1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Mày spam hơi bị được đấy nhê6ỷ, cứ tiếp tục fát huy nhá
  2. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thật đáng ghét cơ đấy. Bảo người ta gọi điện thoại mà chẳng chịu về nhà. Vậy người ta gọi điện thì nói chuyện với ba má anh à. Thật hông hiểu nổi? Sao giờ anh chưa về thế? Có chuyện gì hay sao? Em tưởng anh lên mạng nên em vào xem thử. Mà hoá ra chẳng có ai cả. Anh thế naò? làm bài có tốt hông vậy? Báo cho em biết đi. Sao em cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy. Anh chưa bao giờ sai hẹn với em cả? Có chuyện gì thế hả anh? Anh làm em lo quá đấy. Tối nay em học về hơi muộn. Mà giờ sắp fải đi học rồi này. Làm thế nào bây giờ. biết em gọi cho anh cả thảy mấy lần rồi không? Gặp người lớn hoài ngại quá à. Lo quá đi mất. Hiz...hiz....
  3. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thật đáng ghét cơ đấy. Bảo người ta gọi điện thoại mà chẳng chịu về nhà. Vậy người ta gọi điện thì nói chuyện với ba má anh à. Thật hông hiểu nổi? Sao giờ anh chưa về thế? Có chuyện gì hay sao? Em tưởng anh lên mạng nên em vào xem thử. Mà hoá ra chẳng có ai cả. Anh thế naò? làm bài có tốt hông vậy? Báo cho em biết đi. Sao em cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy. Anh chưa bao giờ sai hẹn với em cả? Có chuyện gì thế hả anh? Anh làm em lo quá đấy. Tối nay em học về hơi muộn. Mà giờ sắp fải đi học rồi này. Làm thế nào bây giờ. biết em gọi cho anh cả thảy mấy lần rồi không? Gặp người lớn hoài ngại quá à. Lo quá đi mất. Hiz...hiz....
  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [blue] Biết hông? Hôm nay tự dưng anh thầy, à wên ông thầy mới đúng chứ cho nghỉ sớm. Đúng là hên gì đâu mà hên, mừng hết biết luôn. Mọi hôm thì thầy ác như quỷ sứ ấy, lúc nào cũng muộn ơi là muộn mới cho về. Đã thế còn đống bài tập khủng khiếp nữa chứ. Về è cổ ra mà làm..Hiz hiz...
    Hôm qua trăng sáng thật nhờ. Hôm qua bọn em ra biển chơi đấy. Tự dưng ngồi chơi với tụi nó mà nhớ anh kinh khủng. May nhờ mấy cái miệng tào lao của bọn nó chứ ko thôi thì em...chết vì nhớ anh quá. Mà điên khủng khiếp, tron khi bọn nó chơi bài thì mình chẳng được tham gia vì cái tội ko mang theo kính. Thế mới khổ. Nhưng mà cũng được cái, bọn nó lo chơi, mình ngồi ko có gì làm nên thoải mái ăn mà chẳng đứa nào ý kiến, ý cò gì hết hà......Uh, mà cũng hay, hôm qua bọn mình chả hẹn mà cùng ngắm trăng một lúc. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau nhờ.[/blue]

    THẾ MỚI HAY!!!!!!!!!!!
  5. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [blue] Biết hông? Hôm nay tự dưng anh thầy, à wên ông thầy mới đúng chứ cho nghỉ sớm. Đúng là hên gì đâu mà hên, mừng hết biết luôn. Mọi hôm thì thầy ác như quỷ sứ ấy, lúc nào cũng muộn ơi là muộn mới cho về. Đã thế còn đống bài tập khủng khiếp nữa chứ. Về è cổ ra mà làm..Hiz hiz...
    Hôm qua trăng sáng thật nhờ. Hôm qua bọn em ra biển chơi đấy. Tự dưng ngồi chơi với tụi nó mà nhớ anh kinh khủng. May nhờ mấy cái miệng tào lao của bọn nó chứ ko thôi thì em...chết vì nhớ anh quá. Mà điên khủng khiếp, tron khi bọn nó chơi bài thì mình chẳng được tham gia vì cái tội ko mang theo kính. Thế mới khổ. Nhưng mà cũng được cái, bọn nó lo chơi, mình ngồi ko có gì làm nên thoải mái ăn mà chẳng đứa nào ý kiến, ý cò gì hết hà......Uh, mà cũng hay, hôm qua bọn mình chả hẹn mà cùng ngắm trăng một lúc. Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau nhờ.[/blue]

