1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thao_my em yêu ,thế đấy em ạ, ai là người bồng bột trẻ con đây em,chỉ vì một lỗi lầm nhỏ như vậy thôi mà em để cho tình yêu của chúng tan vỡ như vậy sao, giá như em để lòng mình át được cái tôi trong em quá lớn,em ích kỉ lắm,em làm như vậy thì được gì cơ chứ, thà rằng em cứ để quá khứ chôn chặt đi có hơn không, giờ em nói ra anh lại càng đau hơn bao giờ hết, giờ anh và em mỗi người một hướng đi,nhưng trong anh luôn có một phần không thể thiếu là em đó,ở một nơi nào đó anh vẫn gọi tên em, giờ nghe em nói vậy,mọi thứ lại ùa về trong anh, anh nhớ đến Hải Phòng năm nào, quảng trường nhà hát lớn,có lẽ trong đời mình sẽ chẳng bao giờ anh có cảm giác cô đơn đến thế, giá như ngày đó anh biết được rằng em đang ở ngay rất gần em thì lòng anh đã ấm áp biết bao.......... xa Hải Phòng rồi nhưng anh vẫn mãi nhớ về em, nhớ về quảng trường mưa năm nào và anh sẽ lại ôm em vào lòng,cho hơi ấm như cái thuở mình vẫn bên nhau, vẫn còn là của nhau em nhỉ,chắc chắn rồi ..........................hôm nay gió lạnh về, không biết bên người đó ,em có lạnh kô ?????
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0

    Tinh Bien Anh! Em biết là tất cả đã qua, E biết là E đã quá ích kỷ. E cứ tự hỏi tại sao y A E lại trở thành kẻ nho nhen ích kỷ đến thế. A biết không, E đã phải đấu tranh đến khổ sở với bản thân để không có nhưng ý nghĩ như vậy. Biết làm sao khi E luôn muốn A chỉ của riêng mình E, mà tâm hồn A thì mênh mông quá, A còn có biết bao đam mê.
    E chọn con đường chia tăy mà lòng đau như cắt. E tự hứa với lòng mình là sẽ quên anh đi, sẽ không để A ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. E không muốn mình phải khóc vì A nữa, nước mắt cho A đã quá nhiều. Thật khó nhưng sẽ được A ah`.
    Nhưng E cũng rất vui vì trong tim anh luôn có chỗ dành cho E. Hứa với E là nơi đó không một người con gái nào khác có thể chạm tới hoặc thăy thế A nhé.
    E sẽ sống tốt và vẫn dành cho mình một khoảng trời nhỏ, nơi có A và E giữa mênh mông trời nước nơi ngằy xưa mình thường hò hẹn.
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh đã thực sự mất em rồi, anh hứa với em ở nơi đó chỉ có em thôi, anh biết đối với em mọi thứ thật khó xử,em đã ở bên người đó rồi,còn anh, anh vẫn chỉ có một mình thôi, có lẽ những kỉ niệm ngày nào trong anh còn lớn lắm,nó nói lên quá nhiều em ạ, hôm nay giớ mùa về, anh lại thấy lòng mình se lại,anh cố thu mình trong những làn áo, nhưng dường như anh vẫn lạnh lắm,nhìn những đôi yêu nhau, họ có nhau,như ngày nào em và anh, anh nhớ Hải phòng, nhớ hơi ấm của em..........dù giờ đây anh hiểu rằng, anh mất em thật rồi, em đã ở bên người khác, anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc,và anh cầu mong rằng người đó cũng sẽ yêu em như anh đã từng yêu..................
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua khi trời trở gió, cảm thấy trong lòng trống trải quá E đã đến nơi ngằy xưa mình thường hò hẹn. Co ro trong lớp áo mỏng E thèm được như ngằy xưa quá, thèm được tựa vào vai anh nghe anh nói, thèm được nép vào ngực anh, cảm nhận trái tim anh đập mạnh, cảm nhận được hơi ấm từ anh. Một mình ngồi trong cô đơn nhớ anh nhiều. Có phải quá khứ luôn đẹp vì tương lai chắc chắn sẽ đẹp hơn hiện tại k hông anh. Ngằy xưa mình đã vẽ lên ngôi nhà chúng ta thế nào anh nhỉ. Bây giờ thì ngôi nhà đó không bao giờ thành hiện thực rồi, bởi nó sẽ luôn không có một người.
