1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em biết là anh đang rất mệt mỏi vì những gì vừa xảy ra. Nhưng hãy cố gắng vượt qua tất cả anh nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, hãy tự tin lên anh nhé. Đừng có chán nản vì những điều cỏn con như vậy . Anh đã từng vượt qua nhiều chuyện còn khó khăn hơn thế gấp vạn lần, thì lần này có là gì đâu anh. Hãy nhớ rằng còn có em luôn ở bên anh, sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả . Hãy ngủ một giấc thật ngon và mơ thật đẹp ,khi tỉnh dậy mọi việc sẽ khác đi nhiều mà...Cố gắng lên anh.
  2. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em biết là anh đang rất mệt mỏi vì những gì vừa xảy ra. Nhưng hãy cố gắng vượt qua tất cả anh nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, hãy tự tin lên anh nhé. Đừng có chán nản vì những điều cỏn con như vậy . Anh đã từng vượt qua nhiều chuyện còn khó khăn hơn thế gấp vạn lần, thì lần này có là gì đâu anh. Hãy nhớ rằng còn có em luôn ở bên anh, sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả . Hãy ngủ một giấc thật ngon và mơ thật đẹp ,khi tỉnh dậy mọi việc sẽ khác đi nhiều mà...Cố gắng lên anh.
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh à, hôm nọ con bé bạn hỏi em : mày yêu như thế có đáng ko?
    Câu hỏi đó làm em suy nghĩ mãi. Ùh, có đáng ko anh? Yêu một người ko bao giờ thuộc về mình, ko bào giờ là của riêng mình dù chỉ trong 1 ngày.
    Em biết là em sai rồi. Trong mắt anh em vẫn luôn là một đứa trẻ con mà. Em mong lắm một tiếng gọi " Ngố ơi".
    Hôm nay em tưởng đã có thể cân bằng được trở lại rồi, nhưng giờ ngồi đây em thấy mình thật trống trải. Em chỉ muốn khóc thôi. Em đã khóc nhiều vì anh quá.
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh à, hôm nọ con bé bạn hỏi em : mày yêu như thế có đáng ko?
    Câu hỏi đó làm em suy nghĩ mãi. Ùh, có đáng ko anh? Yêu một người ko bao giờ thuộc về mình, ko bào giờ là của riêng mình dù chỉ trong 1 ngày.
    Em biết là em sai rồi. Trong mắt anh em vẫn luôn là một đứa trẻ con mà. Em mong lắm một tiếng gọi " Ngố ơi".
    Hôm nay em tưởng đã có thể cân bằng được trở lại rồi, nhưng giờ ngồi đây em thấy mình thật trống trải. Em chỉ muốn khóc thôi. Em đã khóc nhiều vì anh quá.
  5. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu dần lãng quên em rồi, em biết ko ?
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu dần lãng quên em rồi, em biết ko ?
  7. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào cuối tuần anh nhỉ? Một tuần trôi qua rồi đấy, cảm giác thế nào anh yêu? Mới hôm nào mình còn bên nhau mà giờ đã xa xôi thế này rồi, cứ như là một giấc mơ vậy.nhớ anh ghê đi được người yêu ạ. Chúc anh một ngày nghỉ thật thoải mái và vui vẻ.
  8. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào cuối tuần anh nhỉ? Một tuần trôi qua rồi đấy, cảm giác thế nào anh yêu? Mới hôm nào mình còn bên nhau mà giờ đã xa xôi thế này rồi, cứ như là một giấc mơ vậy.nhớ anh ghê đi được người yêu ạ. Chúc anh một ngày nghỉ thật thoải mái và vui vẻ.
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh đã dặn dò em như thế nhưng em vẫn cứ phạm sai lầm, để rồi bây giờ fải hối tiếc, fải thấp thỏm chờ đợi.
    Em ko biết tại sao em lại đồng ý. Em biết rõ tình cảm của mình nhưng em ko thể dứt khoát được.
    Giá mà bây giờ em có thể được gặp anh. Thời gian còn ít quá. Rồi sau đó sẽ chẳng biết như thế nào. Liệu rằng sau này chúng mình có còn được như thế này ko? Ko thể nói trước được điều gì.
    Em hối hận lắm. Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì anh sẽ nghĩ gì về em?
    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ vào đây nên cũng chẳng bao giờ anh đọc được bài này của em. Thế nên em mới dám post bài này.
    Em vẫn chưa nói với anh điều mà em muốn nói. Nhưng chắc chắn em sẽ nói.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Anh đã dặn dò em như thế nhưng em vẫn cứ phạm sai lầm, để rồi bây giờ fải hối tiếc, fải thấp thỏm chờ đợi.
    Em ko biết tại sao em lại đồng ý. Em biết rõ tình cảm của mình nhưng em ko thể dứt khoát được.
    Giá mà bây giờ em có thể được gặp anh. Thời gian còn ít quá. Rồi sau đó sẽ chẳng biết như thế nào. Liệu rằng sau này chúng mình có còn được như thế này ko? Ko thể nói trước được điều gì.
    Em hối hận lắm. Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì anh sẽ nghĩ gì về em?
    Em biết anh sẽ chẳng bao giờ vào đây nên cũng chẳng bao giờ anh đọc được bài này của em. Thế nên em mới dám post bài này.
    Em vẫn chưa nói với anh điều mà em muốn nói. Nhưng chắc chắn em sẽ nói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này