    THẾ MỚI HAY!!!!!!!!!!!
  6. minicomputer

    minicomputer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói một lời thôi người ơi người có nghe không, nói một lời thôi người ơi người có nghe không, người ơi người nói đi em đừng như thế. Trả lời anh đi người ơi người có nghe không, trả lời anh đi người ơi người có nghe không, người ơi người biết chăng tim anh nhói đau.
    Nhói đau thì đã sao cũng qua như giấc mơ, đâu chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi. Hứa một lần nữa cố hứa một lần nữa, hứa cho em nghe lời anh hứa.
    Giờ thì anh hứa để làm gì đã không còn là gì, hứa để trọn đời vẫn yêu em, vẫn yêu em thì sao cũng đã quá muộn màng, đã không còn như ngày xưa ấy. Giờ thì anh hứa để làm gì đã không còn là gì, hứa để trọn đời vẫn hy vọng, vẫn tin một ngày mai người sẽ quay trở về với anh, về bên anh như những ngày xưa.


  7. minicomputer

    minicomputer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói một lời thôi người ơi người có nghe không, nói một lời thôi người ơi người có nghe không, người ơi người nói đi em đừng như thế. Trả lời anh đi người ơi người có nghe không, trả lời anh đi người ơi người có nghe không, người ơi người biết chăng tim anh nhói đau.
    Nhói đau thì đã sao cũng qua như giấc mơ, đâu chỉ một lần mà mất em đến mãi mãi. Hứa một lần nữa cố hứa một lần nữa, hứa cho em nghe lời anh hứa.
    Giờ thì anh hứa để làm gì đã không còn là gì, hứa để trọn đời vẫn yêu em, vẫn yêu em thì sao cũng đã quá muộn màng, đã không còn như ngày xưa ấy. Giờ thì anh hứa để làm gì đã không còn là gì, hứa để trọn đời vẫn hy vọng, vẫn tin một ngày mai người sẽ quay trở về với anh, về bên anh như những ngày xưa.


  8. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    em yêu ! anh không biết bắt đầu từ đâu nữa , em ngồi đó lặng lẽ gặm chuối trên nóc tủ màu đỏ .Nhớ những ngày 2 ta ăn cơm chung với nhau ,em nấu ăn đúng kiểu tiểu thư con nhà lành .Chỉ gồm 2 món cơm và canh .Anh ăn nghẹn cả cổ ,nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thán phục tài nấu nướng khéo léo đến "tuyệt vời" của em .Bây giờ ngồi đây ,cái hộp cơm nó mới bắt mắt đến làm sao ,nào sườn nướng ,sà lách soon trộn thịt băm nhừ ,nào cá chiên sốt cà ....mát cả ruột em à ! Vây thôi ,dưới đó em đừng nấu ăn nữa ,đến bữa anh sẽ dâng em nãi chuối chứng tỏ tấm lòng thành của anh hic hic
  9. sea_star

    sea_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    em yêu ! anh không biết bắt đầu từ đâu nữa , em ngồi đó lặng lẽ gặm chuối trên nóc tủ màu đỏ .Nhớ những ngày 2 ta ăn cơm chung với nhau ,em nấu ăn đúng kiểu tiểu thư con nhà lành .Chỉ gồm 2 món cơm và canh .Anh ăn nghẹn cả cổ ,nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thán phục tài nấu nướng khéo léo đến "tuyệt vời" của em .Bây giờ ngồi đây ,cái hộp cơm nó mới bắt mắt đến làm sao ,nào sườn nướng ,sà lách soon trộn thịt băm nhừ ,nào cá chiên sốt cà ....mát cả ruột em à ! Vây thôi ,dưới đó em đừng nấu ăn nữa ,đến bữa anh sẽ dâng em nãi chuối chứng tỏ tấm lòng thành của anh hic hic
  10. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh à...Tự dưng thấy nhớ anh kinh khủng. Time này ít khi được nói chuyện với anh mà. Tự dưng ngồi đây và nhớ đến anh, nhớ mỗi lần mình chat với nhau, nhớ thật nhớ cái nick name anh đặt cho em mà lâu rồi em chẳng được nghe anh gọi nữa. ....nhớ kinh khủng, nhưng mà bây giờ fải về xem film....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này