1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    <font color blue>Hình như chúng ta biết nhau rồi thì phải ! </font id blue>
    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  2. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi,giờ này em đang làm gì?Em có biết anh rất nhớ em không ?Em có mặc ấm không đấy?Em phải chú ý sức khoẻ đó nha,...
    Em có biết anh chẳng thể nào gạt bỏ được hình bóng của em ra khỏi đầu của mình không,tại sao em cứ xuất hiện trong từng suy nghĩ,việc làm của anh...???Anh nhớ em !

    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  3. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi,giờ này em đang làm gì?Em có biết anh rất nhớ em không ?Em có mặc ấm không đấy?Em phải chú ý sức khoẻ đó nha,...
    Em có biết anh chẳng thể nào gạt bỏ được hình bóng của em ra khỏi đầu của mình không,tại sao em cứ xuất hiện trong từng suy nghĩ,việc làm của anh...???Anh nhớ em !

    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  4. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
    Có khi nào anh chọt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt qua có fải là anh ko?
    Sao giống quá lại hình như ko giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng.
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía ko anh
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã.
    Chỉ thiếu anh và thế là tấtt cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư ko......
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  5. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi chiều như buổi chiều nay
    Tôi một mình lang thang trên phố
    Cô đơn buồn giữa dòng đời hối hả
    Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi
    Có khi nào anh chọt nhớ đến tôi
    Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
    Trong trẻo quá nỗi lòng oi ả
    Chút muộn phiền tôi gửi lại phố đông
    Ai chợt qua có fải là anh ko?
    Sao giống quá lại hình như ko giống
    Niềm vui chợt đến bỗng vỡ thành bọt sóng.
    Mắt ai nhìn đăm đắm phía ko anh
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người vẫn đông và phố thì ồn ã.
    Chỉ thiếu anh và thế là tấtt cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư ko......
    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  6. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá !
    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  7. anh_luon_nho_em

    anh_luon_nho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay quá !
    Anh luon nho' em,nguoi yeu oi !
  8. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em quá !
    Anh luon nho em,Ngoc cua anh a !
  9. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em quá !
    Anh luon nho em,Ngoc cua anh a !
  10. seabird82

    seabird82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Anh là người ấy của em
    Là ngôi sao đậu mãi trên đỉnh trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này