    Bây giờ E đã không còn là cô bé ngốc nghếch thủa nào nữa rồi A ah`. E cảm thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn. Có thể theo thời gian em đã lớn lên, chín chắn hơn. E đã làm anh đau khổ, E không thể làm đău thêm một người đàn ông khác. Chỉ có điều E thấy rất có lỗi với A ấy bởi vì E vẫn chưa thể coi quá khứ chỉ là quá khứ. Thật măy là A ấy rất y E, như A ngằy xưa vậy. Đôi khi người ta bên nhau không phải chỉ với TY A nhỉ. A cũng hăy tìm cho mình một bến bờ bình yên đi. Có như vậy E mới cảm thấy an tâm được.
  5. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Em biết là anh buồn khi anh đọc những dòng ấy! Em biết là anh sẽ giận khi anh đọc những gì em viết nhưng anh chẳng bao giờ nói ra đâu. Anh không nói vì anh không muốn em buồn, anh càng rộng lượng như thế em càng thấy em có lỗi. Lúc này đây em như một con ngốc ấy! Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh trên màn hình labtop mà nước mắt lăn dài. Anh luôn nói em phải cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn nhưng em vẫn cứ quá yếu đuối phải không anh? Mỗi khi anh nặng lời hay cau có một chút là Ngố Xì của anh đã bật khóc được rồi! Hôm nay, khi thấy báo có 1 mail mới em rất vui khi nghĩ đó là mail anh reply nhưng không phải, chỉ vậy thôi mà cũng khóc được anh à! Anh sẽ mắng em là dư nước mắt cho mà xem! Đọc bài anh viết, em biết đó là những gì anh muốn nói với em, muốn em hiểu nhưng sao không phải là anh nói với em? Em muốn nghe Devil của em nói chứ không phải là một người khác! Em vẫn là Rica chứ không phải là ai khác anh à! Tình cảm trong em vẫn đầy ắp như ngày đầu tiên anh à! Và cho đến bây giờ, khi đã lớn hơn nhiều thì em vẫn ngốc nghếch như ngày đấy anh à! Trời BK hôm nay không có nắng, em ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dưới đường bạch dương mà thấy nhớ da diết những ngày đầu hè ngập nắng anh nắm tay em đi dọc con đường này. Khi lá cây đã vàng và bắt đầu rụng thì lá bạch dương vẫn xanh như hồi hè anh ạ! Giá như em có được sức sống mãnh liệt như thế thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ làm anh buồn, chẳng bao giờ làm anh fải lo anh nhỉ! Không biết bao giờ tuyết sẽ rơi, em ước gì có Devil bên em trong một ngày tuyết rơi!
  6. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Ngố xì mà, anh chẳng giận em gì cả mà anh chỉ giận anh thôi, giận anh ko quan tâm chăm sóc cho em, giận anh vì anh ko làm gì khiến em vui mà ngược lại, toàn làm cho em thấy buồn và lo lắng.
    Ngố xì yên tâm rằng sẽ có một ngày khi tuyết rơi, anh sẽ ôm Ngố xì và cùng Ngố xì ngắm từng bông tuyết rơi.
    Đã 1 năm qua rồi, một tình yêu bắt đầu vào những ngày mùa đông, trời se se lạnh, nhưng trong lòng anh chẳng bao giờ lạnh cả bởi anh có Ngố xì của anh, mùa đông năm nay thì khác, xa Ngố xì, trong lòng anh thấy lạnh vô cùng, hôm nay HP rất lạnh, anh ngồi viết bài mà thấy run run, ko có Ngố xì ở bên, nhớ em quá.
