1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    tại sao anh lại nói dối em?em đã làm gì sai?em đã làm gì khiến anh giận chứ?em tự thấy mình chẳng làm gì cả....vậy tại sao?lẩn trốn,không nói chuyện......anh ....hoá ra là thế........em có cấm đoán gì anh đâu,em đã nói rồi,tới một lúc nào đó anh không còn tình cảm với em nữa thì cứ nói ra cơ mà.....em chấp nhận điều đó....nhưng sao anh lại nói dối?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em iu!
    anh thèm vào mà nẩn trốn em nhá, thèm vào mà nừa dối em nhá
    chẳng qua nà cái zuyên cái số của chúng mình nó không đớp nấy nhau mà thui
    em đừng bùn quá kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ
    kí tên:
    chồng cũ của em!

    ...Never Ending Dreams...
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    em iu!
    anh thèm vào mà nẩn trốn em nhá, thèm vào mà nừa dối em nhá
    chẳng qua nà cái zuyên cái số của chúng mình nó không đớp nấy nhau mà thui
    em đừng bùn quá kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ
    kí tên:
    chồng cũ của em!

    ...Never Ending Dreams...
  4. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,anh nhớ em quá,anh phải làm sao đây hả em ???Buổi chiều nay,học chán thật,anh trốn 2 tiết cuối ra mạng,định mail cho em,nhưng mà thôi.Anh nhớ em nhiều lắm,em có biết không ?
    Anh ghét em lắm,mấy ngày nay anh gọi cho em mà sao em toàn rút dây điện thoại ra thôi,anh đã gọi rất nhiều,cả hôm qua nữa,trời thì mưa,nhưng anh vẫn...Em có biết không được nghe giọng nói của em là một cực hình đối với anh không em ???Anh làm sao có thể chịu đựng được khi không được thường xuyên nghe giọng nói đáng ghét của em ?Anh biết sống tiếp những ngày tiếp theo như thế nào hả em ???Anh không thể tin được là mình đã phải xa em,anh xa em thật rồi sao,biết bao giờ anh mới được gặp lại hả em,còn lâu nữa không ?...
    Em !Mình đã thức 3 đêm liền cùng nhau,đêm đầu tiên,khi anh vừa mới xuống xe,bước vào con hẻm tối nhà em,em đã hù anh như thế nào em còn nhớ không ?Em có biết lúc đó tim anh suýt nhảy ra ngoài không ?Nó nhảy ra ngoài không phải vì sợ,ko phải vì bất ngờ,ko phải vì bóng đêm,mà...là vì nó hồi hộp,hồi hộp lắm,hồi hộp khi sắp được gặp lại em,nó xa em đã lâu lắm rồi,phải không em ?Mình đã ngồi cùng nhau bên bãi biển,cùng nhau ngắm sao trời,biển đêm đẹp quá,em nhỉ,một vẻ đẹp lung linh,kỳ bí...Thật đúng như một giấc mộng vậy,ngồi bên em trên bãi cát,nghe sóng vỗ trắng xoá,bên tai là tiếng em thì thầm...
    (continue next time... )


    Ngốc ơi,...yêu em !
  5. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,anh nhớ em quá,anh phải làm sao đây hả em ???Buổi chiều nay,học chán thật,anh trốn 2 tiết cuối ra mạng,định mail cho em,nhưng mà thôi.Anh nhớ em nhiều lắm,em có biết không ?
    Anh ghét em lắm,mấy ngày nay anh gọi cho em mà sao em toàn rút dây điện thoại ra thôi,anh đã gọi rất nhiều,cả hôm qua nữa,trời thì mưa,nhưng anh vẫn...Em có biết không được nghe giọng nói của em là một cực hình đối với anh không em ???Anh làm sao có thể chịu đựng được khi không được thường xuyên nghe giọng nói đáng ghét của em ?Anh biết sống tiếp những ngày tiếp theo như thế nào hả em ???Anh không thể tin được là mình đã phải xa em,anh xa em thật rồi sao,biết bao giờ anh mới được gặp lại hả em,còn lâu nữa không ?...
    Em !Mình đã thức 3 đêm liền cùng nhau,đêm đầu tiên,khi anh vừa mới xuống xe,bước vào con hẻm tối nhà em,em đã hù anh như thế nào em còn nhớ không ?Em có biết lúc đó tim anh suýt nhảy ra ngoài không ?Nó nhảy ra ngoài không phải vì sợ,ko phải vì bất ngờ,ko phải vì bóng đêm,mà...là vì nó hồi hộp,hồi hộp lắm,hồi hộp khi sắp được gặp lại em,nó xa em đã lâu lắm rồi,phải không em ?Mình đã ngồi cùng nhau bên bãi biển,cùng nhau ngắm sao trời,biển đêm đẹp quá,em nhỉ,một vẻ đẹp lung linh,kỳ bí...Thật đúng như một giấc mộng vậy,ngồi bên em trên bãi cát,nghe sóng vỗ trắng xoá,bên tai là tiếng em thì thầm...
    (continue next time... )


