1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    [blue]Có xấu bằng người ta không ?Người ta giận còn xấu hơn ấy ,hứ ... !
    Anh cũng nhớ em,nhớ lắm... ![/blue]
  2. oct18th84

    oct18th84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Híc ... ko có người nào yêu thì biết viết cho ai đây ?
  3. oct18th84

    oct18th84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Híc ... ko có người nào yêu thì biết viết cho ai đây ?
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Viết bừa đi. Sao phải sợ
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Viết bừa đi. Sao phải sợ
  6. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không anh? Trời đang mưa đấy, và những lúc như này em càng nhớ anh nhiều hơn. Chẳng hiểu tại sao mà mấy hôm nay trời mưa như thế suốt. Em nhớ anh lắm biết không anh? Giờ này chắc là anh đang học fải ko hở anh? Cố gắng nhiều anh nhé. Em rất thương anh, vì chịu nhiều áp lực như vầy. Chắc là mệt mỏi khủng khiếp.Em đã từng ao ước có được cái bận rộn của anh, và bây giờ thì em đã hiểu bận rộn là như nào. Em hiểu cái cảm giác mà anh đang fải chịu đựng, em hiểu những gánh nặng mà anh đang mang trên vai. Cố lên anh nhé, vì tương lai của chúng ta. Em chẳng biết nói gì với anh cả, chỉ có những lời này, hi vọng là nó có thể giúp anh, dù chỉ là fần nào cũng được. Em yêu anh. Và mãi yêu .
    Một lúc nào đó anh cảm thấy căng thẳng hãy lên mạng và vào trong topic này anh nhé. Em hi vọng là anh có thể vui, có thể cảm thấy dỡ mệt mỏi căng thẳng hơn khi đọc nó. Em sẽ cố viết n~ lúc rãnh rỗi. Em đang nhớ anh. Nhớ lắm. Anh cố nhé.

  7. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không anh? Trời đang mưa đấy, và những lúc như này em càng nhớ anh nhiều hơn. Chẳng hiểu tại sao mà mấy hôm nay trời mưa như thế suốt. Em nhớ anh lắm biết không anh? Giờ này chắc là anh đang học fải ko hở anh? Cố gắng nhiều anh nhé. Em rất thương anh, vì chịu nhiều áp lực như vầy. Chắc là mệt mỏi khủng khiếp.Em đã từng ao ước có được cái bận rộn của anh, và bây giờ thì em đã hiểu bận rộn là như nào. Em hiểu cái cảm giác mà anh đang fải chịu đựng, em hiểu những gánh nặng mà anh đang mang trên vai. Cố lên anh nhé, vì tương lai của chúng ta. Em chẳng biết nói gì với anh cả, chỉ có những lời này, hi vọng là nó có thể giúp anh, dù chỉ là fần nào cũng được. Em yêu anh. Và mãi yêu .
    Một lúc nào đó anh cảm thấy căng thẳng hãy lên mạng và vào trong topic này anh nhé. Em hi vọng là anh có thể vui, có thể cảm thấy dỡ mệt mỏi căng thẳng hơn khi đọc nó. Em sẽ cố viết n~ lúc rãnh rỗi. Em đang nhớ anh. Nhớ lắm. Anh cố nhé.

  8. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Định là thôi ko viết nữa. Nhưng mà em..........Mà viết thế này cũng giống em đang nói chuyện với anh , anh nhỉ? Đã lâu rồi mình chưa được nói chuyện với nhau mà.Chẳng biết là bao giờ, nhưng với em thì lâu lắm, lâu lắm anh ạ. Và time tới, chờ đợi, lâu thật là lâu. Em vừa muốn time trôi qua nhanh thật nhanh,nhưng cũng muốn nó trôi chậm lại một chút. Thật là mâu thuẫn fải ko anh? Nhưng mà em luôn cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Vì những cái mâu thuẫn ấy mà có đôi lúc chúng mình giận nhau, lý do chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng fải như thế thì Ty mới đẹp fải hông anh? Và sau này còn có cái để mà kể cho lũ nhóc nhà mình nghe chứ...
    Anh còn nhớ lần đầu tiên mình trông thấy nhau không? Lần đầu tiên anh nắm tay em nữa....Lúc đó...em như chẳng còn là mình nữa...Lúc bọn mình ngồi trên bờ đê với nhau, không khí lành lạnh...Lần đầu tiên em được cảm nhận cái lạnh giá đến mức ấy đấy. Nhưng mà tất cả như không còn gì khi có anh bên cạnh. Em thật hạnh phúc khi được ở bên anh....

  9. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Định là thôi ko viết nữa. Nhưng mà em..........Mà viết thế này cũng giống em đang nói chuyện với anh , anh nhỉ? Đã lâu rồi mình chưa được nói chuyện với nhau mà.Chẳng biết là bao giờ, nhưng với em thì lâu lắm, lâu lắm anh ạ. Và time tới, chờ đợi, lâu thật là lâu. Em vừa muốn time trôi qua nhanh thật nhanh,nhưng cũng muốn nó trôi chậm lại một chút. Thật là mâu thuẫn fải ko anh? Nhưng mà em luôn cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Vì những cái mâu thuẫn ấy mà có đôi lúc chúng mình giận nhau, lý do chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng fải như thế thì Ty mới đẹp fải hông anh? Và sau này còn có cái để mà kể cho lũ nhóc nhà mình nghe chứ...
    Anh còn nhớ lần đầu tiên mình trông thấy nhau không? Lần đầu tiên anh nắm tay em nữa....Lúc đó...em như chẳng còn là mình nữa...Lúc bọn mình ngồi trên bờ đê với nhau, không khí lành lạnh...Lần đầu tiên em được cảm nhận cái lạnh giá đến mức ấy đấy. Nhưng mà tất cả như không còn gì khi có anh bên cạnh. Em thật hạnh phúc khi được ở bên anh....

  10. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em đã tưởng rằng lên mạng sẽ gặp được anh. Sẽ nói chuyện với anh, dù ít ỏi thôi cũng được. Giờ naỳ đã muộn rồi. Vậy mà....Lúc vao Y!M gặp nick anh sáng, anh có biết em mừng lắm ko? Vậy mà gọi bao nhiêu lâu anh cũng không trả lời. Mà còn thường xuyên nhảy nick nữa . Lúc nói chuyện được với nick của anh thì đó không fải là anh mà là một người khác. Em hụt hẫng quá, do lâu rồi tụi mình chưa nói chuyện mà. Người ta bảo do mạng chậm quá nên anh về rồi. Em buồn quá anh à. Thôi vậy, để khi khác gặp nhau cũng được fải không anh? Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ anh nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này