1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh bị đau rồi. Thương ghê, mà cũng lo nữa. Chắc tại thời tiết thay đổi, mà cũng chắc là tại vì anh làm việc quá sức. Nhiều thứ dồn vào cùng lúc mà. Em chẳng được ở bên cạnh để chăm sóc va lo lắng cho anh. Đó có phải là một thiệt thòi không anh? Khi không có em bên cạnh, nhưng mà chẳng còn cách nào khác phải không? Hãy cố gắng để mau khỏi anh nhé. Đừng để người ta lo nữa chứ. Hôn anh!
  2. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh bị đau rồi. Thương ghê, mà cũng lo nữa. Chắc tại thời tiết thay đổi, mà cũng chắc là tại vì anh làm việc quá sức. Nhiều thứ dồn vào cùng lúc mà. Em chẳng được ở bên cạnh để chăm sóc va lo lắng cho anh. Đó có phải là một thiệt thòi không anh? Khi không có em bên cạnh, nhưng mà chẳng còn cách nào khác phải không? Hãy cố gắng để mau khỏi anh nhé. Đừng để người ta lo nữa chứ. Hôn anh!
  3. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em được nghỉ 2 tiết cuối. Học trên lớp ngán thiệt á. Em chỉ muốn ở nhà ôm sách học thôi. Chả hiểu tại sao, nhưng được nghỉ đúng là mừng hết lớn. Đang định gọi điện bảo anh ra mạng tán chuyện gẫu chơi. Mà gọi hoài không được. Anh bận nên tắt máy hở? Cũng được, không nói chuyện được thì chơi vậy. Mà cũng chẳng biết ghi gì cho anh nữa. Hu hu...đói bụng ghê. Mà giờ này về nhà chưa có cơm ăn. Lại phải đợi. Dài cái cổ ra......
  4. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em được nghỉ 2 tiết cuối. Học trên lớp ngán thiệt á. Em chỉ muốn ở nhà ôm sách học thôi. Chả hiểu tại sao, nhưng được nghỉ đúng là mừng hết lớn. Đang định gọi điện bảo anh ra mạng tán chuyện gẫu chơi. Mà gọi hoài không được. Anh bận nên tắt máy hở? Cũng được, không nói chuyện được thì chơi vậy. Mà cũng chẳng biết ghi gì cho anh nữa. Hu hu...đói bụng ghê. Mà giờ này về nhà chưa có cơm ăn. Lại phải đợi. Dài cái cổ ra......
  5. shinkship

    shinkship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đời đẹp như cơn ác mộng
  6. shinkship

    shinkship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    đời đẹp như cơn ác mộng
  7. Garunglac

    Garunglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1ngày có người yêu như bao ngày thường khác vẫn la hét inh ỏi với lũ bạn trên dg,chẳng hiền lành nữ tính dc chút nào...t/y chẳng là cái cóc khô gì cả với mình ngày đó...hồi đó trẻ con quá mà..lên mạng suốt ngày rùi chui vào 1 fỏum..hay ho thật ..gặp bao bạn mới...lần đầu gặp anh là đi xem anh đá bóng..có lẽ lúc đấy mình phải nhịn cười giỏi le''''m bởi trưóc khi gặp anh mình nghĩ anh nghiêm nghị le'' cơ....thế rùi minh cảm thấy anh là 1 con người khá dễ nói chuyện...hay chính xác hơn là chịu ngồi nghe mình kể lể...
    chương 2: mình coi anh la bạn xã giao cho đến 1 buổi trưa..anh fone rủ đi chơi...từ trước đi chơi toàn la uống nc nên lần này mình k0 chuẩn bị áo ấm..trời lạnh kinh khủng...2 đúa đi xa ơi là xa... the first....
    chương3: cố quên anh = mọi cách....
    ....
    ...
    thỉnh thoảng gặp nhau muốn dc dựa vào anh mà khi đó đầu óc hoàn toàn thanh thản sao khó quá....
    chương 4: có người ngỏ lời..mình đồng y'' dù k0 có chút cảm tình nào chỉ vì ngày hôm trước anh quyết định chờ chị ấy...
    mình căm thù con trai...rùi anh lại quay lại...ngỏ lời ..mình bít đó là câu đùa mà lòng vẫn xao xuyến...
    nếu anh mạnh mẽ hơn nữa dứt khoát hơn nữa chắc mình sẽ trở lại vòng tay của anh...nhưng liệu chăng anh còn chấp nhận mình...
    Chương cuối.....mình sẽ sống yên ổn với tinh yêu mình đang có bởi nó bình yên k0 nhiều sóng gió như của anh....
    nhưng trong tim mình vẫn còn có anh
    Được Garunglac sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 15/11/2004
  8. Garunglac

