1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    I don''t care how hard it is, I just want You be happy, Everything I do it for You ... ( always miss You )
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra lời bài hát rồi,anh yêu em như chuột yêu gạo, tuy rằng cái câu chuyện trong flash nó không hay lắm nhưng up lên hộ cho Chondauyeuthuong nhé......bài này cũng hay
  3. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ngằy xưa cậu đã không vui vì tớ không bao giờ nói điều đó. Bây giờ đã muộn cho dù tớ có thể nói hàng ngàn lần với cậu rằng...
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Cằy vừa thôi không ốm đấy nah iu à.
  5. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời đang dần ngày xuân. Không biết ở nơi xa ấy anh đang nghĩ gì? Có nhớ tới em như em đang nhớ anh không?Nhiều lần, rất nhiều lần em muốn được gặp anh, được nói chuyện với anh nhưng em đã không làm được. Em biết em và anh bây giờ không còn là gì của nhau nữa nhưng em vẫn tự lừa dối mình. Ảo tưởng quá fải không anh? Mỗi lần nhấc điện thoại lên, ấn số fone của anh thì những lời anh nói lại hiện về trong đầu óc em, không cho em một phút giây yên ổn. Em chẳng biết làm sao để chiến thắng chính bản thân minh.
  6. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua E lại tới nơi ấy, bởi vì E nhớ A quá A ạ. Bây giờ E biết E phải làm gì rồi. E biết mình phải làm gì. Cho dù có thể E sẽ lại hối tiếc, lại ân hận nhưng E chấp nhận bởi người E không thể nào quên...
  7. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạnh và buồn quá. Ước gì....
  8. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Một thời gian dài mình đã xa nhau rồi, biết bao lần tôi muốn gọi điện cho anh, để nói chuyện, để nghe giọng nói của anh nhưng tôi ko đủ can đảm. Tôi và anh mọi chuyện đã không còn như trước kia và tôi gọi chắc gì anh đã nghe máy. Nhiều lúc tôi muốn gọi vào máy điện thoại nhà anh, để anh cầm máy lên nghe, để tôi có thể trò chuyện với anh, chuyện gì cũng được, miễn là tôi được nghe anh noi...nhưng tôi đã cố kìm lòng mình lại. Nếu anh muốn, anh đã trả lời, tôi ko thích sự gượng ép, buộc anh vào tình thế bị động. Không được gặp anh tôi rất nhớ, đến khốn khổ vì nỗi nhớ đấy. Nước mắt cứ rơi khi tôi nghĩ về anh, khi tôi đứng trước biển và nhớ những điều hai đứa đã dự định làm trong tương lai. Thật nhớ ngẩn, có những lúc tôi giống như một kẻ điên khùng. Buồn vui lẫn lộn, nắng mưa thất thường. Tôi đã cố tập trung vào công việc để có thể quên anh đi, nhưng tôi đã thất bại. Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ từ khi tôi rời xa anh. Tôi biết tôi đã sai, nhưng khi biết được điều đó thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, ko ai có thể đánh đổi được vị trí của anh trong trái tim tôi. Những kỷ niệm cũ của tình yêu cứ dấy lên trong lòng tôi...đau nhói. Thật khổ sở khi nhớ đến anh, nghĩ về anh mà anh đã không còn thuộc về tôi nữa.
  9. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Dứt khoát thế thỏ con nhé ! Chào em, cuộc đời này sẽ còn nhiều điều mà ta phải nuối tiếc , đau khổ , đấy là do những trái tim non , dễ sao xuyến và dễ ...........đau khổ , trái tim anh đã lạnh giá quá lâu rồi , bây giờ nó đã được đốt nóng và nó giúp người chủ của nó hiểu rằng còn rất nhiều người cần được quan tâm và quan tâm đến anh ta , cám ơn mặt trời hồng nhé ! Mong những điều tốt đẹp luôn đến với em , anh đang dành hết tâm trí để .......................................thi lại đây , hic !
  10. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    bảo rằng cố quên , cố xa thế mà lại sắp gần thế nằy... Biết làm sao....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này