1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love2003

    anti_love2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Trình độ câu bài đỉnh quá !!!
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180

    NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180

    NOTHING GONNA CHANGE MY LOVE FOR YOU
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  4. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thèng này câu bài cũng thuộc dạng khá đấy hehhe.Không bít gì thì đi chỗ khác chơi nhé........
    Muốn có một tình yêu!????
  5. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thèng này câu bài cũng thuộc dạng khá đấy hehhe.Không bít gì thì đi chỗ khác chơi nhé........
    Muốn có một tình yêu!????
  6. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hai đường thẳng song song chỉ có thể gặp nhau ở vô cực. Liệu mình có gặp nhau được ở vô cực ko anh? Hay vẫn mãi là 2 đường thẳng song song thôi.
    Anh, em rất nhớ anh, nhớ đến ngày 2 ta bên nhau. Em mong anh gọi cho em dù chỉ một lần, chỉ để nghe giọng nói quen thuộc của anh thôi. Để cho em có cơ hội nói với anh rằng em rất nhớ anh. Hãy đến bên em anh yêunhé.
    Giờ ngồi đây em rất nhớ anh, rất nhớ anh đấy. Không gặp anh em nhớ lắm , nhớ lắm thôi. Còn anh , anh thế nào? Em đã đếm từng giây thời gian chúng mình ko gặp nhau đấy. Để làm jì anh biết ko? Đó là một bí mật, bí mật dễ thương chẳng bao giờ em nói cho anh đâu. Dù rằng mình xa nhau nhưng trong trái tim của em , anh vẫn luôn luôn bên em. Vì em đã nhôthính ảnh của anh vào đây rồi mà. Hãy luôn gần bên em như thế anh nhé. Em ko hình dung được mình sẽ như thế nào khi thiếu vắng bóng anh. Hứa với em đi anh...........
    Anh biết ko? Sáng nay em vừa khám phá ra một điều thú vị. Con đường em đi học mỗi buổi sángtràn ngập toàn hoa sữa thôi. Sao trước đến giờ em lại ko biếtnhi? Chắc do trước giờ suy nghĩ của em toàn hướng về anh đấy thôi.
    Muốn được gặp anh, nghe anh nói chuyện nhìn thấy điệu cười rất dễ thương của một anh chàng lạnh lùng xấu tính ghê. Giờ này anh đang làm jì hở anh? Em chimuốn nói với anh một điều chỉ một điều duy nhất :EM YÊU ANH....mãi mãi là như thế . tình cảm trong em sẽ ko bao giờ đổi thay cả. Anh đã mang đến cho em cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu. Cám ơn anh thật nhiều người yêu của em.

    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  7. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hai đường thẳng song song chỉ có thể gặp nhau ở vô cực. Liệu mình có gặp nhau được ở vô cực ko anh? Hay vẫn mãi là 2 đường thẳng song song thôi.
    Anh, em rất nhớ anh, nhớ đến ngày 2 ta bên nhau. Em mong anh gọi cho em dù chỉ một lần, chỉ để nghe giọng nói quen thuộc của anh thôi. Để cho em có cơ hội nói với anh rằng em rất nhớ anh. Hãy đến bên em anh yêunhé.
    Giờ ngồi đây em rất nhớ anh, rất nhớ anh đấy. Không gặp anh em nhớ lắm , nhớ lắm thôi. Còn anh , anh thế nào? Em đã đếm từng giây thời gian chúng mình ko gặp nhau đấy. Để làm jì anh biết ko? Đó là một bí mật, bí mật dễ thương chẳng bao giờ em nói cho anh đâu. Dù rằng mình xa nhau nhưng trong trái tim của em , anh vẫn luôn luôn bên em. Vì em đã nhôthính ảnh của anh vào đây rồi mà. Hãy luôn gần bên em như thế anh nhé. Em ko hình dung được mình sẽ như thế nào khi thiếu vắng bóng anh. Hứa với em đi anh...........
    Anh biết ko? Sáng nay em vừa khám phá ra một điều thú vị. Con đường em đi học mỗi buổi sángtràn ngập toàn hoa sữa thôi. Sao trước đến giờ em lại ko biếtnhi? Chắc do trước giờ suy nghĩ của em toàn hướng về anh đấy thôi.
    Muốn được gặp anh, nghe anh nói chuyện nhìn thấy điệu cười rất dễ thương của một anh chàng lạnh lùng xấu tính ghê. Giờ này anh đang làm jì hở anh? Em chimuốn nói với anh một điều chỉ một điều duy nhất :EM YÊU ANH....mãi mãi là như thế . tình cảm trong em sẽ ko bao giờ đổi thay cả. Anh đã mang đến cho em cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu. Cám ơn anh thật nhiều người yêu của em.

