1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    A: Thi thế nào rồi em ?
    B: Chán lắm.Lại rớt rồi.Thôi đừng nói chuyện thi cử nữa.
    A: Vậy,thằng người iu không gọi điện chúc thi tốt nên không làm được bài à ?
    B: Có.Có lẽ vì thế mà thi rớt.Chán!
    A: Chán thì chết đi,ha ha ha !
    B: Sao cơ,anh nói thế à?
    A: Ừ có thế mà không thi được !
    B: Ừ tôi kém.
    A: Ừ,biết kém thì phải cố gắng.Kể ra học mà cũng được như yêu thì tốt
    B :Nhưng tôi thuộc loại đầu đất,có cố cũng không được !
    A :Vậy hả ?
    B: Vâng,tôi đầu đất .
    A: Đầu đất à?Không nghĩ như vậy .
    B: Thế tại cái gì ?
    A: Tại chủ quan.
    B: Thế thôi à ?Còn tại gì nữa không ?
    A: Suốt ngày ra mạng chat với người yêu không có thời gian học ôn.
    B: Được lắm !
    A: Học thì chỉ nghĩ đến thằng đó,không vào được .
    B: Thế à?
    A: Ừ,thế đó
    B: Nghĩa là vì người yêu tôi nên tôi thi rớt phải không ?
    A: Sao biết ?
    ...
    Hình như có kẻ rất cay cú,và bây giờ thì đang hả hê,sung sướng thì phải.Thoả mãn lắm à ?
    Mình cứ nghĩ nó phải có gì đó đặc biệt lắm,nên ngày xưa người ta mới ...Nhưng mà không ngờ...,chả phải,cũng bình thường thôi,à không,tầm thường chứ,tầm thường hơn bao thằng khác,cũng vẫn cái tư tưởng "Không ăn thì đạp đổ" hay thấy của bọn tiểu nhân...Chắc trong đầu nó đang nghĩ:"Đáng đời em lắm,thằng đấy chỉ mang lại những điều tệ hại cho em thôi,nhớ nhau cho lắm vào,để bây giờ..." À,đấy là đoán thế,còn không biết nó nghĩ gì,có thể còn hơn nữa,hì hì !Nhưng tóm lại,MỘT THẰNG TỒI !

  2. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm anh yêu, một mũi tên trúng hai đích.
    To A: Sao đằng ý không nghĩ là nhờ người yêu tôi nên tôi mới được như thế này nhỉ? Tôi đã tự tin và có kết quả như ngày hôm nay, dù chưa có kết quả , chưa biết sẽ như nào, nhưng dù sao tôi cũng cám ơn anh ấy của tôi rất nhiều. So với time trước, quả thật chẳng có gì phải phàn nàn cả, tôi vô cùng tự hào vì anh ấy. Anh ấy đã giúp tôi tìm lại chính mình. VÀ cón nữa. Khi đọc được những gì anh ấy gửi cho tôi, những việc anh ấy đã dành cho tôi, và tình cảm lớn lao chân thành anh ấy gửi cho tôi, liệu đằng ấy có nghĩ rằng vì anh ấy mà tôi ko học được ko???
    "Em biết không,cả ngày hôm qua,rồi buổi sáng nay,anh như người mất hồn vậy,không chú tâm được vào việc gì,cứ nghĩ đến kì thi của em...Nhưng cuối cùng thì mọi viềc đều tốt đẹp,anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.Em của anh thật là giỏi,nhưng tội của em lớn lắm nhé,sáng nay,...biết là anh lo vậy rồi còn trêu anh nữa.Phải làm gì để phạt em bây giờ nhỉ ?Anh tức ghê cơ,cả buổi tối nay viết cho em một cái mail dài thật dài,đến lúc gần send thì máy bị cứng hình,lúc ấy anh như là ngất xỉu ấy,bao nhiêu công sức và tâm huyết...
    Vậy là thảnh thơi rồi em hén.Bây giờ tha hồ chơi,sướng thật.Em có thấy thoải mái không em yêu ?Anh vui lây cho em.Vui lắm.Thật đấy.Niềm vui của em làm anh quên đi được những điều tệ hại mà anh đang phải trải qua,tất cả như tan biến vậy,chẳng còn nghĩa lí gì nữa.Em có biết không,em đi thi,cũng như là chính anh đi vậy,em làm được bài,anh cũng có cảm giác vui sướng như chính anh vừa thi xong ấy.Vì cuộc sống của anh với của em,cũng là của nhau,của chung 2 đứa mà,phải không em ?Biết nói gì với em bây giờ,những gì muốn nói,anh đã nói hết,quá nhiều,phải không ?Đến cả khi gọi điện cho em,mỗi khi kết thúc,vẫn lại cái điệp khúc đáng ghét của em "Còn gì nữa".Đồ ngốc,còn gì ngoài 3 tiếng nói"Anh yêu em" thân thương đâu ?Anh luôn muốn nói câu đó hàng trăm nghìn lần...Em sắp ra HN ?Chúc em yêu của anh có một chuyến đi vui vẻ nha.Anh sẽ ở đây,và chắc chắn là sẽ nhớ em,lúc nào cũng chỉ nhớ em thôi...!"

