1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ khổ thân em sao bị người yêu nó để cho ngồi một mình lại còn bỏ đói nữa..........chẹp chẹp............Náo quá náo quá cái thèng nào ác xhế....hế hế.....
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ơ khổ thân em sao bị người yêu nó để cho ngồi một mình lại còn bỏ đói nữa..........chẹp chẹp............Náo quá náo quá cái thèng nào ác xhế....hế hế.....
  3. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  4. Zenuine

    Zenuine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  5. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hôm nay gặp lại thèng bạn học hồi lớp 10, hix đúng là ăn cơm tây có khác , nhớn hẳn ra, mà thèng ku về đây lấy vợ mới chết, thế mà ngày xưa nó đi nó nói với mình là..........hê hê , may mà mình chả tin hú hồn
  6. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hôm nay gặp lại thèng bạn học hồi lớp 10, hix đúng là ăn cơm tây có khác , nhớn hẳn ra, mà thèng ku về đây lấy vợ mới chết, thế mà ngày xưa nó đi nó nói với mình là..........hê hê , may mà mình chả tin hú hồn
  7. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nọ đi thi, mà chưa đến giờ phát đề, nhìn quanh quất, thấy bài thơ hay hay. Đến nỗi đang say sưa đọc, cô giáo điểm danh xem đứa nào vắng mặt...đến lượt mình , mãi đọc...chả nghe gì sất....Cai'' đứa sau lưng phải kéo áo...ngại quá...
    Anh đừng làm mây trắng nghe anh
    Phiêu lãng quá dưới chân trời lơ đãng
    Cũng đừng làm vầng trăng cuối tháng
    Đâu đủ ngời thắp sáng tim em
    Anh đừng làm cánh **** vườn xanh
    Muôn triệu hoa thơm đâu là điểm cuối
    Cũng xin anh đừng làm dòng suối
    Trôi theo đời quên mất tình em
    ANh đừng làm tia nắng mong manh
    Thả xuống tóc em mỗi buổi chiều tan lớp
    Cũng xin anh đừng làm mưa nguồn hay tia chớp
    Cháy lòng em cây liễu yếu bên đường
    Hãy là anhcủa ngày tháng xa thương
    Hãy là anh chỉ đơn giản bình thường
    Lần ngu ngơ như buổi đầu mới gặp
    Chân thật với mình, đừng dối lòng em.../.

  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm nọ đi thi, mà chưa đến giờ phát đề, nhìn quanh quất, thấy bài thơ hay hay. Đến nỗi đang say sưa đọc, cô giáo điểm danh xem đứa nào vắng mặt...đến lượt mình , mãi đọc...chả nghe gì sất....Cai'' đứa sau lưng phải kéo áo...ngại quá...
    Anh đừng làm mây trắng nghe anh
    Phiêu lãng quá dưới chân trời lơ đãng
    Cũng đừng làm vầng trăng cuối tháng
    Đâu đủ ngời thắp sáng tim em
    Anh đừng làm cánh **** vườn xanh
    Muôn triệu hoa thơm đâu là điểm cuối
    Cũng xin anh đừng làm dòng suối
    Trôi theo đời quên mất tình em
    ANh đừng làm tia nắng mong manh
    Thả xuống tóc em mỗi buổi chiều tan lớp
    Cũng xin anh đừng làm mưa nguồn hay tia chớp
    Cháy lòng em cây liễu yếu bên đường
    Hãy là anhcủa ngày tháng xa thương
    Hãy là anh chỉ đơn giản bình thường
    Lần ngu ngơ như buổi đầu mới gặp
    Chân thật với mình, đừng dối lòng em.../.

  9. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đã định là không ra đâu nhé. Thế mà vẫn cứ ra, chả hiểu tại sao nữa. Nhưng đúng là không ra thì khó chịu kinh khủng, mặc dầu là biết chẳng có đâu. Thế mà vẫn hi vọng là có. Chậc...Đầu óc dạo này làm sao á. Lẩn thẩn quá........
  10. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đã định là không ra đâu nhé. Thế mà vẫn cứ ra, chả hiểu tại sao nữa. Nhưng đúng là không ra thì khó chịu kinh khủng, mặc dầu là biết chẳng có đâu. Thế mà vẫn hi vọng là có. Chậc...Đầu óc dạo này làm sao á. Lẩn thẩn quá........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này