1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hic...Không hiểu sao em lại nhớ anh kinh khủng thế này nhỉ. Nỗi nhớ dường như ko dứt ra được khỏi em. Nó làm em ko còn là em của ngày nào nữa. Anh ác lám, ác lắm khi mà cứ hành hạ người ta nhớ anh nhiều đến mức này? Giờ anh đang bận rộn với công việc của anh há anh yêu. Anh có nhớ em không đấy. Đừng có bảo là ko nhớ đó nha,nếu vậy em nghỉ chơi anh ra , cho anh mãi mãi một mình cho kin, nhờ. Nói thế thôi chứ anh lúc nào mà chẳng nhớ em. Em biết điều đó chứ, vì có lúc nào mà em thôi ko nhớ đến anh đâu nào?
    Vừa nãy gọi mãi cho anh mà ko được...tức muốn chết luôn à. Anh có biết là em đã gọi cho anh bao nhiêu lần rùi hông? May mà cuối cùng cũng nghe được giọng nói đáng iu ấy, ko thì đến vỡ tim ra vì nhớ mất. Ngày nào mà ko nghe được giọng là y rằng ngày đó ăn ko ngon, ngủ yên. Ám ảnh người ta cả trong giấc ngủ nữa. Thế đấy. Ghét anh nhất, còn dám nói là đau đầu vì người này nữa chứ. Thật là......
  2. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch của anh !
    Anh biết nói gì bây giờ nhỉ,thực sự là anh đã nói với em rất nhiều,đã quá nhiều rồi,và bây giờ anh không biết phải nói gì thêm về tình cảm của mình dành cho em nữa, anh chỉ biết là anh rất,rất nhớ em ... !
    Em có khoẻ không ?Em có ăn được không ?Em có mệt mỏi với công việc,với bài vở của mình không ?Anh giận là mình không thể ở bên để động viên em được,anh biết làm gì đây,anh không thể ở đó chăm sóc em,nhưng lúc nào trong lòng anh cũng chỉ có bóng hình em thôi,em có biết điều đó không em yêu ?Anh yêu em,yêu em nghìn lần,... !

  3. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch của anh !
    Anh biết nói gì bây giờ nhỉ,thực sự là anh đã nói với em rất nhiều,đã quá nhiều rồi,và bây giờ anh không biết phải nói gì thêm về tình cảm của mình dành cho em nữa, anh chỉ biết là anh rất,rất nhớ em ... !
    Em có khoẻ không ?Em có ăn được không ?Em có mệt mỏi với công việc,với bài vở của mình không ?Anh giận là mình không thể ở bên để động viên em được,anh biết làm gì đây,anh không thể ở đó chăm sóc em,nhưng lúc nào trong lòng anh cũng chỉ có bóng hình em thôi,em có biết điều đó không em yêu ?Anh yêu em,yêu em nghìn lần,... !

  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khi anh buồn, con tim em nhói đau. Em đang cố nghĩ xem điều gì đã khiến anh trở nên như thế. Anh biếtkhông, anh buồn thì làm sao em vui nổi. Sao vậy anh? Hãy nói cho em biết đi, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ tất cả mà. Anh còn nhớ hông, cái câu anh đã nói với em : " KHI EM BUỒN HÃY GỌI NGAY CHO THẰNG NGƯỜI YÊU, HẮN SẼ BIẾT CÁCH LÀM CHO EM VUI TRỞ LẠI" . Đấy , anh thấy ko, nếu thế hãy chia sẻ với em đi. Em tin rằng em sẽ làm cho người yêu em vui vẻ trở lại ma.
    Đêm nay trăng thật đẹp anh nhỉ. Nhưng nó ko tròn, anh có ngắm trời đêm ko hả anh? Bọn mình cùng nhìn về một hướng fải ko anh? Một tuần nữa thoi, một tuần_ time thật là dài đối với hai đứa đúng ko? Nhưng mà nhanh thôi, em nghĩ mình sẽ nhanh gặp lại anh. Em nhớ anh khủng khiếp....

  5. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khi anh buồn, con tim em nhói đau. Em đang cố nghĩ xem điều gì đã khiến anh trở nên như thế. Anh biếtkhông, anh buồn thì làm sao em vui nổi. Sao vậy anh? Hãy nói cho em biết đi, chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ tất cả mà. Anh còn nhớ hông, cái câu anh đã nói với em : " KHI EM BUỒN HÃY GỌI NGAY CHO THẰNG NGƯỜI YÊU, HẮN SẼ BIẾT CÁCH LÀM CHO EM VUI TRỞ LẠI" . Đấy , anh thấy ko, nếu thế hãy chia sẻ với em đi. Em tin rằng em sẽ làm cho người yêu em vui vẻ trở lại ma.
    Đêm nay trăng thật đẹp anh nhỉ. Nhưng nó ko tròn, anh có ngắm trời đêm ko hả anh? Bọn mình cùng nhìn về một hướng fải ko anh? Một tuần nữa thoi, một tuần_ time thật là dài đối với hai đứa đúng ko? Nhưng mà nhanh thôi, em nghĩ mình sẽ nhanh gặp lại anh. Em nhớ anh khủng khiếp....

