1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,anh bảo là viết thư cho em,mà đến bây giờ anh vẫn chưa viết được,thật là tệ phải không,nhưng anh đang phải uống thuốc,cái thuốc này buồn ngủ lắm,cứ đến muộn muộn là...Đừng có giận anh nha.
    Hồi hộp và lo lắng quá.47 trường có điểm rồi,nhưng vẫn chưa thấy...Em ơi,mấy ngày nay không vào mạng à?Sao lại thế?Không nhớ anh sao ?Anh muốn chat,muốn được nói chuyện với em lắm biết không ?Đêm qua lúc anh đang ngủ thì mưa to,to lắm,mà anh vào ktx rồi.Từ nay vào đó ngủ luôn,được tự do mà.Em yêu của anh có khoẻ không ?Mấy vết thương bị trầy xước thế nào rồi,đã đỡ chưa ?Bây giờ còn bị rát không ??Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy,nếu bỏ bữa thì đừng có trách anh không giữ lới hứa nha,em có biết có nhiều lúc rất không muốn ăn nhưng anh vẫn cứ phải giữ đúng "luật"đó không ?
    Hình như em online thì phải,anh send nhé !

  2. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,anh bảo là viết thư cho em,mà đến bây giờ anh vẫn chưa viết được,thật là tệ phải không,nhưng anh đang phải uống thuốc,cái thuốc này buồn ngủ lắm,cứ đến muộn muộn là...Đừng có giận anh nha.
    Hồi hộp và lo lắng quá.47 trường có điểm rồi,nhưng vẫn chưa thấy...Em ơi,mấy ngày nay không vào mạng à?Sao lại thế?Không nhớ anh sao ?Anh muốn chat,muốn được nói chuyện với em lắm biết không ?Đêm qua lúc anh đang ngủ thì mưa to,to lắm,mà anh vào ktx rồi.Từ nay vào đó ngủ luôn,được tự do mà.Em yêu của anh có khoẻ không ?Mấy vết thương bị trầy xước thế nào rồi,đã đỡ chưa ?Bây giờ còn bị rát không ??Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy,nếu bỏ bữa thì đừng có trách anh không giữ lới hứa nha,em có biết có nhiều lúc rất không muốn ăn nhưng anh vẫn cứ phải giữ đúng "luật"đó không ?
    Hình như em online thì phải,anh send nhé !

  3. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không? Hôm nay, không , là mấy hôm nay đầu có em nặng trĩu. Chẳng dành để suy nghĩ bất cứ cái gì nên hồn được. Mỗi lần bước vào nhà là không khí nặng nề. Chẳng muốn làm một cái gì nữa. Lúc nào cũng vậy cả. Chán vậy không biết nữa. CHỉ ra khỏi nhà là còn chút sinh khí. Hic. Nghĩ cũng tệ thật,nhưng mà giờ chẳng còn đầu óc đâu phân biệt được đúng hay sai. Mệt thật....
  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không? Hôm nay, không , là mấy hôm nay đầu có em nặng trĩu. Chẳng dành để suy nghĩ bất cứ cái gì nên hồn được. Mỗi lần bước vào nhà là không khí nặng nề. Chẳng muốn làm một cái gì nữa. Lúc nào cũng vậy cả. Chán vậy không biết nữa. CHỉ ra khỏi nhà là còn chút sinh khí. Hic. Nghĩ cũng tệ thật,nhưng mà giờ chẳng còn đầu óc đâu phân biệt được đúng hay sai. Mệt thật....