    Mượn lời bài hát này dành tặng cho Cún ngố của anh:
    "Em yêu ơi tình này dâng hết đến em với bao mặn nồng
    Trong tim yêu riêng anh chỉ có biết em yêu em trọn đời
    Em yêu ơi tình dù ngăn cách với anh, anh xin một đời
    Anh yêu em anh xin yêu mãi với em riêng em mà thôi"
  7. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu như là 1 sợi dây cao su nó được kéo căng bởi 2 người nếu 1 trong 2 người thả tay ra thì người kia sẽ bị đau " tình yêu mong manh đến vậy sao ? anh ra đi em ở lại nỗi đau gom thành bọt biển 1 , 2 nỗi nhớ còn xót lại cũng bị vỡ vụn theo rồi chìm dần vào sóng nước . hôm nay lang thang trên bãi biển 1 mình em mới biết nỗi nhớ ko bao giờ mất . fải chăng em đang trốn chạy ? có lẽ là đúng . em đang đeo cho mình 1 cái mặt nạ để hoà mình vào cái ồn ào của xã hội , để ko 1 lần soi mình vào tấm gương tình cảm của riêng mình , tình yêu là như thế sao anh ? anh ra đi mà ko 1 lần ngoảnh mặt lại nhìn xem ở sau lưng anh em đau khổ đến nhường nào ? ngày trước cũng tại nơi này em và anh đã có những ngày tháng thật vui vẻ bên nhau , mình đã cầm tay nhau đi dọc bãi biển và cùng nhau xây đắp lâu đài tình bằng cát . vậy mà giờ đây chỉ có một mình em và biển . vì sao đôi ta lại ko thể ở bên nhau vậy ? vì sao em ko để con tim em đựơc thổn thức yêu anh nhiều hơn . nếu cứ hỏi vì sao thì suốt đời này ta có tội anh nhỉ?anh ah , hãy tha thứ cho em anh nhé . tình yêu có tội bao giờ đâu , cuộc sống luôn có lí lẽ riêng của nó mà em chỉ là 1 điểm rất nhỏ ko đủ sức để tạo nên cho mình 1 kì tích . tình yêu với em chỉ còn đến trong giấc mơ rồi tan dần vào trong màn đêm va khi trời sáng cuộc sống đã kéo em về với hiện tại về nơi mà chẳng có anh nữa .chợt thấy buồn vu vơ khi ai đó vô tình nhắc đến tên anh nhiều đêm nằm mơ gặp anh giật mình mới biết mất anh thì ra chỉ là mộng mơ mà sao nước mắt vẫn rơi ? em vẫn vậy , vẫn cố gắng và fút thảnh thơi ít ỏi cho riêng mình hình ảnh của anh lại hiện lên trong tâm trí em như chưa 1 lần rời xa , nếu được lần quay lại , em vẫn bước trên con đường mà ở nơi đó em đã gặp dù chỉ là 1 giây rồi sau đó ta trở thành 2 kẻ lữ hành ngược chiều chẳng bao giờ có điểm chung . em ko fải là thần tiên nên ko thể quay ngược thời gian trở lại để đi tìm chang hoàng tử cho riêng mình , tình yêu của em ko sáng như mặt trời nhưng nó là hàng triệu triệu tinh tú để mỗi khi buổi tối về anh lại được nhìn thấy em và được cùng anh bước trên con đường đầy gian khổ . anh thân yêu đừng đưa tình yêu của đôi ta vào quỹ đạo thời gian để rồi dẫm nát nó anh nhé .như thế anh nhé . đừng ******** yêu như sợi dây cao su nữa anh nhé , hãy làm cho tình yêu la 1 vòng tròn vì như thế thi tình yêu mãi mãi chỉ có điểm bắt đầu và ko bao giờ có điểm kết thúc . chẳng chúc anh nhé em chỉ mong mọi sự bình yên đến với anh mà thôi ..........................
  8. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    anh thân yêu em chỉ muốn nói với anh 1 điều này thôi " nếu ngôn ngữ được sinh ra là để giúp mọi người giao tiếp với nhau thì tình yêu sinh ra là để cho anh và em gần gũi nhau hơn "
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không nên nói quá nhiều về những gì đã qua em nhỉ, rồi sẽ có những người đến sau anh và sau em, như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta,để khi quay lại không đọc phải những gì đã qua.... anh nghĩ vậy thì tốt hơn [​IMG]
  10. cat_trang85

    cat_trang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    ko có quá khứ thì làm sao có tương lai đưộc hả anh , em ko muôn nhắc lại chuyện của chúng mình , vì nó làm cho em thêm buồn nhưng anh ơi em nhắc lại để cho anh nhớ em , nhớ đến 1 người con gái yêu anh nhiều hơn cả bản thân mình .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này