1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tên anh lù lù ở đó,sao phải đi tìm ,hì hì !!!...Yêu em !

    Ngốc ơi,...yêu em !
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    làm lai từ đầu đi em
    maitrung
  3. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    làm lai từ đầu đi em
    maitrung
  4. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khi gọi được tiếng cố nhân
    Là bao đau đớn đã dần phôi pha
    Cho dù dâu bể đổi thay
    Cũng bình thường tựa hết ngày lại đêm
    Gió đâu gió thổi bên thềm?
    Biết bao tiếng thở dài nên buốt lòng
    Nước đâu nước chảy thành sông?
    Phải là nước mắt đục trong kiếp người.
    Thì thôi lòng dỗ lòng thôi
    Chẳng tại ai chỉ tại tôi vụng về
    Đã không giữ được người đi
    Giữ câu hờn trách làm gì khổ nhau.
    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi...! Một câu chào ...nhẹ tênh....



    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  5. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Khi gọi được tiếng cố nhân
    Là bao đau đớn đã dần phôi pha
    Cho dù dâu bể đổi thay
    Cũng bình thường tựa hết ngày lại đêm
    Gió đâu gió thổi bên thềm?
    Biết bao tiếng thở dài nên buốt lòng
    Nước đâu nước chảy thành sông?
    Phải là nước mắt đục trong kiếp người.
    Thì thôi lòng dỗ lòng thôi
    Chẳng tại ai chỉ tại tôi vụng về
    Đã không giữ được người đi
    Giữ câu hờn trách làm gì khổ nhau.
    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi...! Một câu chào ...nhẹ tênh....



    CHIEN THANG BAN THAN MINH LA CHIEN THANG TAT CA!
  6. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ở đây có nhiều người câu bài quá ha
    a secret makes woman woman
    yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời ân hận
  7. the_queen_of_love144

    the_queen_of_love144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2003
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    ở đây có nhiều người câu bài quá ha
    a secret makes woman woman
    yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời ân hận
  8. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi...! Một câu chào ...nhẹ tênh....
    uh, fải...chắc là như thế nhỉ...
    Rồi thời gian xoa dịu vết thương thôi
    Cỏ vẫn xanh và loài hoa vẫn tím
    Và kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Dù được sinh ra sau mỗi vết rìu...

    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  9. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mai này có lúc gặp nhau
    Cố nhân ơi...! Một câu chào ...nhẹ tênh....
    uh, fải...chắc là như thế nhỉ...
    Rồi thời gian xoa dịu vết thương thôi
    Cỏ vẫn xanh và loài hoa vẫn tím
    Và kỉ niệm sẽ mãi là kỉ niệm
    Dù được sinh ra sau mỗi vết rìu...

    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  10. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    chủ đề bây giờ hay nhỉ?
    viết cho người tôi yêu : tôi yêu người nhiều le''m
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này