1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Topic này dài wá à.Vào thì chỉ thấy than vãn về tình iu.Ơ thế hoá ra cứ tự do ,tự tại như mình lại hoá hay
  2. danhda_quaidi

    danhda_quaidi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Topic này dài wá à.Vào thì chỉ thấy than vãn về tình iu.Ơ thế hoá ra cứ tự do ,tự tại như mình lại hoá hay
  3. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế mình cũng điên fết nhỉ! Mình làm seo lại nhắn tin...I LOVe U vào đúng cái ngày ...1/4 mới chết chứ!
    Sao hồi đó ngốc thế,mới nhận dc cái tin nhắn...
    " I want to tell u this...
    I
    I L
    I Lo
    I Lov
    I Love
    iLOve Y
    i Love Yo....
    trời mới đến thế mình đã suớng cả nguời lên! thế rồi ko kịp đọc lại tin nhắn, mình gửi luôn 1 tin nhắn đáp trả,vì sợ... nàng là gái, ko nên để nàng nói truớc! Ai ngờ khi đọc lại, hoá ra nó còn nữa,
    I Love yoyo
    Làm mình tiu nghỉu, hơn nữa lại bị... dắt mõm..vì tự dưng lại tỏ tình với nguời t a đúng là hâm!
  4. toi_chu_gi

    toi_chu_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ôi thế mình cũng điên fết nhỉ! Mình làm seo lại nhắn tin...I LOVe U vào đúng cái ngày ...1/4 mới chết chứ!
    Sao hồi đó ngốc thế,mới nhận dc cái tin nhắn...
    " I want to tell u this...
    I
    I L
    I Lo
    I Lov
    I Love
    iLOve Y
    i Love Yo....
    trời mới đến thế mình đã suớng cả nguời lên! thế rồi ko kịp đọc lại tin nhắn, mình gửi luôn 1 tin nhắn đáp trả,vì sợ... nàng là gái, ko nên để nàng nói truớc! Ai ngờ khi đọc lại, hoá ra nó còn nữa,
    I Love yoyo
    Làm mình tiu nghỉu, hơn nữa lại bị... dắt mõm..vì tự dưng lại tỏ tình với nguời t a đúng là hâm!
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng xa HP được hơn một năm rồi, mùa hoa sữa cũng đã về tràn ngập trên những con đường, người ta nói rằng mùa hoa sữa là mùa HN đẹp nhất, cũng là khi con người ta tự do thả tâm hồn mình nhiều nhất, mùa thu về thật rồi với heo may se se lạnh ...... tất cả tạo nên một cái gì đó rất riêng của HN, nhưng lại làm anh nhớ đến em, nhớ về HP, nhớ đến mùa thu ở đó, rất riêng mà chẳng nơi nào anh còn có được cảm giác như vậy nữa, anh nghĩ về hoa sữa,sao nó lại ngọt ngào đến thế,nghĩ về những buổi chiều nắng vàng của thành phố cảng,sao nắng lại vàng đến thế và hôm nay, khi se lạnh, khi thoang thoảng mùa hoa anh lại nghĩ về em, và anh chợt hiểu ra rằng sao anh lại nhớ em nhiều đến thế.................................
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Ui, để em nghĩ xem anh tinhbiên đang nhớ đến em nào nào...
    Chịp...
    1 là...
    2 là...
    3 là...
    Nhiều thế nhờ...
  7. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    I''''m on hard duty now, trying to fulfil my task excellently with desire hope to soon see you , my love
    Được chondauyeuthuong sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 13/11/2005
  8. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    lâu lắm mới vào , tự nhiên đọc đến đây thấy anh chondau post bài , tưởng gì hoá ra viết cho mình , anh ạ, chuyện này anh nói với 1 mình em được rồi , không cần phải công khai quá thế đâu
    Được chondauyeuthuong sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 13/11/2005
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    To thao_my: sao việc gì em phải làm vậy hả em,có nhất thiết phải như vậy không em,em làm vậy rồi có khi nào em cảm thấy ân hận không em, những gì giữa chúng ta đã qua rồi thì em chôn chặt nó đi, chẳng phải nó cũng rất đẹp đó sao,quãng thời gian anh và em có nhau không phải rất tuyệt sao, nhưng có những điều mà ngay cả hai đứa mình cũng không thể tự quyết định được em ạ, nhiều cái đâu chỉ có thể đơn giản quyết định bằng tình yêu, chúng ta còn cuộc sống của nhau nữa chứ, anh biết em rất yêu anh và em cũng cảm nhận được tình cảm từ phía anh, nhưng em ạ, chúng ta không thể đến đuợc với nhau nữa, đó là điều mà cả anh và em đều tự nhận ra được, dù sao đi nữa cho đến tận lúc này,em vẫn là một phần không thể thiếu trong anh, từ tận nơi nào đó sâu trong tâm hồn anh vẫn gọi tên em....... anh mãi y e..... mình 25 cả rồi đấy em ạ.!!!!!!!!!!!!
    There are places in your heart and I know that it is love ..............
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tinhbien anh yêu! E biết là tất cả đã qua nhưng... E biết mình đã lỡ tăy để tuột mất TY và điều đó trở thành nỗi ân hận giằy vò trái tim E. Ngằy anh cầm nụ hồng chờ em ở quảng trường nhà hát lớn dưới mưa tầm tã đến nửa đêm mà em không tới, anh có biết em đã nép bên hiên nhìn anh, hoà nước mắt cùng mưa không? Chúng mình mất nhau vì những giận hờn bồng bột trẻ con. Chao ôi là nhớ, quá khứ, biết làm sao....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này