1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luumaitrung

    luumaitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    tim anh nhói đau !
  2. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng chuyện thật hoá ra chuyện đùa, rùi đùa thành thật, thật giả bị đảo lộn , thế rùi đây làm thế nào để nhận ra rằng mình là Con bò ???
  3. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tưởng chuyện thật hoá ra chuyện đùa, rùi đùa thành thật, thật giả bị đảo lộn , thế rùi đây làm thế nào để nhận ra rằng mình là Con bò ???
  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ. Tối nay học về, nhớ anh quá, vào thử xem anh có nhắn hay mail cho em ko? Chẳng có gì hết. Chắc là bận lắm hở anh? thôi anh cố gắng lên anh nha. Em cũng vậy. Nhớ anh nhiều lúc muốn điên lên được. Tự dưng em có cảm giác bất an. Chắc là do Hải. Em vừa gặp nó xong mà. Định là vào mail, nhưng mà ngại quá..... Anh giữ gìn sức khoẻ nhé, cũng sắp qua rồi, Nhanh thôi mà fải ko anh? Em chỉ tranh thủ được một tẹo thôi....Nhớ anh nhiều, nhiều lắm.
  5. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ. Tối nay học về, nhớ anh quá, vào thử xem anh có nhắn hay mail cho em ko? Chẳng có gì hết. Chắc là bận lắm hở anh? thôi anh cố gắng lên anh nha. Em cũng vậy. Nhớ anh nhiều lúc muốn điên lên được. Tự dưng em có cảm giác bất an. Chắc là do Hải. Em vừa gặp nó xong mà. Định là vào mail, nhưng mà ngại quá..... Anh giữ gìn sức khoẻ nhé, cũng sắp qua rồi, Nhanh thôi mà fải ko anh? Em chỉ tranh thủ được một tẹo thôi....Nhớ anh nhiều, nhiều lắm.
  6. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ.Anh nhớ em thật nhiều.Đêm nay anh sẽ viết thư cho em.Tối nay mình uống cà phê nhé em.Chúc em mạnh khoẻ,đừng để "người ta" làm ảnh hưởng đến học tập nhé.Anh yêu em !
  7. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ.Anh nhớ em thật nhiều.Đêm nay anh sẽ viết thư cho em.Tối nay mình uống cà phê nhé em.Chúc em mạnh khoẻ,đừng để "người ta" làm ảnh hưởng đến học tập nhé.Anh yêu em !
  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ....Hôm nay thật là mệt. Và càng mệt thì càng nghĩ đến anh, càng nhớ đến anh nhiều hơn. Anh đang làm gì đấy, có nhớ em hông? Có thích cái dây ấy không? Chắc là anh đang bận rộn với cả đống bài vở của mình, vì ngày mai anh thi rồi mà. Chúc anh thi tốt nha nguời yêu.
    Anh biết không? Em đang hình dung ra time sắp tới mình sẽ làm gì..Có biết bao nhiêu là kế hoạch để làm fải không anh? Chỉ sợ ko đủ time thôi. Nhưng mà nghĩ đến những ngày được ở cạnh anh, được nghe lại những tiếng cười, giọng nói quen thuộc của anh, em vui lắm. Dù cho fải ra sao chăng em cũng rất vui, rất vui và rất mong chờ những giây phút đó. Anh biết không anh? Em nhớ anh lắm đấy. Càng ngày càng thấy nhớ nhiều hơn...

  9. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ....Hôm nay thật là mệt. Và càng mệt thì càng nghĩ đến anh, càng nhớ đến anh nhiều hơn. Anh đang làm gì đấy, có nhớ em hông? Có thích cái dây ấy không? Chắc là anh đang bận rộn với cả đống bài vở của mình, vì ngày mai anh thi rồi mà. Chúc anh thi tốt nha nguời yêu.
    Anh biết không? Em đang hình dung ra time sắp tới mình sẽ làm gì..Có biết bao nhiêu là kế hoạch để làm fải không anh? Chỉ sợ ko đủ time thôi. Nhưng mà nghĩ đến những ngày được ở cạnh anh, được nghe lại những tiếng cười, giọng nói quen thuộc của anh, em vui lắm. Dù cho fải ra sao chăng em cũng rất vui, rất vui và rất mong chờ những giây phút đó. Anh biết không anh? Em nhớ anh lắm đấy. Càng ngày càng thấy nhớ nhiều hơn...

  10. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em,đêm nay anh sẽ viết cho em !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này