1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    wé hay quá!!!!!!
    Nếu ai hỏi tôi mơ gì nhân thế
    Xin thưa rằng giấc mộng để bình yên
    Lòng vô tư không vướng chút lụy phiền
    Êm đềm mãi trong triền miên hư ảo.
    Nếu ai hỏi cuộc đời sao cay đắng
    Tôi u buồn để lệ ngấn viền mi
    Quay nhanh đi giấu giọt lệ xuân thì
    Ôm ấp mãi một tình si hiu quạnh.
    Nói gì đây khi lời yêu chưa thốt
    Trong tận cùng đã đốt cháy tâm tư
    Trời vào thu vương nhẹ áng mây mù
    Tôi đau đớn nghe hồn ru cỏi mộng
  2. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh còn yêu em
    Xin cứ chờ cứ đợi
    Cứ yêu em đắm đuối
    Con gái mà... biết đâu... ?
    ???????????????????????????????????????
  3. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh còn yêu em
    Xin cứ chờ cứ đợi
    Cứ yêu em đắm đuối
    Con gái mà... biết đâu... ?
    ???????????????????????????????????????
  4. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi,con gái mà,biết đâu... !He he he... !
  5. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi,con gái mà,biết đâu... !He he he... !
  6. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mèo con ơi,sao mà anh nhớ em thế ?Anh vừa gọi điện,mà người ta đi đâu mất tiêu rồi...Buồn ghê à,em có biết mỗi lần gọi điện mà không gặp là anh lại càng nhớ,càng buồn như thế nào không ?Anh nhớ em lắm.Nhưng không sao,nhận được mail của người ta thế này là vui lắm rồi.Hi hi,không ngờ là có người ngố đến như vậy.Vào nick,rùi lại tưởng là ....Ha ha,anh đặt cho em cái biệt danh là "N" có oan chút nào không em iu ?Đáng đời!
    Anh bận quá em ạ.Sắp hết kỳ rồi.Mà tất cả xem chừng như rất bề bộn và phức tạp.Thật khó có thể giải quyết được hết một cách trọn vẹn,anh đang cố rất nhiều để chạy đua với thời gian,để tranh thủ từng giây phút một,sao mà bây giờ thời gian nó quý...
    Anh nhớ em rất nhiều,nhiều lắm.Nhưng anh không mơ thấy em đâu,vì cả ngày chỉ ngủ có 6 tiếng,đặt lưng xuống là quên hết trời đất rồi,lúc nào cũng thấy buồn ngủ,chỉ biết lúc tỉnh giậy là lúc tiếng loa phát thanh ầm ĩ phát lên,như chọc tức người ta.
    Cái răng của anh nó vẫn đau lắm.Mỗi ngày anh phải uống 4 viên giảm đau,vậy mà nó vẫn cứ hành anh...Nhưng không vì thế mà anh cắt giảm khẩu phần đâu nhé,đừng có quá lo như thế.Em cũng thế nha,không được tự ý đâu đấy.Kô thì biết tay anh.
    Kô vào được mail,nên anh đành viết vào đây vậy.Nhớ em nhiều lắm.Yêu em !

  7. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mèo con ơi,sao mà anh nhớ em thế ?Anh vừa gọi điện,mà người ta đi đâu mất tiêu rồi...Buồn ghê à,em có biết mỗi lần gọi điện mà không gặp là anh lại càng nhớ,càng buồn như thế nào không ?Anh nhớ em lắm.Nhưng không sao,nhận được mail của người ta thế này là vui lắm rồi.Hi hi,không ngờ là có người ngố đến như vậy.Vào nick,rùi lại tưởng là ....Ha ha,anh đặt cho em cái biệt danh là "N" có oan chút nào không em iu ?Đáng đời!
    Anh bận quá em ạ.Sắp hết kỳ rồi.Mà tất cả xem chừng như rất bề bộn và phức tạp.Thật khó có thể giải quyết được hết một cách trọn vẹn,anh đang cố rất nhiều để chạy đua với thời gian,để tranh thủ từng giây phút một,sao mà bây giờ thời gian nó quý...
    Anh nhớ em rất nhiều,nhiều lắm.Nhưng anh không mơ thấy em đâu,vì cả ngày chỉ ngủ có 6 tiếng,đặt lưng xuống là quên hết trời đất rồi,lúc nào cũng thấy buồn ngủ,chỉ biết lúc tỉnh giậy là lúc tiếng loa phát thanh ầm ĩ phát lên,như chọc tức người ta.
    Cái răng của anh nó vẫn đau lắm.Mỗi ngày anh phải uống 4 viên giảm đau,vậy mà nó vẫn cứ hành anh...Nhưng không vì thế mà anh cắt giảm khẩu phần đâu nhé,đừng có quá lo như thế.Em cũng thế nha,không được tự ý đâu đấy.Kô thì biết tay anh.
    Kô vào được mail,nên anh đành viết vào đây vậy.Nhớ em nhiều lắm.Yêu em !

  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vậy, con gái thì sao thế. ?Hông được nói năng lung tung à nha...
  9. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vậy, con gái thì sao thế. ?Hông được nói năng lung tung à nha...
  10. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết em tức anh như nào hông hả N2, ghét thật, lâu lắm mới nói chuyện, chưa cho nguời ta xem wc gì cả, bật người ta ko xem được cũng ko thèm wan tâm đến. Lúc người ta đang loay hoay mở, chỉnh sửa xem nó có vấn đề gì thì cứ giục. Biết là sắp đi thì chí ít cũng cho người ta nghía qua một chút chứ? Thật đáng ghét, cón áp đặt với cả ép buộc nữa. Mai người ta đi học, mà chỉ có 30'' vừa nghỉ giải lao, vừa đi, thế mà cũng ko tha. Chẳng chịu nghe người ta nói hết câu. Chẳng may ko gọi được cho anh thì fải làm sao hả? Ko lẽ cứ bắt anh chờ mãi thế à? Anh chả bảo đang rất cần time là gì? Cứ bắt chờ vậy thì ko nỡ, mà cũng chả dám............thật là..........Trời ơi , bực quá....Thật tức chết thôi..
    Mà hình như viết thế này mình chẳng còn thấy xíu xiu nào bực mình nữa. Cũng hay....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này