  6. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Topic này là viết cho người tôi yêu. Vậy thì viết cho ngươidf yêu tôi ở đâu nhỉ? Có thể viết ở đây được không? Nghĩ lại thấy cuộc đời thật là nhiều bất công và ngang trái. Người tôi yêu_ Người yêu tôi: có lúc la 1 nhưng cũng ko hiếm, nếu ko muốn gọi là nhiều khi là 2. Tại sao ko phải là một, nếu thế cuộc sống có phải êm đềm và suôn sẻ biết bao nhiêu không? Nhưng cũng phải có những khổ đau, những đắng cay thì TY mới bền vững và ngọt ngào được, và như thế thì cuộc sống mới thú vị và hấp dẫn chứ, muôn màu muôn vẻ. Người yêu tôi ơi, có thể rằng tôi biết đó là ai, cũng có thể tôi vô tình không biết, không quan tâm và không để ý tới, nhưng hãy giứ một chút gì đó tốt đẹp về nhau rồi hãy lãng quên tất cả. lãng quên để bắt đầu một ngày mới, một sự khởi đầu mới, đẹp và tốt hơn, may mắn hơn....
  7. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Topic này là viết cho người tôi yêu. Vậy thì viết cho ngươidf yêu tôi ở đâu nhỉ? Có thể viết ở đây được không? Nghĩ lại thấy cuộc đời thật là nhiều bất công và ngang trái. Người tôi yêu_ Người yêu tôi: có lúc la 1 nhưng cũng ko hiếm, nếu ko muốn gọi là nhiều khi là 2. Tại sao ko phải là một, nếu thế cuộc sống có phải êm đềm và suôn sẻ biết bao nhiêu không? Nhưng cũng phải có những khổ đau, những đắng cay thì TY mới bền vững và ngọt ngào được, và như thế thì cuộc sống mới thú vị và hấp dẫn chứ, muôn màu muôn vẻ. Người yêu tôi ơi, có thể rằng tôi biết đó là ai, cũng có thể tôi vô tình không biết, không quan tâm và không để ý tới, nhưng hãy giứ một chút gì đó tốt đẹp về nhau rồi hãy lãng quên tất cả. lãng quên để bắt đầu một ngày mới, một sự khởi đầu mới, đẹp và tốt hơn, may mắn hơn....
  8. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết, tôi chẳng phân biệt được tình cảm trong tôiđang diễn ra như thế nào nữa. Nó ngổn ngang trăm mối, chẳng đâu vào đâu. Thật chán khi có những lúc mình như thế này, tôi không còn là chính tôi nữa, mà đang là một con người nào khác, xa lạ lắm. Có phải tôi đang dần dần lãng quên chính mình không? Tôi chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy là rất đau khi nghĩ đến điều này.
    Anh rất xa xôi nhưng cũng thật gần gũi đối với tôi. Tôi đã yêu anh từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Tình cảm đố đến với tôi rất từ từ, từng chút một và ngấm sâu vào trái tim đau của tôi. Những lúc giật mình thảng thốt chợt nhớ anh như điên dại. Tôi cứ huyễn hoặc mình rằng đấy chỉ là tình bạn mà thôi, không hơn, không kém. Tôi nhớ đến anh chẳng qua do chúng tôi rất thân, rất thân và tôi cũng chỉ có mỗi mình anh để chia sẻ những câu chuyện trẻ con và nghịch ngợm của mình. Tôi đã tự lừa dối mình như thế trong một khoảng thời gian dài, để rồi thảng thốt nhận ra tôi đã yêu anh, yêu mãnh liệt, hơn hẳn những gì trước kia. Ty của tôi rất sâu đậm và không có gì thay thế được cả.....

  9. bo_cau_ko_dua_thu

    bo_cau_ko_dua_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết, tôi chẳng phân biệt được tình cảm trong tôiđang diễn ra như thế nào nữa. Nó ngổn ngang trăm mối, chẳng đâu vào đâu. Thật chán khi có những lúc mình như thế này, tôi không còn là chính tôi nữa, mà đang là một con người nào khác, xa lạ lắm. Có phải tôi đang dần dần lãng quên chính mình không? Tôi chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy là rất đau khi nghĩ đến điều này.
    Anh rất xa xôi nhưng cũng thật gần gũi đối với tôi. Tôi đã yêu anh từ lúc nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Tình cảm đố đến với tôi rất từ từ, từng chút một và ngấm sâu vào trái tim đau của tôi. Những lúc giật mình thảng thốt chợt nhớ anh như điên dại. Tôi cứ huyễn hoặc mình rằng đấy chỉ là tình bạn mà thôi, không hơn, không kém. Tôi nhớ đến anh chẳng qua do chúng tôi rất thân, rất thân và tôi cũng chỉ có mỗi mình anh để chia sẻ những câu chuyện trẻ con và nghịch ngợm của mình. Tôi đã tự lừa dối mình như thế trong một khoảng thời gian dài, để rồi thảng thốt nhận ra tôi đã yêu anh, yêu mãnh liệt, hơn hẳn những gì trước kia. Ty của tôi rất sâu đậm và không có gì thay thế được cả.....

  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời anh là một cơn mộng kéo dài. Nó trôi qua thật êm đềm và tĩnh lặng .Anh chìm đắm trong cơn mơ đó , tưởng chừng như không bao giờ tỉnh giấc và để rồi vào một ngày đẹp trời anh đã choàng tỉnh cơn mộng vì đã có một người con gái đến đánh thức con tim tình yêu đang ngủ say của anh dậy. Người con gái ấy có tên là... .........................................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này