mệt mỏi , hãy như em đây này ..........nhiệt tình vẫn ko bao giờ hết , lúc nào cũng như một ngọn lửa , cháy dữ dội ..........
    có bao nhiêu người đã đến bên cạnh em và có từng ấy người đã ra đi , chẳng ai hiểu gì hết......,,,,,,,,,em đã sai lầm rồi phải ko / em sai lầm oqr chỗ nào thế ...........TY _ em sợ , em cảm thấy sợ ......uh, cái gì em cũng tỉnh táo , cũng sắc xảo , chỉ có trong tình yêu thì nông nổi như một đứa trê ko bao giờ muốn đi trưóc khi biết chạy ..............thế đấy , em có hối hận ko khi mà kỉ niệm cứ mãi ám ảnh em trong khi em đã muốn quên hẳn , quên ngay lập tức ? em có hối hận ko khi mà giờ này , ngày này , và còn rất nhiều giờ khác em cô đơn với cái bóng của chính mình ? em có hối hận ko khi mà em chẳng còn đủ cảm xúc và thành thật với bất cứ ai ? em có hối hận ko ? em yêu anh được bao lâu ? khoảng thời gian thậm chí chỉ đủ cho người ta quên nhau nhanh nhất , có 6 tháng thôi mà .............thế đây , thế mà nó trở thành nỗi ám ảnh đến ko thể dứt ra nổi ? hay tại vì em kém cỏi ? em yếu đuối ? em phải làm sao đây ?
    em nhớ một người khác anh , em cảm thấy hạnh phúc , cái hạnh phúc mong manh nhưng nó là tất cả niềm hi vọng trong em ......em vẫn chờ đợi cái ngày em nhớ một người khác anh , vẫn tha thiết nhớ , vẫn mong mỏi , vẫn run rẩy như ngày nầo ...........vậy mà khi ru mình trong bóng tối , hình như em đã khóc ngay sau khi cười xong , sao bây giờ em lại trở nên xấu xa đến thế này ? là em đây sao ? giả dối qua .............em lại khóc , khóc .... và tất cả kỉ niệm lại ùa về ..............em đã lại đi trên con đưòng ấy với một người khác anh , em đã lại cùng người đó nói cười ngay nơi mà chúng ta đã từng đến , cũng..............thế mà sao kỉ niệm ùa về lại chỉ có một bóng hình anh thế này ...........anh ấy đã đi trên con đường ấy , nhưng ánh mắt anh ấy , nụ cười anh ấy chưa bao giờ đong đầy thương yêu như anh , ánh mắt của anh ấy cũng sáng lắm , nụ cười anh ấy cũng dịu dàng lắm ...............nhưng đó ko phải là ánh mắt của anh , ko phải là nụ cười của anh .................ko phải .............
    em phải trốn đi đâu đây ? em phải làm gì nữa đây ? em trốn mình vào bóng đêm , em thấy kỉ niệm . trốn mình vào kỉ niệm , em thấy anh ......một mình anh , trốn mình vào .............còn chỗ nào có thể đón nhận em và làm em bình yên được ko ?
    nothing else matter
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    SG thương nhớ !!!
    đã bao lần đã dặn lòng là vậy mà sao em ko thể thoát khỏi những ám ảnh đó , uh, em gọi tên những kỉ niệm đẹp ngày xưa là ám ảnh , những ám ảnh đáng sợ , ko phải là ám ảnh sao được khi mà em đã muốn quên đi , khi mà em đã bao lần lạnh lùng quay đi , đã tàn nhẫn từ chối sự quan tâm như một người bạn của anh ............em đã làm đủ mọi cách rồi , trốn chạy ..........một logic thông thường !, lao vào một trò chơi đầy mạo hiểm ...........có một chút nào vui ? rồi bao bọc quanh mình bằng một cỏ ốc hoàn hảo hay gọi là một vòng tròn của sự tồn tại thì đúng hơn . em vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu trước anh ........anh buồn ah ? tại sao phải buồn , hãy như em đây này , em cười suốt ..............anh mệt mỏi ah ? tại sao phải mệt mỏi , hãy như em đây này ..........nhiệt tình vẫn ko bao giờ hết , lúc nào cũng như một ngọn lửa , cháy dữ dội ..........
    có bao nhiêu người đã đến bên cạnh em và có từng ấy người đã ra đi , chẳng ai hiểu gì hết......,,,,,,,,,em đã sai lầm rồi phải ko / em sai lầm oqr chỗ nào thế ...........TY _ em sợ , em cảm thấy sợ ......uh, cái gì em cũng tỉnh táo , cũng sắc xảo , chỉ có trong tình yêu thì nông nổi như một đứa trê ko bao giờ muốn đi trưóc khi biết chạy ..............thế đấy , em có hối hận ko khi mà kỉ niệm cứ mãi ám ảnh em trong khi em đã muốn quên hẳn , quên ngay lập tức ? em có hối hận ko khi mà giờ này , ngày này , và còn rất nhiều giờ khác em cô đơn với cái bóng của chính mình ? em có hối hận ko khi mà em chẳng còn đủ cảm xúc và thành thật với bất cứ ai ? em có hối hận ko ? em yêu anh được bao lâu ? khoảng thời gian thậm chí chỉ đủ cho người ta quên nhau nhanh nhất , có 6 tháng thôi mà .............thế đây , thế mà nó trở thành nỗi ám ảnh đến ko thể dứt ra nổi ? hay tại vì em kém cỏi ? em yếu đuối ? em phải làm sao đây ?
    em nhớ một người khác anh , em cảm thấy hạnh phúc , cái hạnh phúc mong manh nhưng nó là tất cả niềm hi vọng trong em ......em vẫn chờ đợi cái ngày em nhớ một người khác anh , vẫn tha thiết nhớ , vẫn mong mỏi , vẫn run rẩy như ngày nầo ...........vậy mà khi ru mình trong bóng tối , hình như em đã khóc ngay sau khi cười xong , sao bây giờ em lại trở nên xấu xa đến thế này ? là em đây sao ? giả dối qua .............em lại khóc , khóc .... và tất cả kỉ niệm lại ùa về ..............em đã lại đi trên con đưòng ấy với một người khác anh , em đã lại cùng người đó nói cười ngay nơi mà chúng ta đã từng đến , cũng..............thế mà sao kỉ niệm ùa về lại chỉ có một bóng hình anh thế này ...........anh ấy đã đi trên con đường ấy , nhưng ánh mắt anh ấy , nụ cười anh ấy chưa bao giờ đong đầy thương yêu như anh , ánh mắt của anh ấy cũng sáng lắm , nụ cười anh ấy cũng dịu dàng lắm ...............nhưng đó ko phải là ánh mắt của anh , ko phải là nụ cười của anh .................ko phải .............
    em phải trốn đi đâu đây ? em phải làm gì nữa đây ? em trốn mình vào bóng đêm , em thấy kỉ niệm . trốn mình vào kỉ niệm , em thấy anh ......một mình anh , trốn mình vào .............còn chỗ nào có thể đón nhận em và làm em bình yên được ko ?
    nothing else matter
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    em thương anh vô cùng...trông anh giờ khác với ngày xưa wá...phải giữ sức khoẻ chứ anh...lúc nào cũng bảo em gầy yếu...anh thì sao???
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  7. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    em thương anh vô cùng...trông anh giờ khác với ngày xưa wá...phải giữ sức khoẻ chứ anh...lúc nào cũng bảo em gầy yếu...anh thì sao???
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  8. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp vài dòng nhé.Nghe hơi sến đấy.