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mới vào cái Box này, cũng chỉ vì đó là trường học của bạn...Bạn biết không...tớ đã rất vui trong hai ngày ở HP đó...Vui vì được gặp bạn sau một thời gian dài nữa chứ...Tớ cảm thấy, khi gặp bạn, niềm vui của tớ được nhân đôi, tớ không còn buồn như khi ở HN nữa...Và vì bạn, tớ cũng thấy mến HP hơn...nhìn nhận Hp khác hơn...tớ yêu những con đường HP mà bạn và tớ đã đi trên đó, và ngôi trường bạn học nữa....Bạn có biết là tấm hình tớ chụp trước cổng trường Hàng Hải là tấm hình đẹp nhất và tớ thích nhất không??...Chắc là tớ sẽ không quên được cảm giác này khi về HN...Tớ biết bạn sẽ không hiểu được những gì tớ đang suy nghĩ cũng như nhũng tâm sự của tớ ở đây bởi đơn giản bạn chưa vào ttvnol này mà....nhưng như thế tớ mới có thể nói thôải mái lòng mình được...Bạn ơi! Tớ phải cám ơn cuộc sống vì đã cho tớ một người bạn là bạn...người luôn tạo cho tớ niềm vui....Bạn có biết rằng: tớ yêu mến bạn nhiều không???
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ mới vào cái Box này, cũng chỉ vì đó là trường học của bạn...Bạn biết không...tớ đã rất vui trong hai ngày ở HP đó...Vui vì được gặp bạn sau một thời gian dài nữa chứ...Tớ cảm thấy, khi gặp bạn, niềm vui của tớ được nhân đôi, tớ không còn buồn như khi ở HN nữa...Và vì bạn, tớ cũng thấy mến HP hơn...nhìn nhận Hp khác hơn...tớ yêu những con đường HP mà bạn và tớ đã đi trên đó, và ngôi trường bạn học nữa....Bạn có biết là tấm hình tớ chụp trước cổng trường Hàng Hải là tấm hình đẹp nhất và tớ thích nhất không??...Chắc là tớ sẽ không quên được cảm giác này khi về HN...Tớ biết bạn sẽ không hiểu được những gì tớ đang suy nghĩ cũng như nhũng tâm sự của tớ ở đây bởi đơn giản bạn chưa vào ttvnol này mà....nhưng như thế tớ mới có thể nói thôải mái lòng mình được...Bạn ơi! Tớ phải cám ơn cuộc sống vì đã cho tớ một người bạn là bạn...người luôn tạo cho tớ niềm vui....Bạn có biết rằng: tớ yêu mến bạn nhiều không???
  7. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người này cũng cùng cảm xúc với mình, chỉ khác nhau tý xíu là bạn của người ta không vào trong trang này thôi anh nhỉ? Những ngày qua, những ngày rất vui, rất hp của em.Được đến Tp nơi anh ở, được cùng anh đi khắp mọi nẻo đường, được vào nơi anh sống và học tập. Được cảm nhận thấy cuộc sống thường nhật của anh, điều mà em mong ước từ lâu lắm rồi á. Ko biết là anh có hiểu cảm xúc của em hông? Chắc là vì có anh nên Tp trở nên đẹp hơn, nhiều, rất nhiều.....Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em, mọi nỗi muộn phiền, mệt nhọc trong em tan biến cả. Đều nhờ anh cả đấy, cám ơn anh, anh yêu nhé. Cám ơn anh, một nghìn lần...
  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Người này cũng cùng cảm xúc với mình, chỉ khác nhau tý xíu là bạn của người ta không vào trong trang này thôi anh nhỉ? Những ngày qua, những ngày rất vui, rất hp của em.Được đến Tp nơi anh ở, được cùng anh đi khắp mọi nẻo đường, được vào nơi anh sống và học tập. Được cảm nhận thấy cuộc sống thường nhật của anh, điều mà em mong ước từ lâu lắm rồi á. Ko biết là anh có hiểu cảm xúc của em hông? Chắc là vì có anh nên Tp trở nên đẹp hơn, nhiều, rất nhiều.....Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em, mọi nỗi muộn phiền, mệt nhọc trong em tan biến cả. Đều nhờ anh cả đấy, cám ơn anh, anh yêu nhé. Cám ơn anh, một nghìn lần...
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yêu...một tình yêu thật đẹp đúng không??? Chúc các bạn hạnh phúc
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang yêu...một tình yêu thật đẹp đúng không??? Chúc các bạn hạnh phúc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này