    Garunglac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    1ngày có người yêu như bao ngày thường khác vẫn la hét inh ỏi với lũ bạn trên dg,chẳng hiền lành nữ tính dc chút nào...t/y chẳng là cái cóc khô gì cả với mình ngày đó...hồi đó trẻ con quá mà..lên mạng suốt ngày rùi chui vào 1 fỏum..hay ho thật ..gặp bao bạn mới...lần đầu gặp anh là đi xem anh đá bóng..có lẽ lúc đấy mình phải nhịn cười giỏi le''''m bởi trưóc khi gặp anh mình nghĩ anh nghiêm nghị le'' cơ....thế rùi minh cảm thấy anh là 1 con người khá dễ nói chuyện...hay chính xác hơn là chịu ngồi nghe mình kể lể...
    chương 2: mình coi anh la bạn xã giao cho đến 1 buổi trưa..anh fone rủ đi chơi...từ trước đi chơi toàn la uống nc nên lần này mình k0 chuẩn bị áo ấm..trời lạnh kinh khủng...2 đúa đi xa ơi là xa... the first....
    chương3: cố quên anh = mọi cách....
    ....
    ...
    thỉnh thoảng gặp nhau muốn dc dựa vào anh mà khi đó đầu óc hoàn toàn thanh thản sao khó quá....
    chương 4: có người ngỏ lời..mình đồng y'' dù k0 có chút cảm tình nào chỉ vì ngày hôm trước anh quyết định chờ chị ấy...
    mình căm thù con trai...rùi anh lại quay lại...ngỏ lời ..mình bít đó là câu đùa mà lòng vẫn xao xuyến...
    nếu anh mạnh mẽ hơn nữa dứt khoát hơn nữa chắc mình sẽ trở lại vòng tay của anh...nhưng liệu chăng anh còn chấp nhận mình...
    Chương cuối.....mình sẽ sống yên ổn với tinh yêu mình đang có bởi nó bình yên k0 nhiều sóng gió như của anh....
    nhưng trong tim mình vẫn còn có anh
    Được Garunglac sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 15/11/2004
  9. I_LOVE_MANGA

    I_LOVE_MANGA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 năm rồi em ko được gặp anh, anh ơi, giờ anh đang ở đâu????????
    Chắc em sẽ còn phải ân hận nhiều vì quyết định thi ở HP này anh ạ. Chỉ vì lười học mà em ko dám thi trên HN, dù rằng lí do chính mà em muốn thi lên đó chỉ là để được gần anh hơn.
    Ở Hn anh có tham gia Mùa hè tình nguyện ko anh, chắc là có rồi, anh thích đi tình nguyện thế cơ mà! Đó là điểm chung đầu tiên của chúng ta mà anh. Ko biết anh còn nhớ ko, chứ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong đợt thi vào đội tình nguyện của trường, và anh đã đỗ đầu. Đến giờ em vẫn ko thể hiểu được tại sao một người thi khối A, thi Văn học kì chung toàn trường chỉ toàn 4 với 5 điểm như anh mà lúc thi lại có thể viết hay đến như thế???? Với em, anh lúc đó chỉ là mọt đàn anh học giỏi và cùng lớp với thằng em họ của em, thế thôi. Tình cảm đến một cách bất ngờ, và có nằm mơ em cũng ko thể ngờ là nó lại sâu sấc đến như thế.
    Ôi, giá như hồi ấy em nói với anh tình cảm của mình thì giờ chắc gì em đã phải ân hận vì thích một người mà ko chịu làm gì như vậy ,dù rằng thời điểm mà em chọn để nói ra điều đó là ngày 1-4 anh ạ. Ko, anh đừng cười chứ. Em biết là chọn ngày nói dối để nói ra diều đó nghe thật buồn cuời, nhưng liệu em có thể làm khác ko khi anh sắp thi ĐH và điều đó có thể làm anh phân tâm????????? Hơn nữa, chúng ta đang là anh em tốt, nếu nói ra anh lại ngại gặp em thì sao? Thôi, em chả dại mạo hiểm đâu anh ạ.
    Giờ vào hàng hải rồi, em sẽ cố gắng để vào đội tình nguyện anh ạ. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau nhờ nó hả anh? Vào trường này em gặp lại nhièu anh chị trước đây cũng tham gia tình nguyện lắm anh ạ, Nhưng chả ai nhớ em cả, đã 2 nằm rồi mà, hơn nữa hồi đó em cũng có nổi bật gì đâu.
    Thôi chào anh nhé. Có lẽ anh sẽ quên em (đến tên của em mà anh còn chưa biết cơ mà) nhưng với em thì anh sẽ mãi là một kỉ niệm khó quên của thời cấp 3. Cảm ơn anh vì đã giúp cho một con bé lạnh lùng như em biết thế nào là thích một người, là nhớ nhung, là buồn khổ. Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc.
  10. I_LOVE_MANGA