    Ngốc ơi,...yêu em !
  6. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên anh,em hỏi anh bao nhiêu là thứ,em nói rằng biển đẹp nhất vào ban ngày,vì đêm thì có nhìn thấy gì đâu...Ngốc lắm,em có biết nó đẹp vì điều đó không,đó là vẻ đẹp bí ẩn của màn đêm,nó còn đẹp ở chỗ,2 đứa mình được ngồi bên nhau...Đêm ấy thật là tuyệt phải không em,mình cùng nhau ngồi ngắm sao trời,ngắm biển,ngắm những ngọn đèn lập loè phía xa.Chỉ có anh và em trên bờ biển...
    Hai đứa mình giống như 2 kẻ đi ăn vụng vậy,em có thấy không ,buồn cười nhỉ,và dễ thương nữa.Anh cứ phải lang thang,vật vờ ngoài đường,chẳng biết làm gì cả,chỉ mong ngóng bóng dáng em,và khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng ghét của em,mọi mệt nhọc của anh tan bién hết,anh thấy mình hạnh phúc nhất trên thế gian này.Sao lại như thế hả em,tại sao?...
    Thành phố nơi em thật đẹp,thật tuyệt.Anh như say nó rồi em ạ.Anh đến đó và chẳng muốn về nữa.Em đã dẫn anh đi thật nhiều nơi,ăn thật nhiều thứ thật ngon,thật lạ.Anh chẳng thể nào quên được,thực sự là anh nhớ lắm...Nhưng anh ghét em lắm nhé,sao em cứ bắt anh ăn thật nhiều thế,phần của em còn có bao nhiêu đâu.Em ăn ít như vậy anh đâu thể an tâm được...Nhưng thôi,đấy là nhà em,anh tha đấy nhé.Anh cảm ơn em thật nhiều,em chăm sóc và quan tâm đến anh thật nhiều,anh hạnh phúc quá,chẳng còn gì sung sướng bằng,sao anh nhớ em quá,nhớ lắm...Hôm nay em đáng ghét lắm em biết không,em gọi điện cho anh mà em cứ giục anh thì làm sao anh nghĩ ra chuyện gì để nói cơ chứ,mà thật ra có biết bao nhiêu chuyện,bao nhiêu nỗi niềm anh muốn tâm sự cùng em.Anh muốn nói thật nhiều,nhiều lắm,kể cả khi không còn chuyện gì ,anh cũng vẫn muốn lặp đi lặp lại với em một câu nói thôi cũng được,rằng "anh nhớ em thật nhiều,nhiều lắm.Anh yêu em..."Anh phải làm sao đây,lúc nào bóng hình em cũng choán hết tâm trí anh...
    (to be continued...)