  3. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm anh yêu, một mũi tên trúng hai đích.
    To A: Sao đằng ý không nghĩ là nhờ người yêu tôi nên tôi mới được như thế này nhỉ? Tôi đã tự tin và có kết quả như ngày hôm nay, dù chưa có kết quả , chưa biết sẽ như nào, nhưng dù sao tôi cũng cám ơn anh ấy của tôi rất nhiều. So với time trước, quả thật chẳng có gì phải phàn nàn cả, tôi vô cùng tự hào vì anh ấy. Anh ấy đã giúp tôi tìm lại chính mình. VÀ cón nữa. Khi đọc được những gì anh ấy gửi cho tôi, những việc anh ấy đã dành cho tôi, và tình cảm lớn lao chân thành anh ấy gửi cho tôi, liệu đằng ấy có nghĩ rằng vì anh ấy mà tôi ko học được ko???
    "Em biết không,cả ngày hôm qua,rồi buổi sáng nay,anh như người mất hồn vậy,không chú tâm được vào việc gì,cứ nghĩ đến kì thi của em...Nhưng cuối cùng thì mọi viềc đều tốt đẹp,anh có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.Em của anh thật là giỏi,nhưng tội của em lớn lắm nhé,sáng nay,...biết là anh lo vậy rồi còn trêu anh nữa.Phải làm gì để phạt em bây giờ nhỉ ?Anh tức ghê cơ,cả buổi tối nay viết cho em một cái mail dài thật dài,đến lúc gần send thì máy bị cứng hình,lúc ấy anh như là ngất xỉu ấy,bao nhiêu công sức và tâm huyết...
    Vậy là thảnh thơi rồi em hén.Bây giờ tha hồ chơi,sướng thật.Em có thấy thoải mái không em yêu ?Anh vui lây cho em.Vui lắm.Thật đấy.Niềm vui của em làm anh quên đi được những điều tệ hại mà anh đang phải trải qua,tất cả như tan biến vậy,chẳng còn nghĩa lí gì nữa.Em có biết không,em đi thi,cũng như là chính anh đi vậy,em làm được bài,anh cũng có cảm giác vui sướng như chính anh vừa thi xong ấy.Vì cuộc sống của anh với của em,cũng là của nhau,của chung 2 đứa mà,phải không em ?Biết nói gì với em bây giờ,những gì muốn nói,anh đã nói hết,quá nhiều,phải không ?Đến cả khi gọi điện cho em,mỗi khi kết thúc,vẫn lại cái điệp khúc đáng ghét của em "Còn gì nữa".Đồ ngốc,còn gì ngoài 3 tiếng nói"Anh yêu em" thân thương đâu ?Anh luôn muốn nói câu đó hàng trăm nghìn lần...Em sắp ra HN ?Chúc em yêu của anh có một chuyến đi vui vẻ nha.Anh sẽ ở đây,và chắc chắn là sẽ nhớ em,lúc nào cũng chỉ nhớ em thôi...!"

  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    To anh yêu: Anh ơi, mấy giờ rồi biết không? Biết em sắp đi rồi mà chả chịu lên mạng nói chuyện với người ta gì cả. Anh có biết anh đáng ghét lắm không hở. Chờ anh ,biết người ta suốt ruột lắm không? Mặc dù không hẹn trước nhưng mà cũng fải biết là.........Ui cha, hay anh định trả thù em cái vụ leo cây tối qua zậy. Ều, ko được đâu à nha. ..Hiz..hiz..ghét không thể tả
  5. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,sao lại post cả thư tình của người ta lên thế này,quá đáng !!
  6. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,sao lại post cả thư tình của người ta lên thế này,quá đáng !!
  7. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng ghét. Một ngày đi đường mệt ơi là mệt. Tưởng đâu zô mạng sẽ được đọc mail hay cái gì đó của anh. Ai dè chẳng có một tý tỳ ty gì cả. Chỉ là một cái mail cop tin nhắn của người ta. Thế có đáng ghét ko cơ chứ. Anh hông cho em biết là anh về nhà như nào, mấy giờ, có chuyện gì xảy ra hay ko? Làm người ta lo muốn chết, vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi tắm rửa đã phóng ngay ra mạng xem tin, thế mà giờ như vầy đây. Có tức không cơ chứ. Biết người ta nhớ rồi mà còn....Ghét quá chừng
  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng ghét. Một ngày đi đường mệt ơi là mệt. Tưởng đâu zô mạng sẽ được đọc mail hay cái gì đó của anh. Ai dè chẳng có một tý tỳ ty gì cả. Chỉ là một cái mail cop tin nhắn của người ta. Thế có đáng ghét ko cơ chứ. Anh hông cho em biết là anh về nhà như nào, mấy giờ, có chuyện gì xảy ra hay ko? Làm người ta lo muốn chết, vừa về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi tắm rửa đã phóng ngay ra mạng xem tin, thế mà giờ như vầy đây. Có tức không cơ chứ. Biết người ta nhớ rồi mà còn....Ghét quá chừng
  9. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, đọc những dòng tin nhắn của nó, cảm giác của anh thế nào? Ah, thế còn cọp cho em xem làm gì zậy. Ko sợ sao??????
  10. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, đọc những dòng tin nhắn của nó, cảm giác của anh thế nào? Ah, thế còn cọp cho em xem làm gì zậy. Ko sợ sao??????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này