    I_LOVE_MANGA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 năm rồi em ko được gặp anh, anh ơi, giờ anh đang ở đâu????????
    Chắc em sẽ còn phải ân hận nhiều vì quyết định thi ở HP này anh ạ. Chỉ vì lười học mà em ko dám thi trên HN, dù rằng lí do chính mà em muốn thi lên đó chỉ là để được gần anh hơn.
    Ở Hn anh có tham gia Mùa hè tình nguyện ko anh, chắc là có rồi, anh thích đi tình nguyện thế cơ mà! Đó là điểm chung đầu tiên của chúng ta mà anh. Ko biết anh còn nhớ ko, chứ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trong đợt thi vào đội tình nguyện của trường, và anh đã đỗ đầu. Đến giờ em vẫn ko thể hiểu được tại sao một người thi khối A, thi Văn học kì chung toàn trường chỉ toàn 4 với 5 điểm như anh mà lúc thi lại có thể viết hay đến như thế???? Với em, anh lúc đó chỉ là mọt đàn anh học giỏi và cùng lớp với thằng em họ của em, thế thôi. Tình cảm đến một cách bất ngờ, và có nằm mơ em cũng ko thể ngờ là nó lại sâu sấc đến như thế.
    Ôi, giá như hồi ấy em nói với anh tình cảm của mình thì giờ chắc gì em đã phải ân hận vì thích một người mà ko chịu làm gì như vậy ,dù rằng thời điểm mà em chọn để nói ra điều đó là ngày 1-4 anh ạ. Ko, anh đừng cười chứ. Em biết là chọn ngày nói dối để nói ra diều đó nghe thật buồn cuời, nhưng liệu em có thể làm khác ko khi anh sắp thi ĐH và điều đó có thể làm anh phân tâm????????? Hơn nữa, chúng ta đang là anh em tốt, nếu nói ra anh lại ngại gặp em thì sao? Thôi, em chả dại mạo hiểm đâu anh ạ.
    Giờ vào hàng hải rồi, em sẽ cố gắng để vào đội tình nguyện anh ạ. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau nhờ nó hả anh? Vào trường này em gặp lại nhièu anh chị trước đây cũng tham gia tình nguyện lắm anh ạ, Nhưng chả ai nhớ em cả, đã 2 nằm rồi mà, hơn nữa hồi đó em cũng có nổi bật gì đâu.
    Thôi chào anh nhé. Có lẽ anh sẽ quên em (đến tên của em mà anh còn chưa biết cơ mà) nhưng với em thì anh sẽ mãi là một kỉ niệm khó quên của thời cấp 3. Cảm ơn anh vì đã giúp cho một con bé lạnh lùng như em biết thế nào là thích một người, là nhớ nhung, là buồn khổ. Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này