1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anti_love2003

    anti_love2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhất định phải thi tốt đấy nhé !!
  2. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!Chỉ dành cho những người đang yêu thôi à?CHÁN THẾ.POST SANG"LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI ĐI".
  3. seabird82_hkid12

    seabird82_hkid12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!Chỉ dành cho những người đang yêu thôi à?CHÁN THẾ.POST SANG"LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI ĐI".
  4. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhớ! Chẳng biêt là anh có nghe tiếng em gọi ko? Em nhớ anh lắm anh ơi. Em ko biết fải làm sao để vơi đi nỗi nhớ anh cả. Tại sao thế? Tại sao thế nhỉ? Tại sao em đã dặn lòng mình là dừng nhớ anh nữa, thế mà.........Em thật tệ, thật tệ quá đi thôi. Chắc em đến phát điên lên vì nhớ anh mất
    Anh biết ko? Cứ mỗi buổi sáng là em lại trông mong điện thoại của anh. Em nhớ, em nhớ , em nhớ lắm anh biết chứ? Nhớ giọng nói này, nhớ điệu cười này, nhớ ánh mắt thiết tha của anh lúc nhìn em nữa . Em nhớ tất cả. Sao anh ko gọi cho em thế. Lẽ nào đã quên người ta rồi sao? Biết diễn tả như thế nào nỗi nhớ và tình yêu của em dành cho anh đây. Em thua rồi, thật sự là như thế, em đầu hàng trước trái tim em. Anh có biết là em mong anh, mong nhiều lắm ko anh?
    Giờ này Hn đang mưa và rét lắm anh nhỉ? Hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ cho tốt anh nhé. Em ko co bên cạnh chăm sóc cho anh được. Anh hãy tự lo cho mình nhé. Đã lâu rồi mình ko gặp nhau, em ko biết tình hình của anh như thế nào. Chúc anh may mắn nhé
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  5. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Người yêu nhớ! Chẳng biêt là anh có nghe tiếng em gọi ko? Em nhớ anh lắm anh ơi. Em ko biết fải làm sao để vơi đi nỗi nhớ anh cả. Tại sao thế? Tại sao thế nhỉ? Tại sao em đã dặn lòng mình là dừng nhớ anh nữa, thế mà.........Em thật tệ, thật tệ quá đi thôi. Chắc em đến phát điên lên vì nhớ anh mất
    Anh biết ko? Cứ mỗi buổi sáng là em lại trông mong điện thoại của anh. Em nhớ, em nhớ , em nhớ lắm anh biết chứ? Nhớ giọng nói này, nhớ điệu cười này, nhớ ánh mắt thiết tha của anh lúc nhìn em nữa . Em nhớ tất cả. Sao anh ko gọi cho em thế. Lẽ nào đã quên người ta rồi sao? Biết diễn tả như thế nào nỗi nhớ và tình yêu của em dành cho anh đây. Em thua rồi, thật sự là như thế, em đầu hàng trước trái tim em. Anh có biết là em mong anh, mong nhiều lắm ko anh?
    Giờ này Hn đang mưa và rét lắm anh nhỉ? Hãy cố gắng giữ gìn sức khoẻ cho tốt anh nhé. Em ko co bên cạnh chăm sóc cho anh được. Anh hãy tự lo cho mình nhé. Đã lâu rồi mình ko gặp nhau, em ko biết tình hình của anh như thế nào. Chúc anh may mắn nhé
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  6. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao em lại nhớ anh nhiều thế này nhỉ. Nhiều lắm, nhiều lắm cơ. Em fải làm jì bây giờ? Tại sao em ko dứt nó ra được hả anh? Anh giận em nhiều lắm fải ko anh? Nhiều đến mức thế kia sao, anh xoá hết thư anh đã gửi cho em. Em luôn mong anh có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vừa rồi em đã lấy thư và ảnh của anh ra xem, càng xem càng thấy nhớ anh hơn Em chẳng biết làm cách nào để mình có thể gặp nhau, có thể nói chuyện với nhau cả. Lần trước anh gọi, em cảm thấy tiếc vi ko hỏi được jì về anh cả. Em lo cho anh lắm ,muốn nói với anh biết bao nhiêu điều, nhưng tất cả như nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng làm sao thốt được nên lời cả. Em bướng quá hả anh? Nhưng nghe anh nói em vui lắm, thương anh nhiều lắm. Sao em lại có thể xử xự như vậy được nhỉ? Anh đừng buồn đừng giận em nhé anh yêu.
    Anh biết ko? Em đã làm mọi cách để thoát khỏi tâm trạng này, nhưng lại càng thấy hình ảnh của anh ngỳa càng sâu đậm trong tim của mình. Em rất sợ, sợ lắm anh ơi. Anh có nghe tiếng em gọi anh ko? Có nghe thấy ko hả anh?????
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  7. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, sao em lại nhớ anh nhiều thế này nhỉ. Nhiều lắm, nhiều lắm cơ. Em fải làm jì bây giờ? Tại sao em ko dứt nó ra được hả anh? Anh giận em nhiều lắm fải ko anh? Nhiều đến mức thế kia sao, anh xoá hết thư anh đã gửi cho em. Em luôn mong anh có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc. Vừa rồi em đã lấy thư và ảnh của anh ra xem, càng xem càng thấy nhớ anh hơn Em chẳng biết làm cách nào để mình có thể gặp nhau, có thể nói chuyện với nhau cả. Lần trước anh gọi, em cảm thấy tiếc vi ko hỏi được jì về anh cả. Em lo cho anh lắm ,muốn nói với anh biết bao nhiêu điều, nhưng tất cả như nghẹn ứ nơi cổ họng, chẳng làm sao thốt được nên lời cả. Em bướng quá hả anh? Nhưng nghe anh nói em vui lắm, thương anh nhiều lắm. Sao em lại có thể xử xự như vậy được nhỉ? Anh đừng buồn đừng giận em nhé anh yêu.
    Anh biết ko? Em đã làm mọi cách để thoát khỏi tâm trạng này, nhưng lại càng thấy hình ảnh của anh ngỳa càng sâu đậm trong tim của mình. Em rất sợ, sợ lắm anh ơi. Anh có nghe tiếng em gọi anh ko? Có nghe thấy ko hả anh?????
    Yêu em từ thưở trong nôi
    Em nằm em khóc, anh ngồi anh ru
  8. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không đi học à?Được nghỉ hay là tự ý cho mình nghỉ đấy ???
    Toi co nguoi ban than,nguoi ay ten la buon !
  9. tranquy84vn

    tranquy84vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không đi học à?Được nghỉ hay là tự ý cho mình nghỉ đấy ???
    Toi co nguoi ban than,nguoi ay ten la buon !
  10. tranquyhpvn18

    tranquyhpvn18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Học đi,em ạ !

    Toi co nguoi ban than,nguoi ay ten la "buon" !
    Lonely Flame
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này