    Ngày xưa em ghét mưa vì mưa làm lá ướt.Em muốn thả mình theo những chiếc lá bay nhẹ trong gió .Và lượn xe vòng vèo rồi cười sung sướng khi nghe tiếng lá vàng gãy vụn trên mặt đường.Anh cũng cười nhưng anh cốc đầu bảo em làm đau những linh hồn tội nghiệp.Em lại cười hỏi liệu anh có khiến em buồn không?.............................
    Giờ đây khi 1 mình lãng đãng trên con đường ấy em cố tránh những chiếc lá vì em hiểu thế nào là nỗi đau.Anh không ra đi mà vẫn đứng đó , lặng im nhìn những chiếc lá không còn ai làm cho gẫy vụn nữa...................................
  9. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp vài dòng nhé.Nghe hơi sến đấy.

    Ngày xưa em ghét mưa vì mưa làm lá ướt.Em muốn thả mình theo những chiếc lá bay nhẹ trong gió .Và lượn xe vòng vèo rồi cười sung sướng khi nghe tiếng lá vàng gãy vụn trên mặt đường.Anh cũng cười nhưng anh cốc đầu bảo em làm đau những linh hồn tội nghiệp.Em lại cười hỏi liệu anh có khiến em buồn không?.............................
    Giờ đây khi 1 mình lãng đãng trên con đường ấy em cố tránh những chiếc lá vì em hiểu thế nào là nỗi đau.Anh không ra đi mà vẫn đứng đó , lặng im nhìn những chiếc lá không còn ai làm cho gẫy vụn nữa...................................
  10. kyniemxa

    kyniemxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau rồi nhưng anh biết chúng ta không thể nào làm bạn đuợc với nhau cho dù cả hai đứa đều vẫn tôn trọng nhau thật nhiều,một thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà chúng ta dành cho nhau đã không còn thì tình bạn còn lại sẽ là thế nào đây?,thà để cho cả cuộc đời này hai đứa xa nhau mãi mãi nhưng vẫn lưu giữ trong lòng tinh cảm tốt đẹp còn hơn là chúng ta làm bạn với nhau phải không,có thể nếu ai đó hoặc chính em cho rằng anh là một người kỳ quặc khi có ý định như vậy nhưng thực lòng anh mong muốn như vậy,giờ này anh chỉ biết chúc em luôn may mắn và hạnh phúc mà thôi...mong em tìm được một người yêu em chân thành như anh đã từng yêu em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này