1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh à...Tự dưng thấy nhớ anh kinh khủng. Time này ít khi được nói chuyện với anh mà. Tự dưng ngồi đây và nhớ đến anh, nhớ mỗi lần mình chat với nhau, nhớ thật nhớ cái nick name anh đặt cho em mà lâu rồi em chẳng được nghe anh gọi nữa. ....nhớ kinh khủng, nhưng mà bây giờ fải về xem film....
  2. graceful_grass

    graceful_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bovodaiviet a,anh biet em yeu anh nhieu ma ,dung khong?tat ca nhung gi em muon noi voi anh la:EM YEU ANH]
    EVERY TIME.EVERY DAY I ALLWAY LOVE YOU
  3. graceful_grass

    graceful_grass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    bovodaiviet a,anh biet em yeu anh nhieu ma ,dung khong?tat ca nhung gi em muon noi voi anh la:EM YEU ANH]
    EVERY TIME.EVERY DAY I ALLWAY LOVE YOU
  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định ngủ một tý rùi dậy học. Nhưng mà nhắm mắt lại chẳng ngủ được nữa. Em chẳng thấy mệt đâu. Chỉ tại nhớ anh quá nhiều đấy thôi. Dù là ngày nào cũng được nghe giọng nói thân thương của anh, được trò chuyện cùng anh, được anh quan tâm, nhưng ko hiểu sao chẳng bao giờ em thấy đủ cả. Em chỉ muốn nghe anh nói mãi thôi. Chậc..nhớ anh quá đi mất. Nhớ khủng khiếp luôn. Mấy hôm nay trời mưa. Hình như là đang bão á. Lạnh lắm. Nhớ hơi ấm của anh ghê luôn à. Đêm qua mưa to, nhớ anh không chịu nổi. Ghét anh vì lúc nào cũng ám ảnh người ta, chẳng chịu buông tha. Hiz..
  5. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay định ngủ một tý rùi dậy học. Nhưng mà nhắm mắt lại chẳng ngủ được nữa. Em chẳng thấy mệt đâu. Chỉ tại nhớ anh quá nhiều đấy thôi. Dù là ngày nào cũng được nghe giọng nói thân thương của anh, được trò chuyện cùng anh, được anh quan tâm, nhưng ko hiểu sao chẳng bao giờ em thấy đủ cả. Em chỉ muốn nghe anh nói mãi thôi. Chậc..nhớ anh quá đi mất. Nhớ khủng khiếp luôn. Mấy hôm nay trời mưa. Hình như là đang bão á. Lạnh lắm. Nhớ hơi ấm của anh ghê luôn à. Đêm qua mưa to, nhớ anh không chịu nổi. Ghét anh vì lúc nào cũng ám ảnh người ta, chẳng chịu buông tha. Hiz..
  6. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [blue] HIz...đột nhiên lại nhớ anh qúa thể. Chẳng biết làm gì cả? Anh đang làm gì thế hở anh?????[/blue]
  7. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [blue] HIz...đột nhiên lại nhớ anh qúa thể. Chẳng biết làm gì cả? Anh đang làm gì thế hở anh?????[/blue]
  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em đang nghe bài gì không? Là những bài hát quen thuộc của hai đứa mình. Em cũng muốn được như thế, muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều điều yêu thương, muốn thể hiện tình yêu của mình với anh ....nhưng khi nói chuyện với anh, em chẳng nói được điều gì cả. Chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng anh nói mà thôi....Em biết, em hiểu tất cả tình cảm anh dành cho em. Em thật hạnh phúc, anh biết không? Em nguyện với lòng sẽ chẳng bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả. Em yêu anh, yêu rất nhiều. Tình cảm đó tưởng chừng như không còn trong em, nhưng chính anh đã khơi gợi nó lên, đã cho em thêm tự tin, thêm lạc quan yêu đời. Em cảm ơn anh, cảm ơn người yêu của em, hàng trăm hàng nghìn lần. Anh là tất cả những gì em có, chẳng có gì có thể đánh đổi được, chẳng bao giờ em để cho anh xa rời em đâu. Em vui lắm, vui lắm anh biết không anh? Em đoán là anh cũng như em, vì chúng ta rất hiểu nhau, fải hông anh yêu?
    " Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá .........Ước gì anh ở đây giờ này ,em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi"

  9. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh biết em đang nghe bài gì không? Là những bài hát quen thuộc của hai đứa mình. Em cũng muốn được như thế, muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều điều yêu thương, muốn thể hiện tình yêu của mình với anh ....nhưng khi nói chuyện với anh, em chẳng nói được điều gì cả. Chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng anh nói mà thôi....Em biết, em hiểu tất cả tình cảm anh dành cho em. Em thật hạnh phúc, anh biết không? Em nguyện với lòng sẽ chẳng bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả. Em yêu anh, yêu rất nhiều. Tình cảm đó tưởng chừng như không còn trong em, nhưng chính anh đã khơi gợi nó lên, đã cho em thêm tự tin, thêm lạc quan yêu đời. Em cảm ơn anh, cảm ơn người yêu của em, hàng trăm hàng nghìn lần. Anh là tất cả những gì em có, chẳng có gì có thể đánh đổi được, chẳng bao giờ em để cho anh xa rời em đâu. Em vui lắm, vui lắm anh biết không anh? Em đoán là anh cũng như em, vì chúng ta rất hiểu nhau, fải hông anh yêu?
    " Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô ghềnh đá .........Ước gì anh ở đây giờ này ,em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh thôi"

  10. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tim anh nhói đau !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này