    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  8. anti_love2003

    anti_love2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đuổi khách hả ??
    Cũng muốn sang đây câu ít bài thôi mà . Làm gì mà đuổi gớm thế !!!
  9. anti_love2003

    anti_love2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đuổi khách hả ??
    Cũng muốn sang đây câu ít bài thôi mà . Làm gì mà đuổi gớm thế !!!
  10. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật lạnh. Neol đã đến rồi đấy. Sáng nay anh biết ko? Em đã rất vui và hạnh phúc khi được nghe lại giọng nói ấm áp quen thuộc của anh. Chỉ cần được như thế thôi là em đã sung sướng lắm rồi. Anh có biết là em nhớ anh đến mức nào ko anh? Cộng tất cả nỗi nhớ lại làm sao anh có thể đền bù cho em được. Trời HN vào noel rất lạnh đấy , anh nhớ mặc áo khoác vào anh nhé. Bên anh ko chỉ có em mà còn người thân của anh nữa. Tất cả sẽ cổ vũ cho anh trên những chặng đường đầy gian lao và thử thách. Em sẽ cố hết sức mình nếu có thể. Ước jì có thần giao cách cảm nhỉ? Anh sẽ đọc được những suy nghĩ những mong muốn , nhứng điều mà em muốn gửi gắm đến anh. Em muốn nói với anh nhiều lắm, nhất là những lúc em chỉ có một mình như thế này.
    Khi nói chuyện với em giọng của anh buồn lắm. Em muốn chia sẻ với anh nhiều thật nhiều, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu....em thật ngốc....
    Anh sắp thi rồi fải ko? Hãy cố lên nhé anh yêu. Tuần sau em cũng thi rồi. Anh cố học chăm vào anh nhá. Chúc anh một noel thật vui vẻ và hạnh phúc. Em sẽ yêu anh như em đã yêu...và mãi mãi.....
    Anh nhớ....em nhớ anh biết bao. Muốn viết mail cho anh , muốn nói với anh mà sao em sợ, em sợ anh sẽ cười em. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm em ngại ngần rồi. Đành giấu kín nỗi nhớ vào trong lòng. Hôm nay em được nghỉ. Ko hiểu tại sao mà em rất sợ những khoảng thời gian trống , những lúc ấy em ko sao nguôi được ý nghĩ về anh. Ước jì sáng nay em được nghe giọng nói của anh nhỉ? Em nhớ , nhớ vô cùng anh có biết ko? Em luôn nghĩ về anh, về tình yêu của chúng mình. Bây giờ thì nó thật xa vời fải ko anh? Đôi khi em thấy giận mình ghê gớm. Em chán cả chính mình.
    Anh, vẫn ko nghe được tiếng nói yêu thương của anh. Em nhơ?T, em nhớ , em nhớ lắm anh ơi. Làm sao anh có thể biết là em nhớ anh đến mức nào đây. Thời gian cứ thầm lặng trôi đi. Em đã đếm từng phút từng giây, em mong anh lắm cơ. Có hiểu cho lòng em ko người yêu?
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này