    Ngốc ơi,...yêu em !
  7. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên anh,em hỏi anh bao nhiêu là thứ,em nói rằng biển đẹp nhất vào ban ngày,vì đêm thì có nhìn thấy gì đâu...Ngốc lắm,em có biết nó đẹp vì điều đó không,đó là vẻ đẹp bí ẩn của màn đêm,nó còn đẹp ở chỗ,2 đứa mình được ngồi bên nhau...Đêm ấy thật là tuyệt phải không em,mình cùng nhau ngồi ngắm sao trời,ngắm biển,ngắm những ngọn đèn lập loè phía xa.Chỉ có anh và em trên bờ biển...
    Hai đứa mình giống như 2 kẻ đi ăn vụng vậy,em có thấy không ,buồn cười nhỉ,và dễ thương nữa.Anh cứ phải lang thang,vật vờ ngoài đường,chẳng biết làm gì cả,chỉ mong ngóng bóng dáng em,và khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt đáng ghét của em,mọi mệt nhọc của anh tan bién hết,anh thấy mình hạnh phúc nhất trên thế gian này.Sao lại như thế hả em,tại sao?...
    Thành phố nơi em thật đẹp,thật tuyệt.Anh như say nó rồi em ạ.Anh đến đó và chẳng muốn về nữa.Em đã dẫn anh đi thật nhiều nơi,ăn thật nhiều thứ thật ngon,thật lạ.Anh chẳng thể nào quên được,thực sự là anh nhớ lắm...Nhưng anh ghét em lắm nhé,sao em cứ bắt anh ăn thật nhiều thế,phần của em còn có bao nhiêu đâu.Em ăn ít như vậy anh đâu thể an tâm được...Nhưng thôi,đấy là nhà em,anh tha đấy nhé.Anh cảm ơn em thật nhiều,em chăm sóc và quan tâm đến anh thật nhiều,anh hạnh phúc quá,chẳng còn gì sung sướng bằng,sao anh nhớ em quá,nhớ lắm...Hôm nay em đáng ghét lắm em biết không,em gọi điện cho anh mà em cứ giục anh thì làm sao anh nghĩ ra chuyện gì để nói cơ chứ,mà thật ra có biết bao nhiêu chuyện,bao nhiêu nỗi niềm anh muốn tâm sự cùng em.Anh muốn nói thật nhiều,nhiều lắm,kể cả khi không còn chuyện gì ,anh cũng vẫn muốn lặp đi lặp lại với em một câu nói thôi cũng được,rằng "anh nhớ em thật nhiều,nhiều lắm.Anh yêu em..."Anh phải làm sao đây,lúc nào bóng hình em cũng choán hết tâm trí anh...
    (to be continued...)


    Ngốc ơi,...yêu em !
  8. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,em ngốc lắm có biết không hả,chẳng phải là thế giới này sinh ra là dành riêng cho 2 đứa mình sao?Vậy thì có chuyện gì mà em không thể cho anh biết chứ?Anh sẽ không sao đâu mà,sẽ chẳng gì có thể làm anh tổn thương được vì anh biết,em có nói gì,có làm gì cũng là vì em yêu anh quá mà thôi,có đúng không em.Vậy thì đừng buồn và suy nghĩ nhiều nữa nhé.Em hãy hiểu rằng,không gì có thể ngăn được t.y của bọn mình,không ai cả,em hiểu không,anh sẽ làm tất cả,để mình được bên nhau,hãy tin anh,em nhé.Sao anh nhớ em quá... !
    (to be continued...)


    Ngốc ơi,...yêu em !
  9. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,em ngốc lắm có biết không hả,chẳng phải là thế giới này sinh ra là dành riêng cho 2 đứa mình sao?Vậy thì có chuyện gì mà em không thể cho anh biết chứ?Anh sẽ không sao đâu mà,sẽ chẳng gì có thể làm anh tổn thương được vì anh biết,em có nói gì,có làm gì cũng là vì em yêu anh quá mà thôi,có đúng không em.Vậy thì đừng buồn và suy nghĩ nhiều nữa nhé.Em hãy hiểu rằng,không gì có thể ngăn được t.y của bọn mình,không ai cả,em hiểu không,anh sẽ làm tất cả,để mình được bên nhau,hãy tin anh,em nhé.Sao anh nhớ em quá... !
    (to be continued...)


    Ngốc ơi,...yêu em !
  10. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic...Không hiểu sao em lại nhớ anh kinh khủng thế này nhỉ. Nỗi nhớ dường như ko dứt ra được khỏi em. Nó làm em ko còn là em của ngày nào nữa. Anh ác lám, ác lắm khi mà cứ hành hạ người ta nhớ anh nhiều đến mức này? Giờ anh đang bận rộn với công việc của anh há anh yêu. Anh có nhớ em không đấy. Đừng có bảo là ko nhớ đó nha,nếu vậy em nghỉ chơi anh ra , cho anh mãi mãi một mình cho kin, nhờ. Nói thế thôi chứ anh lúc nào mà chẳng nhớ em. Em biết điều đó chứ, vì có lúc nào mà em thôi ko nhớ đến anh đâu nào?
    Vừa nãy gọi mãi cho anh mà ko được...tức muốn chết luôn à. Anh có biết là em đã gọi cho anh bao nhiêu lần rùi hông? May mà cuối cùng cũng nghe được giọng nói đáng iu ấy, ko thì đến vỡ tim ra vì nhớ mất. Ngày nào mà ko nghe được giọng là y rằng ngày đó ăn ko ngon, ngủ yên. Ám ảnh người ta cả trong giấc ngủ nữa. Thế đấy. Ghét anh nhất, còn dám nói là đau đầu vì người này nữa chứ. Thật là......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này