1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Giờ anh đang ngồi bên em...có biết em vui đến như thế nào không? Vì em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày chúng mình gặp nhau tại nơi đây. Anh có biết em đang cảm thấy rất hạnh phúc không? Hạnh phúc vì có được người yêu tuyệt vời như anh. Anh là niềm tự hào trong em, và sẽ mãi mãi là niềm tự hào của em. Được ngồi cạnh anh, được đi lang thang khắp nơi với anh thế này em không nói được nên lời. Cứ như là một giấc mơ ấy, một giấc mơ thật tuyệt vời đúng không anh?
  2. Vi_DaNg03

    Vi_DaNg03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu! Giờ anh đang ngồi bên em...có biết em vui đến như thế nào không? Vì em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có ngày chúng mình gặp nhau tại nơi đây. Anh có biết em đang cảm thấy rất hạnh phúc không? Hạnh phúc vì có được người yêu tuyệt vời như anh. Anh là niềm tự hào trong em, và sẽ mãi mãi là niềm tự hào của em. Được ngồi cạnh anh, được đi lang thang khắp nơi với anh thế này em không nói được nên lời. Cứ như là một giấc mơ ấy, một giấc mơ thật tuyệt vời đúng không anh?
  3. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương là 1 đường thẳng cứ đòi cắt đường thẳng song song với nó. Liệu mình có phải là như vậy ko nhỉ?
  4. Memory_Of_Winter

    Memory_Of_Winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn phương là 1 đường thẳng cứ đòi cắt đường thẳng song song với nó. Liệu mình có phải là như vậy ko nhỉ?
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Sao em hâm thế? Sao em lại hỏi như vậy. Em đúng là Ngố rừng, em vừa ngố vừa cả tin"...
    Dòng nhắn tin của anh hiện rõ mồn một trong đầu em. Em buồn vì cái tin nhắn ấy, em buồn vì lời hỏi thăm của em mà anh bảo là "hâm". Em biết anh đùa, nhưng lúc nào anh cũng đùa được thế sao? EM không thích như thế. Em ghét anh lắm. Ghét anh vì anh chẳng hiểu em, chẳng quan tâm đến những suy nghĩ của em. Anh vô tư đến nỗi vô tâm. Anh quay cuồng với công việc, thỉnh thoảng có cơ hội thì anh nhắn tin hỏi thăm em. Như thế anh cho là đủ... mà nếu anh có không nhắn tin cho em thì anh cũng nghĩ chẳng hề gì...Hôm qua anh đưa em về, rồi anh lại vội vàng phóng đi. Ngày thứ 7 đã trôi qua như vậy. Không phải là anh đến đón em đi chơi ngày thứ 7 đâu, mà anh cũng chẳng có ý định thế, chẳng qua là tình cờ gặp em, rồi anh "phải" đi chơi với em, với mọi người, rồi em không đi xe nên anh đưa em về.... Chỉ là thế, không phải anh muốn vậy.. và em cũng không nghĩ sẽ như vậy. Em không nghĩ hôm qua gặp anh, em cũng chưa muốn gặp anh trong thời gian này. Em muốn làm xong việc em hứa với anh rồi sẽ đến gặp anh... Nhưng rồi...
    EM biết ngày hôm nay anh làm những gì... và anh cũng biết em có dự định gì trong ngày hôm nay. Nhưng thú thực, em đã cố tạo ra mình bận rộn trước anh, bận rộn với những cuộc hẹn để rồi giờ đây em ngồi trước Net....
    Em thấy buồn.........
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Sao em hâm thế? Sao em lại hỏi như vậy. Em đúng là Ngố rừng, em vừa ngố vừa cả tin"...
    Dòng nhắn tin của anh hiện rõ mồn một trong đầu em. Em buồn vì cái tin nhắn ấy, em buồn vì lời hỏi thăm của em mà anh bảo là "hâm". Em biết anh đùa, nhưng lúc nào anh cũng đùa được thế sao? EM không thích như thế. Em ghét anh lắm. Ghét anh vì anh chẳng hiểu em, chẳng quan tâm đến những suy nghĩ của em. Anh vô tư đến nỗi vô tâm. Anh quay cuồng với công việc, thỉnh thoảng có cơ hội thì anh nhắn tin hỏi thăm em. Như thế anh cho là đủ... mà nếu anh có không nhắn tin cho em thì anh cũng nghĩ chẳng hề gì...Hôm qua anh đưa em về, rồi anh lại vội vàng phóng đi. Ngày thứ 7 đã trôi qua như vậy. Không phải là anh đến đón em đi chơi ngày thứ 7 đâu, mà anh cũng chẳng có ý định thế, chẳng qua là tình cờ gặp em, rồi anh "phải" đi chơi với em, với mọi người, rồi em không đi xe nên anh đưa em về.... Chỉ là thế, không phải anh muốn vậy.. và em cũng không nghĩ sẽ như vậy. Em không nghĩ hôm qua gặp anh, em cũng chưa muốn gặp anh trong thời gian này. Em muốn làm xong việc em hứa với anh rồi sẽ đến gặp anh... Nhưng rồi...
    EM biết ngày hôm nay anh làm những gì... và anh cũng biết em có dự định gì trong ngày hôm nay. Nhưng thú thực, em đã cố tạo ra mình bận rộn trước anh, bận rộn với những cuộc hẹn để rồi giờ đây em ngồi trước Net....
    Em thấy buồn.........
  7. phong_van_vo_tinh

    phong_van_vo_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    128
    i knew i loved you before i met you!!!!!!!!
    i knew i loved youall my life!!!!!!!
  8. phong_van_vo_tinh

    phong_van_vo_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    128
    i knew i loved you before i met you!!!!!!!!
    i knew i loved youall my life!!!!!!!
  9. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Người yêu ơi, anh có còn yêu em nữa ko? Mà sao ko thấy một lời cho nhau.
  10. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Người yêu ơi, anh có còn yêu em nữa ko? Mà sao ko thấy một lời cho nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này