1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko có đâu
  2. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ai bảo không có ?
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    ai bảo không có ?
  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh âm thầm mà nóng bỏng
    Nửa muốn dạo vòng, nửa muốn ngồi yên
    Giống như kẻ đi thuyền trên biển sóng
    Ðứng chỗ nào cũng thấy chao nghiêng..........

  5. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh âm thầm mà nóng bỏng
    Nửa muốn dạo vòng, nửa muốn ngồi yên
    Giống như kẻ đi thuyền trên biển sóng
    Ðứng chỗ nào cũng thấy chao nghiêng..........

  6. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đừng yêu em
    Đừng chân thành bỏng cháy
    Đừng nồng nàn đến vậy
    Trái đất tròn... biết đâu ?
    Nếu anh đừng yêu em
    Đừng nhớ nhung chớ đợi
    Bởi vì em nông nổi
    Dại khờ...em biết đâu ?
    Nếu anh đừng yêu em
    Làm ngày dài hoá tháng
    Đừng ước mong ảo tưởng
    Em mủi lòng ... biết đâu ?
    Nếu anh còn yêu em
    Xin cứ chờ cứ đợi
    Cứ yêu em đắm đuối
    Con gái mà... biết đâu... ?

  7. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh đừng yêu em
    Đừng chân thành bỏng cháy
    Đừng nồng nàn đến vậy
    Trái đất tròn... biết đâu ?
    Nếu anh đừng yêu em
    Đừng nhớ nhung chớ đợi
    Bởi vì em nông nổi
    Dại khờ...em biết đâu ?
    Nếu anh đừng yêu em
    Làm ngày dài hoá tháng
    Đừng ước mong ảo tưởng
    Em mủi lòng ... biết đâu ?
    Nếu anh còn yêu em
    Xin cứ chờ cứ đợi
    Cứ yêu em đắm đuối
    Con gái mà... biết đâu... ?

  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy cho nghỉ, là thầy cho nghỉ chứ ko fải lcho thầy nghỉ như anh đâu nhá N2, Em nhớ anh quá nên vào đây gõ mấy dòng này cho dỡ nhớ tý tẹo. Hông biết là có đỡ nhớ được không hay là càng làm tăng thêm nỗi nhớ, nhớ cái khuôn mặt đáng ghét của anh....Nhớ cái nụ cười giết người ko cần dao của anh....nhớ cái điệu " trời ơi" mỗi khi ..... Nói tóm lại em nhớ anh ko thể tả...Hic ngày nào cũng được nghe được thì thầm bên anh, thế mà em còn nhớ vậy ....huống hồ là..Hì trời ơi ...sao mà ghét thế hông biết...
  9. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thầy cho nghỉ, là thầy cho nghỉ chứ ko fải lcho thầy nghỉ như anh đâu nhá N2, Em nhớ anh quá nên vào đây gõ mấy dòng này cho dỡ nhớ tý tẹo. Hông biết là có đỡ nhớ được không hay là càng làm tăng thêm nỗi nhớ, nhớ cái khuôn mặt đáng ghét của anh....Nhớ cái nụ cười giết người ko cần dao của anh....nhớ cái điệu " trời ơi" mỗi khi ..... Nói tóm lại em nhớ anh ko thể tả...Hic ngày nào cũng được nghe được thì thầm bên anh, thế mà em còn nhớ vậy ....huống hồ là..Hì trời ơi ...sao mà ghét thế hông biết...
  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    wé hay quá!!!!!!
    Nếu ai hỏi tôi mơ gì nhân thế
    Xin thưa rằng giấc mộng để bình yên
    Lòng vô tư không vướng chút lụy phiền
    Êm đềm mãi trong triền miên hư ảo.
    Nếu ai hỏi cuộc đời sao cay đắng
    Tôi u buồn để lệ ngấn viền mi
    Quay nhanh đi giấu giọt lệ xuân thì
    Ôm ấp mãi một tình si hiu quạnh.
    Nói gì đây khi lời yêu chưa thốt
    Trong tận cùng đã đốt cháy tâm tư
    Trời vào thu vương nhẹ áng mây mù
    Tôi đau đớn nghe hồn ru cỏi mộng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này