1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hic..dek có người iu cứ chui vào đọc ké...

    NOTHING ELSE MATTER
  2. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh à.....Tối nay anh buồn lắm phải ko? Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh, người yêu của em. Em đùa ác quá phải hông anh? Em ko nỡ, và em sợ fải làm anh đau lòng, làm anh bị tổn thương. Anh đau đâu khác gì em đau đâu. Nhớ vụ 1/4 năm ngoái...Hì, em đã cho anh xơi quả lừa thật ngoạn mục, và anh thật ngây thơ, cả tin nhu vậy...Năm nay em cũng định thử, kế hoạch đã chuẩn bị đầy đủ rùi, nhưng mà bi giờ...ngồi nói chuyện với anh...em sợ, em ko đủ dũng khí chờ đến ngày hôm đó....Nhìn anh buồn em cũng nẫu cả ruột rùi. Hic...vậy là 1/4 năm nay chẳng có trò gì vui cả. Thôi đành chuyển mục tiêu qua tụi bạn quỷ vậy. Em chẳng dám kéo anh vào các trò đùa của em nữa đâu...em sợ lắm rồi cái cảm giác đau đau ở ngực. Khi anh buồn, chẳng có gì có thể làm em vui vẻ được cả. Ghét quá đi thôi. Hãy ngủ ngon và mơ đẹp anh nhá.
    Di TIm Chinh Minh............
  3. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh à.....Tối nay anh buồn lắm phải ko? Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh, người yêu của em. Em đùa ác quá phải hông anh? Em ko nỡ, và em sợ fải làm anh đau lòng, làm anh bị tổn thương. Anh đau đâu khác gì em đau đâu. Nhớ vụ 1/4 năm ngoái...Hì, em đã cho anh xơi quả lừa thật ngoạn mục, và anh thật ngây thơ, cả tin nhu vậy...Năm nay em cũng định thử, kế hoạch đã chuẩn bị đầy đủ rùi, nhưng mà bi giờ...ngồi nói chuyện với anh...em sợ, em ko đủ dũng khí chờ đến ngày hôm đó....Nhìn anh buồn em cũng nẫu cả ruột rùi. Hic...vậy là 1/4 năm nay chẳng có trò gì vui cả. Thôi đành chuyển mục tiêu qua tụi bạn quỷ vậy. Em chẳng dám kéo anh vào các trò đùa của em nữa đâu...em sợ lắm rồi cái cảm giác đau đau ở ngực. Khi anh buồn, chẳng có gì có thể làm em vui vẻ được cả. Ghét quá đi thôi. Hãy ngủ ngon và mơ đẹp anh nhá.
    Di TIm Chinh Minh............
  4. muathu2209

    muathu2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    toi chang biet lam gi bay gio, toi va ban trai toi ngay nao cung cai nhau,,,
  5. muathu2209

    muathu2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    toi chang biet lam gi bay gio, toi va ban trai toi ngay nao cung cai nhau,,,
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh sắp về rồi, nhưng sao mỗi lần nghĩ đến việc sẽ gặp anh em lại có một cảm giác mơ hồ ko rõ ràng. Có lẽ do em chưa sẵn sàng để gặp anh. Sao dạo này em thấy chán mình thế. Có lẽ anh cũng bực mình nhiều với em, bực mình với tính đỏng đảnh của em...
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh sắp về rồi, nhưng sao mỗi lần nghĩ đến việc sẽ gặp anh em lại có một cảm giác mơ hồ ko rõ ràng. Có lẽ do em chưa sẵn sàng để gặp anh. Sao dạo này em thấy chán mình thế. Có lẽ anh cũng bực mình nhiều với em, bực mình với tính đỏng đảnh của em...
    Lời hứa dù có fai màu, tình em vẫn mãi mãi yêu anh...
     
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    yêu thì biết là yêu, làm sao phải viết
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  9. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    yêu thì biết là yêu, làm sao phải viết
    L&nbsp;ID : anh_tannhan_lam&nbsp;&nbsp; J</S
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh lại nói dối em?em đã làm gì sai?em đã làm gì khiến anh giận chứ?em tự thấy mình chẳng làm gì cả....vậy tại sao?lẩn trốn,không nói chuyện......anh ....hoá ra là thế........em có cấm đoán gì anh đâu,em đã nói rồi,tới một lúc nào đó anh không còn tình cảm với em nữa thì cứ nói ra cơ mà.....em chấp nhận điều đó....nhưng sao anh lại nói dối?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này