1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TÔI YÊU

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi winter1104, 17/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter1104

    winter1104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tự hứa với lòng mình rằng tôi sẽ quên được anh, sẽ cứng cỏi vững vàng hơn dù không có anh bên cạnh. Thế mà sao lòng tôi vẫn xao động khi nhớ về anh, nhớ về một thời đã qua, nhất là mỗi lần gặp anh. Tôi như người đi trên mây sau đó, và chẳng biết mình fải làm gì. Đến khi nào thì tôi mới có thể dứt được anh ra khỏi tâm trí mình khi cứ để tình trạng này kéo dài.
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Thương anh nhiều và yêu anh nhất!.....nhưng chẳng bít để làm gì?????????????
  3. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Yêu anh nhiều. Nhưng cũng ko có nghĩa là em cũng fải yêu cả bạn anh. Mong anh hiểu.
  4. Qphuongmy

    Qphuongmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    I miss you, missing you...
    I don''t care how hard it is
    Even every day has storm, I will always by your side.....
  5. bimbim_codon

    bimbim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất là những lúc tớ nhớ về cậu..........!!!
  6. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    thôi thế là hết , là xong, là chấm dứt 1 tình yêu , lẽ ra nó nên chấm dứt từ lâu rồi mới phải, mình đã thật mệt mỏi .........
    có thể tha thứ tất cả, còn lừa dối , phản bội thì KHÔNG , đừng trách tôi bởi tôi đang rất buồn
  7. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Là sao hả mày? Tao ko hiểu?
    Cá tháng 4 à?
  8. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của cô gái:
    Với nàng, anh có lẽ chỉ là một người anh, nàng mang trong trái tim mình một tình cảm của một người em gái, hơn là một người yêu. Nàng nghĩ " tình cảm anh em chỉ khi họ cần đến nhau".
    Có một dạo, thư của anh ấy bỗng không còn đến nữa. Nàng không hiểu nổi lòng mình nữa. Trong một tin nhắn gửi anh, nàng viết "Em muốn nói với anh rằng ...", và cố tình bỏ dở ở đó.
    Anh im lặng. Một sự lặng im lạ lùng.
    To A: Sakura đã tàn chưa anh? Bây giờ em mới biết nhớ là gì?! Giá như ngày đó... em đừng im lặng. "
    ...
  9. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Người yêu ơi em đang ở đâu,toạ độ của em là gì để anh bắn cho một nhát....bắn lung tung rụng như sung
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này